25 Tháng Mười 2007
Chiều 23/10 tại vườn hoa Lý Thái Tổ, Hà Nội, ngài Đại sứ Italia Alfredo Mattacota Cordella đã chính thức khai mạc triển lãm ảnh ngoài trời về Venice, thành phố biển tuyệt vời của nước Ý hơn một nghìn năm tuổi sống trong không gian bao la giữa nước và những roi đất mấp mé.
Triển lãm nằm trong một chuỗi các sự kiện văn hoá nhân kỷ niệm Tuần lễ tiếng Ý trên thế giới lần thứ VII có chủ đề “Tiếng Ý và biển” được ĐSQ Italia tổ chức tại Hà Nội và TPHCM từ ngày 22- 28/10/2007.
Trong lịch sử ngàn năm của Venice, nước vừa đem lại may mắn cũng vừa là mối đe doạ. Sự hoà hợp cũng như cuộc chiến bất tận giữa Venice và nước luôn là chủ đề được giới nhiếp ảnh toàn cầu nhắm đến.
Triển lãm lần này trưng bày các tác phẩm của hai nghệ sỹ: Nguyễn Việt Thanh (Việt Nam) và Daniele Dainelli (Ittalia). Khác nhau từ phông văn hoá, đến cách tiếp cận trong nhiếp ảnh, và cả cách nhìn mối tương quan giữa nước và thành phố nổi, một người có vẻ thiên về thử nghiệm trong khi người kia lại có cái nhìn thân thuộc, “truyền thống”. Với góc nhìn riêng, khác biệt của mình, cả hai tác giả đều ghi lại được cái hồn của Venice trong cuôc sống bình dị thường nhật
|