Tác giả Quang Tiến , 09 Tháng Tư 2007
Ngay đêm đầu tiên tổ chức, “Đêm hoàng cung” đã đón 3.000 khách. Khai thác lại chương trình trong festival dịp trước, sự kiện này được xem là phương thuốc chữa bệnh "ngủ sớm vì không biết đi mô" của du khách khi đến Huế
Không riêng gì khách xa, ngay cả dân địa phương cũng có cảm xúc riêng khi ngắm Đại Nội về đêm (ảnh: Tường Thi).
Đoàn khách Thái Lan trú tại khách sạn Hương Giang, lẽ ra tạm biệt Huế vào ngày hôm trước nhưng đã nán lại một ngày để thưởng thức chương trình.
Người dân địa phương, chủ nhân của 4 kỳ festival Huế thì đón nhận chương trình này với tâm trạng vui.
Trong cũ có mới
Khi biết Trung tâm Bảo tàng di tích cố đô Huế khai thác lại “Đêm hoàng cung” – một chương trình gây tiếng vang ở Festival Huế 2006, nhiều người đã bất ngờ và không ngại liên tưởng đến những “món ăn” cũ trong một “nồi lẩu” không mới. Thậm chí, có người còn nghĩ đến việc sẽ xuất hiện một đợt tranh cãi về… bản quyền khi Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế (thuộc Trung tâm Bảo tàng di tích cố đô Huế) xây dựng kịch bản, được phát triển trên cơ sở "đêm hoàng cung" do Lê Quý Dương làm đạo diễn trong Festival Huế 2006.
Đêm 26.3 vừa qua, những hoài nghi đã được khép lại khi họ bất ngờ trước một “Đêm hoàng cung” với những nét mới tạo nên sự khác biệt cơ bản. Sau một hồi tản bộ từ Ngọ Môn, qua cầu Trung đạo, khách dừng ở sân điện Thái Hoà nghe cổ nhạc, tiếp đó là tham gia các trò chơi đổ xăm hường, bài vụ, thả thơ, ném đầu hồ… và thưởng thức nghệ thuật uống trà, xem vườn sen Ngự uyển. Chị Mỹ Linh, 32 tuổi - người dân địa phương khoe rằng: “Hồi Festival Huế 2006, dù hai lần mua vé, nhưng vẫn không có thời gian để xem hết các chương trình. Bởi các chương trình hầu như diễn ra cùng lúc, xem cái này thì mất cái kia. Còn lần này xem được hết”.
Nghe chuyện, ông Nguyễn Phước Hải Trung - phó giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật cung đình Huế, thành viên Ban tổ chức cười: “Rút kinh nghiệm nên lần này, chúng tôi chủ động sắp xếp các chương trình gối đầu nhau. Và đó là yếu tố để “níu” chân du khách”.
Lung linh Đại Nội
Không “băn khoăn” việc có giữ được chân du khách hay không như những người tổ chức chương trình đang nghĩ, chị Huyền Thoa - người Huế vô tư nói: “Tui là người Huế nhưng ngoài festival ra thì có khi mô được vô Đại Nội vào ban đêm mô. Chừ mới thấy, ban đêm cái chi trong ni cũng vui, cũng lạ. Không như trước đây, buổi tối không biết đi mô nên tui chỉ ở nhà xem phim Hàn Quốc, sau nữa là… ngủ sớm”. Dù các chương trình biểu diễn nghệ thuật trong “Đêm hoàng cung” lần này không có “sao”, tất cả đều do cán bộ, diễn viên của Trung tâm Bảo tàng dân tộc cố đô Huế biểu diễn, nhưng với bà Lend - một du khách Pháp thì “nhờ không gian Đại Nội, nên xem các tiết mục nhã nhạc ở đây thích hơn các chương trình biểu diễn nhã nhạc trên các sân khấu lớn ở Pháp”.
Ông Nguyễn Xuân Hoa - giám đốc Trung tâm Festival Huế nhận xét: “Nếu có thêm sự hỗ trợ của kỹ thuật, thì trong tương lai “Đêm hoàng cung” sẽ “sáng” và lung linh hơn…”.
“Đêm hoàng cung” sẽ được tổ chức định kỳ 2 tour/tháng vào các đêm 14, 15,16 và 30, 1, 2 âm lịch
|