3 gánh hàng rong kiên nhẫn chờ mới được ăn ở Sài Gòn

17:50 16/07/2014

Thực khách của những quầy hàng ở Sài Gòn này phải lấy số, chờ 30 phút, không được hỏi hay hối nếu không muốn nghe lời chói tai từ người bán.

Bánh tráng trộn đường Nguyễn Thượng Hiền

Bánh tráng trộn Nguyễn Thượng Hiền

Anh Viên đang trộn bánh tráng cho khách.

3-ganh-hang-rong-kien-nhan-cho-moi-duoc-an-o-Sai-Gon-2-ivivu

Một vị khách may mắn lấy được số và đang chờ đến lượt.

3-ganh-hang-rong-kien-nhan-cho-moi-duoc-an-o-Sai-Gon-3-ivivu

Nguyên liệu phong phú đi kèm.

3-ganh-hang-rong-kien-nhan-cho-moi-duoc-an-o-Sai-Gon-4-ivivu

Một phần bánh tráng trộn tại đây không chỉ ngon tuyệt mà còn khá đẹp mắt.

Có thể nói ở Sài Gòn, không món ăn vặt nào có mật độ phủ sóng dày như bánh tráng trộn. Bằng chứng là bạn có thể tìm thấy xe/gánh có bán món này khắp đường lớn, hẻm nhỏ bất kỳ thời gian nào trong ngày.

Nhiều và đại trà như thế nhưng không ít người chịu khó “chầu chực” ở hành bánh tráng trộn chú Viên trên đường Nguyễn Thượng Hiền (Q. 3), nơi được xưng tụng có món bánh tráng trộn ngon nhất Sài Gòn.

Khách phải tranh thủ đến lấy số (50 số), ra ngoài xếp hàng, chờ đến lượt. “Người Sài Gòn vốn quen được phục vụ chu đáo nên hơi khó để bắt họ chờ đợi. Song, nếu ‘nén giận’ và kiên nhẫn chờ một lần, thì sau này, dù đi bất kỳ đâu hay gặp bất kỳ hàng bánh tráng trộn nào, bạn cũng chỉ muốn đến đây. Lúc đó, bạn sẽ hiểu tâm trạng của những người đang ở đây”, anh Trọng (Q. 2) chia sẻ.

Địa chỉ: Bánh tráng trộn chú Viên, 38 Nguyễn Thượng Hiền, P. 5, Q. 3, TP. HCM. Bán từ 15h. Giá 15.000 đồng/phần.

Bánh mì hẻm 37 Nguyễn Trãi

3-ganh-hang-rong-kien-nhan-cho-moi-duoc-an-o-Sai-Gon-5-ivivu

Những viên thịt nướng cháy xém, đẹp mắt, ngon miệng.

3-ganh-hang-rong-kien-nhan-cho-moi-duoc-an-o-Sai-Gon-6-ivivu

Ngoài thịt nướng, bánh mì và dưa chua cũng góp phần không nhỏ trong thành công của món ăn. Ảnh: webtretho

Cứ mỗi buổi chiều, chạy xe trên đường Nguyễn Trãi, bạn sẽ ngạc nhiên với một lượng xe và người đông đúc quanh xe bánh mì thịt nướng đầu hẻm 37. Đây là xe bánh mì thịt nướng từng được tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler vinh danh là một trong 12 quán bán món ăn đường phố ngon nhất thế giới.

“Bánh mì ở đây rất đông khách. Muốn mua, bạn phải chờ ít nhất 30 phút mới có. Mà trong lúc chờ, người mua phải im lặng. Nếu hỏi hay hối sẽ bị người bán la. Mà lạ lắm nhé, bán nhiều và đông khách thế nhưng từ lúc bán đến lúc nghỉ, không ai đến mà phải về tay không cả”, chị Nguyệt (Q.5) cho biết.

Địa chỉ: Bánh mì thịt nướng đầu hẻm 37 Nguyễn Trãi, Q. 1. Bán từ 17h. Giá: 15.000 đồng/ổ.

Bún riêu cua chợ Bến Thành, Sài Gòn

3-ganh-hang-rong-kien-nhan-cho-moi-duoc-an-o-Sai-Gon-7-ivivu

Ảnh: blogg.org

Nhắc đến bún riêu cua chợ Bến Thành, người ta nghĩ ngay đến gánh bún này trên lề đường Phan Bội Châu. Gánh này chỉ bán sau 2h chiều. Khách muốn ăn phải tấp xe vào, tranh nhau từng chiếc ghế, khi có bún thì ghế cũng là bàn.

Một suất bún riêu tại đây không khác nhiều so với các nơi khác với chả, giò thịt, tiết, đậu hũ và gạch cua đóng thành bánh, các loại rau gia vị đi kèm, song lại có sức hút nhất định. Ngoài tô bún, nồi nước lèo thơm lừng, sôi sùng sục cũng là thách thức không nhỏ với nhiều người.

Địa chỉ: Bún riêu cua chợ Bến Thành (lề đường Phan Bội Châu). Bán từ 14h. Giá 30.000 đồng/tô.

Theo Zing

Xem thêm Khách sạn Tp. Hồ Chí Minh (Sài Gòn) đang giảm giá cực ưu đãi tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...