Du lịch Trung Quốc tham gia lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới

10:18 16/01/2015

Trải dài trên diện tích 750.000 m2, nhiều công trình trên băng được chiếu đèn laser sặc sỡ được xây dựng để thu hút du khách.

Du lịch Trung Quốc tham gia lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới

Lễ hội Băng đăng lần thứ 31 vừa được khai mạc tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, phía Bắc Trung Quốc.

Lễ hội Băng đăng lần thứ 31 vừa được khai mạc tại thành phố Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ của tỉnh Hắc Long Giang, phía Bắc Trung Quốc. Đây là một trong bốn lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới.

Hằng năm, lễ hội kéo dài khoảng một tháng nhưng cũng tùy vào thời tiết và chủ đề, có năm lễ hội kéo dài tới 2-3 tháng.

Hằng năm, lễ hội kéo dài khoảng một tháng nhưng cũng tùy vào thời tiết và chủ đề, có năm lễ hội kéo dài tới 2-3 tháng.

Trong một số lễ hội gần đây, màn bắn pháo hoa được trình diễn mở đầu cho cho chuỗi ngày sự kiện. Tuy nhiên, năm nay sau vụ giẫm đạp kinh hoàng tại Thượng Hải đêm giao thừa, ban tổ chức đã quyết định dừng hoạt động này.

Trong một số lễ hội gần đây, màn bắn pháo hoa được trình diễn mở đầu cho cho chuỗi ngày sự kiện. Tuy nhiên, năm nay sau vụ giẫm đạp kinh hoàng tại Thượng Hải đêm giao thừa, ban tổ chức đã quyết định dừng hoạt động này.

Khuôn viên nơi diễn ra lễ hội trải dài trên diện tích lên tới 750.000 m2 với rất nhiều công trình mô phỏng các kiến trúc nổi tiếng thế giới

Khuôn viên nơi diễn ra lễ hội trải dài trên diện tích lên tới 750.000 m2 với rất nhiều công trình mô phỏng các kiến trúc nổi tiếng thế giới như Vạn Lý Trường Thành, Kim Tự Tháp Ai Cập… Những câu chuyện cổ tích cũng được tái hiện sinh động qua những tảng băng cùng ánh đèn màu rực rỡ.

Bên trong mỗi công trình thường được đặt các bóng đèn laser hoặc đèn lồng theo cách truyền thống, mỗi khối là một màu sắc khác nhau, tạo nên không gian lung linh huyền ảo.

Bên trong mỗi công trình thường được đặt các bóng đèn laser hoặc đèn lồng theo cách truyền thống, mỗi khối là một màu sắc khác nhau, tạo nên không gian lung linh huyền ảo.

Lễ hội Băng đăng Cáp Nhĩ Tân được đánh giá cao về độ công phu, mức tinh xảo của bàn tay các nghệ nhân, chuyên gia điêu khắc trên băng.

Lễ hội Băng đăng Cáp Nhĩ Tân được đánh giá cao về độ công phu, mức tinh xảo của bàn tay các nghệ nhân, chuyên gia điêu khắc trên băng.

Công trình mê cung bằng băng được xây dựng, kích thích sự tò mò của du khách.

Công trình mê cung bằng băng được xây dựng, kích thích sự tò mò của du khách.

Công trình mê cung bằng băng được xây dựng, kích thích sự tò mò của du khách.

Công trình mê cung bằng băng được xây dựng, kích thích sự tò mò của du khách.

Công trình mê cung bằng băng được xây dựng, kích thích sự tò mò của du khách.

Công trình cầu trượt băng được các em nhỏ rất yêu thích.

Công trình cầu trượt băng được các em nhỏ rất yêu thích.

Lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới ở Trung Quốc

Rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tụ hội ở đây để ghi lại những hình ảnh dường như chỉ có trong cổ tích.

Rất nhiều nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp tụ hội ở đây để ghi lại những hình ảnh dường như chỉ có trong cổ tích.

Lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới ở Trung Quốc

Lễ hội băng đăng lớn nhất thế giới ở Trung Quốc

Kẹo hồ lô, một món ăn đường phố truyền thống ở Trung Quốc được bán ở lễ hội.

Kẹo hồ lô, một món ăn đường phố truyền thống ở Trung Quốc được bán ở lễ hội.

Nhiệt độ của Cáp Nhĩ Tân vào mùa đông thường ở mức âm 17 đến âm 30 độ C nên có khả năng giữ nguyên hình khối cho các tác phẩm băng.

Nhiệt độ của Cáp Nhĩ Tân vào mùa đông thường ở mức âm 17 đến âm 30 độ C nên có khả năng giữ nguyên hình khối cho các tác phẩm băng.

Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1963, mỗi năm thu hút lượng khách khổng lồ, đông nhất trong năm đến với thành phố phía Bắc này.

Lễ hội lần đầu tiên được tổ chức vào năm 1963, mỗi năm thu hút lượng khách khổng lồ, đông nhất trong năm đến với thành phố phía Bắc này.

Theo Ngoisao.net

Tham khảo một số Khách sạn Trung Quốc giá ưu đãi chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...