Cắm trại giữa Đồng Cao hoang sơ

17:21 28/06/2013

Cách Hà Nội 160km, Cao nguyên Đồng Cao thuộc bản Gà, xã Thạch Sơn, huyện Sơn Động, Bắc Giang gần đây đã trở thành điểm đến yêu thích của giới trẻ.

Khoảng 2 năm trở lại đây, Đồng Cao ngày càng được nhiều khách du lịch tìm đến để cắm trại, trải nghiệm trekking vào dịp cuối tuần. Khí hậu ngày và đêm nơi đây gần giống với khí hậu ở đỉnh Mẫu Sơn (Lạng Sơn) và Tam đảo (Vĩnh Phúc). Cao nguyên Đồng Cao hứa hẹn sẽ là điểm đến du lịch nhiều tiềm năng của tỉnh Bắc Giang.

Một góc cao nguyên nhìn từ trên cao

Một góc cao nguyên nhìn từ trên cao

Nắng bình minh

Nắng bình minh

Đàn bò được chăn thả tự nhiên nhởn nhơ gặm cỏ. Nhìn từ xa, chúng trông giống như những hạt vàng điểm xuyết trên thảm cỏ xanh mướt.

Đàn bò được chăn thả tự nhiên nhởn nhơ gặm cỏ. Nhìn từ xa, chúng trông giống như những hạt vàng điểm xuyết trên thảm cỏ xanh mướt.

Trên lưng chừng dốc, một người phụ nữ người Dao lom khom gùi gánh củi khô vừa kiếm được để bán cho dân du lịch. Sở hữu nhiều thế mạnh như cảnh đẹp, không khí trong lành, không gian thoáng đãng, song Đồng Cao vẫn còn hoang sơ, chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ về du lịch

Trên lưng chừng dốc, một người phụ nữ người Dao lom khom gùi gánh củi khô vừa kiếm được để bán cho dân du lịch. Sở hữu nhiều thế mạnh như cảnh đẹp, không khí trong lành, không gian thoáng đãng, song Đồng Cao vẫn còn hoang sơ, chưa được đầu tư cơ sở hạ tầng, dịch vụ về du lịch

Hàng tuần, giới trẻ từ Hà Nội và các tỉnh lân cận vẫn chọn nơi đây là nơi cắm trại, picnic. Hầu hết các đoàn du lịch đến đây đều phải tự chuẩn bị đồ cắm trại, thực phẩm... cho chuyến đi.

Hàng tuần, giới trẻ từ Hà Nội và các tỉnh lân cận vẫn chọn nơi đây là nơi cắm trại, picnic. Hầu hết các đoàn du lịch đến đây đều phải tự chuẩn bị đồ cắm trại, thực phẩm… cho chuyến đi.

 Sáng sớm cao nguyên bị mây mù bao phủ, cũng là thời điểm lý tưởng để du khách cảm nhận quang cảnh nguyên sơ, không gian mênh mông bát ngát của Đồng Cao.

Sáng sớm cao nguyên bị mây mù bao phủ, cũng là thời điểm lý tưởng để du khách cảm nhận quang cảnh nguyên sơ, không gian mênh mông bát ngát của Đồng Cao.

Nằm lẩn khuất dưới những tán cây là các hộ gia đình đồng bào dân tộc Dao, Cao Lan, Tày sinh sống. Họ chủ yếu sinh sống bằng cách trồng lúa và trồng cây ăn quả.

Nằm lẩn khuất dưới những tán cây là các hộ gia đình đồng bào dân tộc Dao, Cao Lan, Tày sinh sống. Họ chủ yếu sinh sống bằng cách trồng lúa và trồng cây ăn quả.

Đàn trâu lặng lẽ bước trên đường cong của ngọn núi khi ánh chiều về.

Đàn trâu lặng lẽ bước trên đường cong của ngọn núi khi ánh chiều về.

 Khi hoàng hôn buông xuống, hình ảnh mặt trời đỏ rực lẩn khuất sau những dãy núi là khoảnh khắc đẹp nhất.

Khi hoàng hôn buông xuống, hình ảnh mặt trời đỏ rực lẩn khuất sau những dãy núi là khoảnh khắc đẹp nhất.

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com – Theo: Toquoc.

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...