20 Tháng Mười Một 2007
Malaysia, một đất nước xinh đẹp ở Đông Nam Á, với hàng ngàn điểm du lịch luôn luôn mời gọi, sẵn sàng chào đón du khách. Kuala Lumpur, niềm tự hào của Malaysia, thật không hổ thẹn với nhịp sống hối hả, sôi động của hơn 1 triệu người dân. Nếu ai đã từng đặt chân đến Malaysia, sẽ không thể quên những toà nhà cao trọc chời, ngun ngút. Đỉnh cao nhất phải nói đến Tháp đôi Petronas với 88 tầng, độ cao 452 mét, hiện là tháp đôi cao thứ 3 trên thế thế giới. Với nét hấp dẫn kiêu hãnh, những điểm du lịch ấn tượng , Kuala Lumpur đã và đang là một trong những điểm đến hàng đầu trên thế giới.
Cứ mỗi mùa Giáng sinh về, du khách khắp nơi trên thế giới lại đổ về Malaysia trong niềm háo hức, hân hoan. Những điểm không thể bỏ lỡ khi đến Malaysia bao gồm Tháp đôi Pentronas, tháp Kuala Lumpur, Bảo tàng quốc gia, con đường Petaling xinh đẹp nằm ngay giữa khu chợ Tàu của thành phố Kuala Lumpur), khu chợ Trung tâm, Trung tâm du lịch Malaysia, Quảng trường Merdeka, Nhà thờ hồi giáo Sultan Salahuddin Abdul Aziz (hay còn gọi là Nhà thờ Xanh – nhà thờ Hồi Giáo lớn nhất Malaysia và một trong những nhà thờ lớn nhất Đông Nam Á), khu vui chơi giải trí Sunway Lagoon.
Sẽ là thiếu sót cho những ai đến Malaysia mà không ghé thăm bán đảo Malacca (còn đọc là Melake), một thành phố nhỏ nhắn những đầy sức quyến rũ, đầy sắc màu. Nếu đã từng đặt chân đến đây, bạn sẽ cảm nhận thấy một Hà Lan, một Bồ Đào Nha, một Trung Quốc, một nước Anh thu nhỏ ở thành phố này. Ngoài ra, Malacca còn mê hoặc du khách bởi tính lịch sử đa sắc màu. Để hiểu hơn về lịch sử của thành phố này, bạn có thể tham gia vào các hoạt động phiêu lưu, khám phá đa dạng của thành phố. Ngày nay, có thể thấy dấu ấn lịch sử một thời ở Malacca trong những toà nhà được xây dựng từ thời thuộc địa, dưới sự chiếm đóng của người Anh. Những tàn dư, dấu tích của một thời Hà Lan chiếm đóng Malacca vẫn còn hiển hiện ở toà nhà khổng lồ của người Hà Lan. Không chỉ có vậy, Malacca còn là nơi ngự của đền Cheng Hoon Teng – ngôi đền cổ nhất của người Trung Quốc
Toà tháp đôi Petronas, niềm tự hào của Malaysia. Phía sau tháp là một công viên xinh đẹp. Sừng sững ngay ở dưới chân tháp là một khu buôn bán hoành tráng, rất đẹp mắt và lộng lẫy.
Chỉ cách Kua Lumpur một đoạn đường ngắn là nhà thờ Hồi giáo Sultan Salahuddin Abdul Aziz, đây không chỉ là nhà thờ lớn nhất Malasyia mà còn là một trong những nhà thờ lớn nhất ở Đông Nam Á.
Khách sạn Sunway Lagoon, một khách sạn rất tráng lệ và sang trạng ở Malaysia, là điểm đến quen thuộc của du khách quốc tế. Khách sạn sở hữu một Petting zoo, một công viên giải trí (Theme Park), một công viên Extreme, một bãi chơi ki (Bowling Alley), một nhà Cung (Archery Range) và một tổ hợp gian hàng với hơn 300 cửa hiệu.
|