Tác giả Hoài Phương , 27 Tháng Ba 2007
Nhân kỷ niệm 111 năm ngày thành lập chùa Ông Cần Thơ, lễ hội đấu đèn và biểu diễn múa lân ở đây đã thu hút đông đảo đồng bào người Hoa của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và TP Hồ Chí Minh.
Quảng Triệu Hội Quán
Chùa còn được gọi là Quảng Triệu Hội Quán, hiện toạ lạc trên đường Hai Bà Trưng, mặt tiền trông ra bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ. Đây là một công trình độc đáo, nổi bật với nhiều hiện trạng nguyên vẹn và đường nét kiến trúc mang đậm phong cách Trung Quốc, trong đó đặc sắc nhất là nghệ thuật phù điêu. Từ các bao lam, hoành phi, liễn đối, xà ngang… nơi nào cũng sắc sảo, nội dung sâu sắc được rút ra từ những huyền thoại và lịch sử Trung Hoa. Bên trong chính điện, ngoài bàn thờ Quan Thánh Đế Quân ở giữa, bên phải còn có bàn thờ Thổ địa và Thiên Hậu Thánh Mẫu; bên trái có Đổng Vĩnh trạng nguyên và Tài Bạch Tinh Quân.
Tại đây, hằng năm đều diễn ra nhiều lễ hội trang trọng như vía Quan Thánh Đế Quân, vía Thiên Hậu Thánh Mẫu… Năm nay, ngoài chính lễ ra, Ban trị sự chùa còn tổ chức đấu giá đèn lồng, biểu diễn múa lân, sư, rồng...
Đấu đèn
Lễ hội đấu giá đèn lồng tổ chức không theo định kỳ, có nơi tổ chức hằng năm, cũng có nơi vài ba năm một lần, thông thường là tổ chức theo một ngày kỷ niệm nào đó trong năm. Mục đích của cuộc tổ chức đấu giá đèn lồng nhằm tạo thêm sinh khí vui tươi và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng và mang ý nghĩa từ thiện. Số tiền thu được từ cuộc đấu giá sẽ sử dụng vào các việc công ích hoặc giúp đỡ những người già, trẻ mồ côi. Người Hoa làm đèn lồng "thánh đăng" sắc sảo, mỗi đèn có một tên riêng như Quan Thánh Đế Quân, Thiên Hậu Thánh Mẫu, Mã đáo thành công, Vinh hoa phú quý… Năm nay có 10 chiếc lồng đèn, mỗi chiếc cao khoảng 60cm, hình lục giác, mỗi mặt đều có vẽ cảnh núi sông, mai-điểu-trúc-sen… bên trong có một hệ thống đèn, khi đèn nóng lên thì lồng đèn tự động xoay từ từ trông xinh xắn và kỳ thú. Người Hoa coi việc đấu thắng đèn là một vinh dự cho gia đình, đoàn thể và xóm làng.
|