Philippines hoang tàn sau cơn bão dữ

15:23 25/11/2013

Đã bước qua tuần thứ 3 kể từ khi siêu bão Haiyan đổ vào miền trung Philippines gây thiệt hại nặng nề. Cơn bão được cho là lớn nhất, tàn bạo nhất trong lịch sử đã đánh trực diện vào thành phố Tacloban, thủ phủ tỉnh Leyte để lại một thảm hoạ nặng nề cho nơi đây: số người chết tìm thấy xác đã vượt 5200, còn hơn 1000 người mất tích dưới những đống đổ nát khắp thành phố, hàng trăm ngàn người mất nhà cửa, tài sản, tất cả các công trình đều thiệt hại hoàn toàn.

Tacloban đang là một vùng đất hoang tàn thực sự. Hàng trăm ngàn người dân ở đây đang sống trong những điều kiện khổ cực, ô nhiễm, bệnh dịch đang rình rập, lương thực, nước uống và các nhu cầu tối thiểu sinh hoạt khác trông chờ hoàn toàn vào công tác cứu trợ nhân đạo.

Phóng sự ảnh độc quyền cho Depplus.vn của phóng viên Na Sơn, từ Tacloban sẽ cho độc giả thấy một phần sự huỷ diệt nặng nề mà cơn bão Haiyan gây ra.

tacloban-1

Một góc thành phố Tacloban nhìn từ trên cao. Ở đây, không một căn nhà nào còn lành lặn. Cả thành phố bị phá huỷ trầm trọng.

tacloban-2

Một chiếc xe tải nặng bị cơn bão ném đi khỏi chỗ đậu hàng chục mét

tacloban-3

Khắp mọi nơi ở Tacloban là khung cảnh hoang tàn như sau một trận bom nguyên tử

tacloban-4

Một số thanh niên đội mưa đứng xem tìm kiếm xác nạn nhân dưới những đống đổ nát

tacloban-5

Một người đàn ông cố nhặt nhạnh lại những mảnh gỗ để về dựng lại một căn lều tá túc

tacloban-6

Những em bé ở Tacloban lùng bùng trong những chiếc áo người lớn là hình ảnh có thể gặp ở khắp nơi

tacloban-7

Những đứa trẻ ở một gia đình sống gần chợ trung tâm

tacloban-8

Ông Benjamin Villaruel, 47 tuổi đang ôm con gái trong khi nấu cơm tối cho gia đình. Gia đình ông và 4 gia đình khác hiện đang tá túc tại một ngôi nhà hàng xóm ít bị tàn phá hơn.

tacloban-9

Nhà thờ trung tâm Tacloban là môt trong những trại tị nạn cho dân chúng không còn nhà cửa đến tá túc. Hiện ở Tacloban có hàng trăm ngàn người không còn chỗ ở.

tacloban-10

Chiếc tàu tuần tra của cảnh sát biển bị ném lên đường, cách bờ biển cả cây số.

tacloban-11

Đã qua tuần thứ 3 sau khi cơn bão Haiyan- người Philippines gọi là cơn bão Yolanda đổ bộ, hàng ngày những xác người tiếp tục được tìm thấy dưới những đống đổ nát.

tacloban-12

Một người đàn ông bịt mũi khi đi ngang qua những bao đựng xác người đặt ở ven đường. Không khí ở Tacloban luôn đặc quánh mùi tử khí. Đã có hơn 5200 xác người được tìm thấy, hơn 1000 mất tích.

tacloban-13

“Cứu giúp chúng tôi! Chúng tôi không có gì ăn”- Một lời cầu cứu của một gia đình viết trên tấm bảng treo trên bức tượng chúa Jesus bị vỡ mất một tay trong một khu phố bị cơn bão tàn phá nặng nề nhất.

tacloban-14

Một em bé Tacloban vừa được tắm xong ở một vòi nước công cộng

tacloban-15

Một cụ già đang đợi ở bên ngoài sân bay quân sự Tacloban để chờ được di tản

tacloban-16

Người dân Tacloban bắt đầu công cuộc dọn dẹp những đống đổ nát. Việc dọn dẹp này phải mất tới cả năm trời.

tacloban-17

Một chiếc trực thăng quân sự Mỹ đáp xuống sân bay Tacloban. Hiện các công tác cứu trợ nhân đạo với sự giúp đỡ của những tổ chức khắp trên thế giới dưới sự điều tiết chính của Mỹ đang tích cực triển khai.

tacloban-18

Chuyến hàng cứu trợ từ Việt Nam được 2 máy bay của Vietjet chở tới sân bay Ninoy Aquino ở Manila ngày 20/11

tacloban-19

Một người lính Philippines giúp một cụ già ra máy bay quân sự để di tản đi khỏi Tacloban

tacloban-20

Bức tượng Chúa trong nhà thờ trung tâm Tacloban bị bão cuốn mất phần đầu tượng.

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com – Theo depplus.vn/Ảnh: Nhiếp ảnh gia Na Sơn

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...