28 Tháng Hai 2008
Ông Phạm Xuân Nhật - GĐ Cty dịch vụ du lịch quốc tế Bà Rịa - Vũng Tàu, đơn vị tổ chức lễ hội này cho biết: "Nha Trang là địa điểm lý tưởng để Hiệp hội Nhảy dù nghệ thuật quốc tế tổ chức lễ hội, từ 1-6.3.
Đây là cơ hội quảng bá đất nước VN trên đường hội nhập; cũng là dịp để chúng ta thử sức để tiến tới lập trung tâm huấn luyện VĐV nhảy dù nghệ thuật quốc gia".
Gần 100 VĐV là thành viên của Hiệp hội Nhảy dù nghệ thuật quốc tế, đến từ 15 quốc gia đã quây quần bên bờ biển Nha Trang. VĐV người Nga Andrey Kosinsky, 40 tuổi, nhận xét: "Ngay khi đặt chân tới vịnh biển xinh đẹp này, chúng tôi đã có cảm hứng... bay! 2 ngày qua, BTC đã triển khai 4 lần bay kỹ thuật để các VĐV làm quen với Nha Trang".
Nhảy dù là môn thể thao quý tộc, vô cùng mạo hiểm và tốn kém. BTC lễ hội cho hay: "Riêng chi phí thuê máy bay trực thăng để thực hiện mỗi lần nhảy dù trong vòng 1 giờ khoảng 3.000USD, thời gian bay lên độ cao 4.000m mất khoảng 30 phút; đó là chưa kể những khoản tốn kém về bảo hộ, bảo hiểm... cho từng cá nhân".
Mặc dù thời gian chuẩn bị gấp gáp, nhưng ở lễ hội lần này, các VĐV sẽ thực hiện màn trình diễn quốc kỳ VN khá độc đáo. Sonin Dmitry, 39 tuổi, từng hơn 5.000 lần nhảy dù nghệ thuật, cho hay: "Thật là tuyệt vời khi thoát ra khỏi mọi lực cản, từ trên trời ngắm nhìn màu xanh VN!".
Rất nhiều VĐV đã hét lên sung sướng để bày tỏ cảm xúc lần đầu tiên nhảy dù ở VN, bởi lẽ họ không thể tưởng tượng một đất nước mới thoát ra từ chiến tranh, từng bị Mỹ rải chất độc hoá học huỷ diệt mầm sống... lại đẹp đến vậy. Không ít người trong số họ khẳng định khi trở về quê hương, sẽ là tình nguyện viên tuyên truyền cho..."VN đổi mới".
|