Tác giả Trung Uyên , 16 Tháng Ba 2007
Vào những buổi tối cuối tuần, nhiều người đi ngang khu vực Bưu điện trung tâm TP.HCM phải ngoái nhìn hàng trăm chiếc Vespa cổ đủ màu sắc xếp hàng thẳng tắp.
Đó là các thành viên của hội “Những người bạn Vespa TP.HCM” (ảnh). Sau khi chuẩn bị đầy đủ mũ bảo hiểm cho riêng... người ngồi sau, hội chia làm nhiều nhóm nhỏ đưa các khách du lịch châu Âu tà tà dạo quanh khu vực trung tâm TP. Anh Nguyễn Anh Cường, một thành viên kỳ cựu của hội, cho biết: “Thù lao 15 phút đưa khách đi dạo khoảng 15 USD, nhưng điều quan trọng hơn cả là thỏa được cái thú chơi Vespa và có dịp trổ hết vốn liếng tiếng Anh, giới thiệu về TP.HCM với bạn bè nước ngoài. Nhiều khách du lịch nước ngoài cho biết rất khoái đi dạo khắp thành phố bằng những chiếc Vespa cổ”.
|