Tác giả Bảo Oanh , 05 Tháng Ba 2007
Tháng giêng là tháng ăn chơi… Xứ Bắc từ lâu đã định thời gian cho mùa xuân, cứ vào giêng hai là nối gót nô nức khắp nơi… Gọi là xuất hành đầu xuân, nhưng cũng là một thú tao nhã, vãn cảnh đất nước vào mùa tươi mới…
Đối với nhiều người mới về đất Bắc, chưa quen lịch trình địa giới hoàn toàn có thể tin cậy vào một trung tâm du lịch lữ hành. Tại đây, tuỳ vào thời gian, túi tiền của du khách, trung tâm có thể đưa ra các địa điểm du lịch mùa xuân.
Xa thì đến các tỉnh miền núi phía Bắc, gần thì có thể đến với các tỉnh vùng đồng bằng Bắc bộ. Dù ở nơi nào, mỗi địa phương cũng có thể cho du khách rất nhiều vốn văn hoá truyền thống đặc trưng, mà đối với họ mùa xuân là dịp để được phơi bày trọn vẹn sự lung linh của nó.
Nếu là người dư dả thời gian, một tour du lịch bằng tàu hoả lên Sa Pa, Đồng Văn hoặc bằng xe hơi lên Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang… Dù đây đều đã là những điểm du lịch nổi tiếng song vào dịp đầu năm, tại các tỉnh miền núi phía Bắc, thời tiết đã khoác cho thiên nhiên một màu áo mới.
Đó là sự tươi non của cây rừng, hoa rừng bừng nở sau mùa đông. Hoa ban, hoa đào, hoa mận thay nhau nở tưng bừng trên những sườn núi, ghi khắc thời gian… Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dành nhiều hơn 1, 2 ngày cho việc du xuân nên phổ biến hơn dịp này là các tour du lịch ngắn hoặc các tour du lịch lễ hội.
Ngay tại Hà Nội, khá nhiều chùa chiền đẹp và linh thiêng. Ngay từ ngày mùng một tết thì chúng đã là điểm đến xuất hành đầu năm của người Hà Nội. Chùa Láng, chùa Trấn Quốc, chùa Kim Liên, đền Quán Thánh, đền Ngọc Sơn, phủ Tây Hồ, đền Sóc Sơn, thành Cổ Loa… luôn mở cửa mọi ngày để người dân đến sinh hoạt tín ngưỡng cũng như vãn cảnh.
Ngoài những lý do về mặt tâm linh, những địa điểm này thường có cảnh quan cũng như kiến trúc đẹp nên còn thu hút khách du lịch đến chứng kiến những sinh hoạt tâm linh cũng như tập tục của người dân Việt Nam. Đi xa hơn ngoài Hà Nội, đền chùa đẹp của các tỉnh lân cận cũng thu hút không kém.
Chừng 30km đến 50km là nhóm, đình Đồng Kỵ, đền Đô, đình Đình Bảng (Bắc Ninh, theo hướng quốc lộ 1A), đền Gióng, chùa Phật Tích, chùa Bút Tháp, chùa Dâu (theo hướng quốc lộ 1B).
Nếu xa hơn có thể chạy thẳng lên hướng Quảng Ninh, Lạng Sơn đến với đền Mẫu Sơn và khu du lịch tín ngưỡng Yên Tử. Mẫu Sơn nằm trên đỉnh núi cao, vào mùa đông có thể nhìn thấy tuyết rơi.
Còn vùng núi đạo Trúc Sơn Yên Tử mới khánh thành ngôi chùa bằng đồng lớn nhất Việt Nam. Đường núi lên Yên Tử khá cao và đông nhưng khung cảnh rừng trúc thì lại rất hấp dẫn và may mắn có thêm cáp treo giảm bớt thời gian leo núi cũng như giảm ùn tắc.
Ngược đường quốc lộ 1A về hướng Hà Tây hoặc theo đường cao tốc Láng - Hoà Lạc cũng tập trung khá nhiều điểm đến. Chùa Hương là một địa điểm thu hút nhất khách thập phương.
Ngoài phong cảnh sông nước núi non thì chùa Hương lại càng hấp dẫn vì lý do tín ngưỡng. Với số lượng lớn hang động, chùa chiền nằm trong quần thể chùa Hương, tuỳ thời gian mà du khách có thể tự thu xếp một lịch trình riêng tại đây. Với nhiều người vãn cảnh, thậm chí họ còn thu xếp cả thời gian đi sang khu du lịch “Hạ Long trên cạn” tại vùng hồ Quan Sơn gần đó.
Hà Tây cũng giống như Bắc Ninh, nơi tập trung khá nhiều hệ thống kiến trúc đình đền chùa đẹp nổi tiếng linh thiêng như chùa Tây Phương, chùa Trăm Gian, chùa Thầy… Những điểm đến này tuy rải rác nhưng nếu tham khảo lịch trình của những người địa phương thì du khách cũng có thể đi tới 2 nơi trong một ngày.
Cũng trong một ngày nhưng nên di chuyển bằng ô tô thay cho xe máy vì phải di chuyển trên tuyến quốc lộ 1A hướng về Ninh Bình. Cụm quần thể Hoa Lư – Bích Động vẫn luôn hấp dẫn từ người Việt Nam tới khách nước ngoài. Ngoài tính lịch sử nơi đây là cố đô của nhà Đinh - Lê thì vùng núi Bích Động cũng xứng đáng là một kỳ quan thiên nhiên đẹp cùng với những người lái đò địa phương thân thiện. Món đặc sản cơm cháy và thịt dê của Ninh Bình cũng hấp dẫn không kém.
Tuyến du lịch này trọn gói và rất xứng đáng. Nếu còn dư thời gian hoặc muốn nối dài thêm một ngày, bạn cũng có thể lựa chọn Nhà thờ đá Phát Diệm hoặc Vườn quốc gia Cúc Phương. Vùng đồng bằng Hà Nam Ninh cũ (nay là ba tỉnh Nam ĐỊnh, Hà Nam và Ninh Bình) còn nhiều hơn thế cho một chuyến du xuân…
|