Tác giả Ý Nhi , 08 Tháng Năm 2007
Nếu bạn đã từng ghé Bắc Kinh, Thượng Hải, sẽ ngạc nhiên đấy khi khám phá một miền Nam Trung Hoa hoàn toàn khác. Mỗi chuyến du hành xuôi về miền Nam Trung Quốc là một lần ngạc nhiên đến bàng hoàng trước bức tranh thiên nhiên tuyệt tác, bạn sẽ ngỡ như đang lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh, tưởng rằng chỉ tồn tại miên viễn trong thi ca…
Là một thành phố cao nguyên thuộc tỉnh Phúc Kiến, miền Nam Trung Quốc (TQ), Võ Di Sơn nổi tiếng là thành phố du lịch tuyệt vời nhất TQ, khu bảo tồn quốc gia lớn nhất… Thiên nhiên ở đây lưu luyến du khách bởi cảnh quan sông núi đẹp như chốn bồng lai.
Diện tích chỉ hơn 70km2 nhưng Võ Di Sơn mở ra trước mắt du khách muôn ngàn cảnh quan hùng vĩ, từ những thác nước trắng xóa đến những vách đá dựng đứng uy nghi, những dòng sông trong vắt như gương soi và những thung lũng trải dài tận chân trời. Con đường dẫn vào núi Võ Di Sơn ngút ngàn một màu xanh. Đến động Thủy Liêm bốn bề vách đá dựng đứng, ngẩng lên thấy vòm trời cao thăm thẳm, đi qua những thác nước cao hàng chục mét…, mới thấy mình như đang đi trong cõi mơ, nhẹ nhàng và thong dong vô cùng. Khách đến Võ Di Sơn, ai cũng phải một lần chinh phục ngọn Thiên Du Phong. Bạn phải leo theo con đường nhỏ ngoằn ngoèo uốn theo lưng chừng núi với độ dốc cao đến chóng mặt, lối đi hẹp chỉ vừa chân một người. Nhưng lên đến đỉnh là cả một cảm giác tuyệt vời, ai cũng bị mê hoặc bởi trước mắt là cả một quần thể núi non trùng điệp, dưới chân núi sâu thẳm là dòng sông Cửu Khúc chảy quanh. Ngẩng mặt lên như đụng phải những đám mây khổng lồ đang dạo chơi ung dung… Đỉnh Thiên Du Phong quả là một bức tranh tuyệt tác non xanh nước biếc hữu tình tựa như chốn bồng lai tiên cảnh.
Chiều xuống, hãy lên một chiếc bè thô mộc làm một cuộc ngoạn du thú vị trên sông Cửu Khúc. Dòng Cửu Khúc mùa này nước trong xanh, có thể nhìn thấy cả những hòn đá cuội dưới lòng sông. Gọi là Cửu Khúc bởi dòng sông chia thành chín khúc chảy qua trùng điệp núi non rồi đổ về Võ Di Sơn. Bạn sẽ có một cuộc nhàn du thú vị như nhà thơ Lý Bạch xưa tựa mạn thuyền uống rượu ngâm thơ, chiêm ngưỡng những công trình tuyệt tác từ bàn tay thiên nhiên: núi Lạc Đà, núi Đại Bàng và cả tượng Ngọc Nữ đứng giữa dòng Cửu Khúc như nàng tiên e ấp soi bóng xuống mặt sông - biểu tượng của thành phố Võ Di Sơn.
|