20 Tháng Mười 2006
Từ
TP. Hồ Chí Minh đi Manila mất khoảng 2,5 giờ bay. Như vậy, nếu khéo lựa
chuyến bay thì có thể dành hai ngày cuối tuần để đi dạo chơi, mua sắm ở
đó.
Không phải ra đường
Khu vực mua sắm tập trung của Manila là những toà nhà liên hoàn nằm ở
ngay trung tâm thành phố. Mỗi toà nhà là một trung tâm mua sắm khác
nhau rộng mênh mông bán đủ loại hàng hoá. Cũng giống như Singapore,
trong khu vực này người ta có thể đi xuyên từ toà nhà này qua toà nhà
khác mà không cần phải bước ra ngoài trời. Ở đây có trung tâm mua sắm
Rustan's với các hàng hoá của địa phương từ thực phẩm đến hàng thủ công
mỹ nghệ; có Shoemart với quần áo, giày dép thời trang và đặc biệt là có
rất nhiều cửa hàng thức ăn nhanh... Khu mua sắm Landmart thì bày bán cả
hàng địa phương và hàng nhập khẩu. Park square tập trung nhiều sản phẩm
âm nhạc, các thiết bị gia đình, hàng thể thao, đồ chơi. Glorietta
chuyên bán đồ dùng gia đình và ở đó có nhiều nhà hàng, rạp hát và bar
cà phê. Một trung tâm nữa có tên là 6750 thì mạnh về hàng hiệu.
Thủ đô Manila trông
chật chội, nặng nề và cũ kỹ nhưng ở khu vực mua sắm này lại rất rộng.
Các cửa hàng bên trong các trung tâm cũng vậy. Mỗi cửa hàng đều lớn
bằng cả một siêu thị ở Việt Nam, và đa số đều bán theo kiểu siêu thị
chuyên ngành nên hàng hoá trưng bày hết sức phong phú và nhiều chủng
loại. Có cửa hàng bán đồ thể thao người ta để hẳn cả một sân đá cầu
đúng kích thước bên trong cửa hàng. Khó mua
Hàng hoá phong phú, bày bán tập trung nhưng không dễ mua chút nào bởi
vì giá không rẻ bao nhiêu so với ở Việt Nam. Đặc biệt là các mặt hàng
tiêu dùng, mỹ phẩm, quần áo. Có loại mỹ phẩm bán ở đây vẫn còn để giá
từ siêu thị ở Việt Nam... Có một số mặt hàng như camera, máy quay phim,
hàng điện tử... có giá rẻ hơn ở Việt Nam chút đỉnh. Theo một số người
rành giá, chỉ rẻ hơn từ 5 đến 10%. Vậy nên có người đã bỏ cả buổi để đi
lang thang hết các trung tâm nhưng cuối cùng chỉ mua được mấy bộ đồ
chơi bằng nhựa cho con và một số quần áo đang sale off.
Nhưng những người
nhiều tiền và rành về hàng hiệu thì có thể dừng chân được khá lâu ở các
cửa hàng mỹ phẩm, quần áo, giày dép, mắt kính... “Hàng hiệu ở đây phong
phú, có nhiều loại ở Việt Nam tìm mua rất khó, thậm chí không có”.
Nhiều người nhận xét.
Ở đây, hàng sale cũng
không nhiều, không ào ạt như các nước Thái Lan, Singapore... và có vẻ
như không có ưu đãi gì cho khách du lịch khi mua sắm. Có người mua hàng
xong hỏi về việc hoàn thuế như ở các nước trong khu vực, thì người bán
lắc đầu. Người bán cũng không chịu thanh toán bằng tiền USD(*) mà chỉ
chấp nhận lấy tiền peso của Philippines. Do vậy, muốn mua được hàng thì
phải chịu khó đổi tiền trước.
Cũng không nhiều những mặt hàng đặc sản để mua mang về làm quà. Có
người phát hiện ở đây có món xoài khô gói được bán với giá 90peso gói
100gr ăn khá ngon. Cũng có người mua kem mang về, loại kem có tên
Haagaxl Dazf với hương vị khá lạ và có thể mang về tới Việt Nam mà
không bị tan nhờ được bảo quản bằng nước đá khô khi đóng hộp.
Cũng có thể chọn một số hàng thủ công mỹ nghệ mang về làm kỷ niệm vì có nhiều mẫu lạ và đẹp.
Mua sắm ở Philippines
cần làm quen với cách kiểm tra an ninh hết sức chặt chẽ, người ta kiểm
tra từng người một khi bước vào các trung tâm. Một số nơi còn trang bị
cả chó nghiệp vụ.
Khi làm thủ tục lên
máy bay để về, chú ý với cách sắp xếp hành lý hàng hoá xách tay. Không
nên gói ghém, ràng buộc quá kỹ. Bởi vì chúng luôn được giũ tung ra để
kiểm tra an ninh và bạn có thể sẽ mất nhiều thời gian để sắp xếp lại.
|