22 Tháng Hai 2007
Lũng Cú nằm trên đỉnh của cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang). Xa xa là con sông Nho Quế uốn lượn phân chia ranh giới Việt - Trung. Dưới thung lũng, bản làng người Mông, Lô Lô, Tày, Pu Péo... ấm áp tỏa khói lam chiều. Tết năm nào, bộ đội biên phòng ở đây cũng bận bịu với những vị khách bất ngờ.
Cực Tây - cung đường của ý chí
Khó chinh phục nhất có lẽ là điểm cực Tây. Đoạn ngã ba từ Mường Lay rẽ vào Chà Cang hơn 80 km là một cung đường "đau khổ". Đường đi thuộc loại cực xấu, có nhiều đoạn bị sạt lở kiểu "soắn thìa". Đoạn Chung Chải - Leng Su Sìn - Sín Thầu - Apachải dài 75 km đi mất 2 ngày đêm. Tuy nhiên, đến mốc 0 còn cách Apachải hơn 20 km. Nơi đây, nhìn ra thấy "gió Lào, gió Trung Quốc, gió Việt Nam cuộn lấy nhau, bốc lên hay lắm", một bạn trẻ nhận xét.
"Đến cộc mốc biên giới ghi bằng 3 thứ tiếng Việt - Lào - Trung, mình đã khóc òa", Nghiêm Thúy Hà, một trong hai "cảm tử quân" lần đến cột mốc số 0, kể lại.
"Tin vui là con đường vào Sín Thầu đã được đầu tư xây dựng. Khách du lịch chỉ còn cuốc bộ hơn 40 km. Tóm lại là khó khăn, trở ngại mấy tụi mình vẫn nhất định vượt qua", anh Hồng Lân, Phó chủ tịch Hội Du khảo trẻ TP HCM, nói.
Cực Nam - đất mẹ vươn ra biển
Với dân máu chinh phục ở miền Bắc thì đến cực Nam (tại ấp Mũi, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) là một hành trình mơ ước. So với hai cực Bắc và Tây chủ yếu là núi đá, cực Đông là biển thì cực Nam là mảnh đất màu mỡ, hiền hòa nhất. Đường sá đi lại khá thông thoáng, thuận tiện.
"Sự khác biệt về địa lý thời tiết, phong tục tập quán... tạo ấn tượng rất đặc biệt cho tôi. Dân Nam bộ hào sảng, phóng khoáng và rất thân thiện", anh Lê Triều Dương, một tay "bụi" của Hà thành, tâm sự. Anh vừa đi một chuyến xuyên Việt, khởi đầu từ Hà Nội, theo quốc lộ 1 tới thẳng Đất Mũi. Lộ trình đi về hơn 5.000 km, đến 15 ngày.
Điểm đánh dấu cực Nam khá ấn tượng, một con thuyền bằng xi măng, trên cánh buồm lộng gió có khắc chữ "Mũi Cà Mau", ghi rõ kinh độ, vĩ độ. Tuy nhiên, với dân "phượt" chuyên nghiệp thì ý nghĩa lại nằm ở chính giữa một hoa sen hồng, nơi đặt mốc tọa độ quốc gia ghi rõ "điểm tọa độ GPS 0001".
Khi đến điểm tận cùng của tổ quốc, một số bạn trẻ đã quyết định giăng võng ngủ trọn đêm trong cánh rừng ngút ngàn trước mặt để thở đầy lồng ngực vị mặn của biển, vị ngọt của đất, hương thơm của rừng nơi rẻo đất tận cùng. "Thật ý nghĩa khi chúng tôi đặt chân đến đây, săm soi tìm cột mốc tọa độ. Ngắm mặt trời lặn rồi nằm chờ... muỗi đốt. Thú vị lắm", anh Hồng Lân, Phó chủ tịch Hội Du khảo trẻ, cho biết.
Cực Bắc - vầng trán kiêu hãnh
Lũng Cú, một ngày giá rét cuối năm. Mốc đỉnh đầu của tổ quốc được định vị bằng cột cờ bê tông cao vút trên đỉnh núi Rồng. Lá cờ đỏ sao vàng rộng đúng 54 m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em quanh năm lộng gió trên cột cờ Lũng Cú, luôn mang một ý nghĩa đặc biệt.
Lũng Cú nằm trên đỉnh của cao nguyên đá Đồng Văn (tỉnh Hà Giang). Xa xa là bản Lô Lô và con sông Nho Quế uốn lượn phân chia ranh giới Việt - Trung. Lũng Cú từ cuối năm cho đến ra Giêng là mùa giá rét nhất nhưng cũng là mùa đẹp nhất. Những tảng mây trắng lãng đãng viền kín chân núi. Con đường nhỏ độc đạo ngoằn ngoèo khuỷu tay lúc chìm trong mây, lúc vượt lên cả mây. Dưới thung lũng, bản làng người Mông, Lô Lô, Tày, Pu Péo... ấm áp tỏa khói lam chiều.
Có một điều lạ: giới trẻ rất thích đến Lũng Cú đón giao thừa. Năm nào, bộ đội biên phòng Lũng Cú cũng bận bịu với những vị khách bất ngờ. Năm nay, nhóm 6 người trẻ trong mạng TTVN nhất định đón giao thừa trên đỉnh Lũng Cú. "Tây bắc, Đông bắc đã đi nhiều. Nhưng nếu chưa đến được những cột mốc quan trọng như thế này thì coi như chưa từng đi", Thu Hương, cô trưởng nhóm tâm sự.
Cực Đông - nơi đón tia nắng đầu tiên
Ngọn hải đăng tại mũi Đại Lãnh (xã Hòa Tâm, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) được công nhận là điểm cực Đông trên đất liền của VN. Từ quốc lộ 1, đoạn gần giữa đèo Cả rẽ vào khu di tích Vũng Rô hơn 10 km là đến. Ngọn hải đăng do người Pháp xây dựng cuối thế kỷ 19, bị chiến tranh tàn phá chỉ còn lại phần móng. Sau này, mới được khôi phục và hoạt động từ 1995.
Điểm đón tia nắng đầu tiên trên đất liền được tổ chức chu đáo từ chỗ ăn nghỉ ngay tại hải đăng, tới bãi Môn là một trong những bãi biển đẹp nhất VN. Thú vị nhất khi đến đây là du khách muốn ăn gì có thể đi chợ mua về nấu. Đồ hải sản cực rẻ, vừa đánh bắt từ biển lên. Các nhân viên làm nhiệm vụ canh giữ hải đăng cũng chính là các hướng dẫn viên cực kỳ dễ thương và thân thiện.
"Vừa uống rượu lai rai vừa ngắm trăng lên muộn giữa khung cảnh trời biển bao la, cái thú này không bút nào tả xiết. Những ai có dịp ghé Đại Lãnh, ngủ đêm ngắm trăng và dậy sớm đón ánh bình minh đầu tiên của VN sẽ có cảm giác không bao giờ quên được", anh Lê Triều Dương, một tay du lịch "bụi" ở Hà Nội tâm sự.
|