21 Tháng Giêng 2008
Chưa bao giờ có nhiều nhóm bạn trẻ Việt chọn Tam giác vàng để đi "bụi" như thế trong mùa xuân này. Vào box du lịch các diễn đàn trên mạng, sẽ thấy thiên hạ rủ nhau í ới.
Thật ra vùng đất ngã ba biên giới Thái - Lào - Myanmar từ lâu đã là một điểm đến hấp dẫn. Trong khi Thái Lan rực rỡ sắc màu thì Lào dịu dàng cổ kính, còn Myanmar lạ lẫm bí hiểm - còn gì phong phú hơn nữa cho một chuyến đi Đông Nam Á! Đấy là chưa kể du khách quốc tế còn rất thuận tiện để từ đây ghé thăm VN, Campuchia…
Chỉ trong khoảng cách chừng 30m, trên đồi Sop Ruak ở ngã ba sông Mekong nơi trung tâm vùng đất này có tới ba bảng hiệu đề chữ "Tam giác vàng". Một bằng gỗ trông đã cũ lắm rồi và bị mất hẳn một góc; một bằng bêtông với họa tiết cách điệu hoa văn chùa Thái, nằm khuất sau lùm cây; và một cái mới nguyên nằm ngay gần ban công trên cao để du khách thuận tiện chụp ảnh, lấy được khung cảnh cả ba nước với con sông Mekong mênh mang. Khách du lịch tranh nhau chỗ để chụp hình.
Những tấm biển cũ không hề bị bỏ đi vì "nó cho du khách thấy sự thay đổi của Tam giác vàng"- như lời một người bán đồ lưu niệm ở đây. Những tấm biển còn cắm rải rác suốt dọc bờ sông gần đó.
Trên sông những con tàu sặc sỡ với bốn lá cờ: Thái, Lào, Myanmar, Trung Quốc. Trên bờ người chật như nêm. Cách đấy mấy chục cây số, người ta vào Myanmar dễ dàng qua cửa khẩu Mae Sai. Thành phố Tachilek hấp dẫn với những mái chùa vàng nhọn hoắt như mũi giáo chĩa lên trời xanh, từng được văn hào Anh nổi tiếng Rudyard Kipling mô tả hết sức diễm lệ. Và như lời nhiều người nói "ở Tachilek tất cả mọi thứ dưới mặt trời đều được đem bán". Du khách có thể mua lông thú, ngà voi và đặc biệt là một loại hồng ngọc (ruby) có tên "máu của chim câu" (pigeon-blood)… Còn Houei Xai (tỉnh Bokeo, Lào) ở Tam giác vàng thì quyến rũ với vẻ êm đềm, sực nức mùi thức ăn đường phố rẻ mà ngon. Những du khách balô từ phương Tây, Nhật Bản, Nga... lượn lờ dạo chơi hoặc ngồi búng guitar bập bùng trong đêm se lạnh...
Rất nhiều du khách vì tò mò mà tìm đến Tam giác vàng với nhiều mục đích khác nhau. Thuốc phiện, ma túy ẩn hiện ở đâu không biết, chứ với công nghiệp du lịch thì người ta (đặc biệt là dân Thái) đang tận hưởng khả năng sinh lợi tuyệt vời từ Tam giác vàng…
|