29 Tháng Sáu 2007
Bất chấp cái nắng Lào đổ vào miền Trung nóng rát như rang, hàng vạn du khách vẫn dồn về Cửa Lò vào những ngày cuối tuần. Mấy năm trở lại đây, biển Cửa Lò ngày càng hấp dẫn khách du lịch vì vẻ đẹp của biển xanh cát trắng và tính bình dân trong tất cả các dịch vụ.
“Taxi hai bánh” được lòng du khách
Mấy
ngày cuối tuần, bãi biển Cửa Lò (Nghệ An) tấp nập đón những đoàn khách
từ khắp nơi đổ về. Hầu hết du khách đều phải đặt phòng trước ít nhất
một tuần. “Nếu đến mà không đặt chỗ trước thì sẽ rất khó kiếm phòng
nghỉ. Những ngày này, các khách sạn đều hoạt động hết công suất”, một
chủ nhà nghỉ cho biết.
Tuy
nhiên, dù khan hiếm, “cháy” phòng nghỉ, vẫn không hề có cảnh “chặt
chém”, ép giá khách. Một phòng nghỉ xinh xắn bên bờ biển, đầy đủ tiện
nghi cũng chỉ có giá xấp xỉ 300.000 đồng/ngày đêm.
Cửa
Lò cũng như những bãi biển khác, tất cả các dịch vụ “ăn theo” đều đang
đến hồi cạnh tranh khốc liệt. Trong lúc này, những người làm nghề xe ôm
ở đây đã có cách cạnh tranh lành mạnh bằng kiểu chăm sóc khách hàng đầy
thuyết phục.
Xe
ôm ở đây là một nghề mang tính thời vụ. Những người đàn ông vạn chài
tạm gác nghề đi biển trong mấy tháng hè, tập hợp với nhau thành 3 tổ xe
ôm với số lượng lên tới hơn 300 người, có sự quản lý của chính quyền.
Mỗi người tự sắm một chiếc “dế”, trong đó họ lưu số của tất cả những
khách hàng đã một lần ngồi lên xe của họ.
Cứ
9-10h hàng sáng, du khách sẽ nhận được điện thoại của họ; nếu khách có
nhu cầu đi chợ, đến làng chài hải sản mua đồ,... sẽ được họ tới đón tận
nơi, với giá rất rẻ, dao động từ 5.000 - 10.000 đồng/chuyến cả đi lẫn
về. Dịch vụ lịch sự và thuận tiện không kém gì taxi nhưng giá cả rất
phải chăng, thế nên tuyệt nhiên không thấy cảnh khách du lịch đỏ mặt
tía tai cãi nhau với cánh xe ôm vì bị “chặt chém”, như vẫn thường thấy
ở những điểm du lịch khác.
Cánh
xe ôm ở đây có mẹo giữ khách là không lấy tiền sau một lần chở dịch vụ
mà cộng dồn tới ngày cuối cùng, khi khách hết nhu cầu đi lại mới thanh
toán. Trong suốt thời gian đó, khách được phục vụ tới nơi tới chốn, đi
hết chỗ nọ chỗ kia, đến ngày cuối thanh toán có khi chỉ hết vài chục
nghìn.
Hải sản ngon và rẻ
Có
lẽ đã quen cảnh tiêu tiền ở thành thị nên khi đến đây, nhiều du khách
không khỏi ngạc nhiên xuýt xoa vì giá cả rẻ quá. Hiếm gặp phải nhà hàng
nào “chặt chém” khách lạ; hầu hết đều có bảng niêm yết giá rõ ràng: bia
Hà Nội, Sài Gòn: 10.000đ/ chai; mực một nắng: 40.000đ/con; lạc luộc:
2.000đ/bơ, dừa nước: 10.000đ/quả…
Hải
sản vốn là thứ hàng xa xỉ ở Hà Nội, vậy mà ở Cửa Lò, một bữa nhậu ê hề
đồ biển kèm bia cho khoảng chục người, cùng lắm cũng chỉ hết chừng
600-700 nghìn đồng.
Nhiều
du khách muốn ăn hải sản tươi thường mua ngay tại bờ biển rồi thuê nhà
hàng chế biến, giá cho dịch vụ này cũng rất mềm, từ 10-20 nghìn đồng.
Chủ hàng đều là người miền Trung, chân chất, thật thà và thân thiện.
Ban
đêm, khi bãi biển hiền hoà và yên tĩnh, cũng là lúc đường phố thị xã
Cửa Lò trở nên huyên náo. Những dàn karaoke bật khắp nơi, những chiếc
xe đạp đôi chở đầy bạn trẻ xuất hiện dọc phố, đâu đâu cũng đèn chăng
hoa kết… Du lịch đã làm thay đổi hẳn thị xã Cửa Lò, từ một miền biển
hoang sơ đến một thị xã phồn hoa nhường này.
|