10 điều thích và không thích khi du lịch Hong Kong

13:41 22/06/2015

Hong Kong là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng nhất Châu Á (xứng đáng là Asia’s World City), là sự kết hợp độc đáo giữa Đông và Tây, giữa truyền thống và hiện đại nhưng vẫn giữ vững nét riêng độc đáo của mình, được mệnh danh là thành phố không ngủ với khá nhiều điều thú vị cần được khám phá.

Dưới đây là 10 điều thích và không thích khi du lịch Hong Kong do bạn minhthi chia sẻ trên blog cá nhân của mình. Cùng iVIVU.com tìm hiểu qua nhé!

1. Chính phủ Hong Kong rất quan tâm đến người khiếm thị

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu

Bảng chỉ đường có chữ nổi dành cho người khiếm thị

2. Giống như Singapore, Hong Kong là thành phố dành cho những kẻ… mù đường. Dù cho bạn không có khả năng định hướng tốt, thì bạn cũng sẽ không gặp phải quá nhiều khó khăn trong việc tìm đường với những biển chỉ dẫn như thế này:

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu1

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu2

Dù bạn đi hướng nào cũng đều có chỉ dẫn rõ ràng và cụ thể.

3. Không gian nghệ thuật công cộng ở Hong Kong cũng được chính phủ và người dân đặc biệt quan tâm.

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu3

Tòa nhà với khung cửa kính khá độc đáo

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu4

Bên trong một shopping mall ở Hong Kong

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu5

Trong một ga tàu điện ngầm…

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu6

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu7

Tranh tuyên truyền công cộng chống bạo lực gia đình

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu8

Hành lang nghỉ ngơi của một chuỗi shopping mall.

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu9

Khu Graffiti gần Mong Kok East station và Nathan Road

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu10

Trong một quán cà phê

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu11

Sân bay quốc tế Hong Kong

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu12

Liên hoan nghệ thuật Hong Kong

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu13

Và đây, một bức ảnh nghệ thuật đường phố

4. Các rạp chiếu phim ở Hong Kong khá đông khách và người đến xem rất có ý thức và tôn trọng bộ phim. Điển hình là các rạp Broadway Cinemetheque (chuyên chiếu phim nghệ thuật, ở gần Yau Ma Tei Station); rạp ở The One (một shopping plaza ở Tsim Sha Tsui) và rạp MCL JP ở Causeway Bay…

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu15

Broadway Cinematheque gần Yau Ma Tei Station

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu17

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu18

Bên trong rạp MCL ở Causeway

5. Thành phố ngủ muộn (hay thành phố không ngủ)

Ở Hong Kong, bạn có thể lang thang đến 1-2h sáng mà không cảm thấy lo ngại cho sự an nguy của bản thân. Đối với một người hay thích thức khuya dậy muộn thì Hong Kong chính là một trong những thành phố lý tưởng:

– Ngân hàng thường mở cửa vào lúc 9h sáng; nhiều tiệm ăn và cửa hàng chỉ mở cửa từ 10h sáng, thậm chí 10h30′;

– Các rạp chiếu phim thường bắt đầu suất đầu tiên từ lúc 9h, thậm chí 11-12h sáng và kết thúc chiếu vào lúc 1-2h sáng;

– Tàu điện ngầm hoạt động đến tầm 1h sáng; riêng xe bus thì phục vụ 24/7…

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu19

MRT Station lúc 0h vẫn vô cùng đông đúc và nhộn nhịp

6. Tàu điện ở Hong Kong nhanh, tiện lợi, và dễ định hướng; Các ga tàu điện ngầm ở Hong Kong được thiết kế hiện đại và tương đối sạch sẽ.

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu20

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu21

7. Chợ đêm ở Hong Kong khá vui với nhiều đồ lưu niệm rẻ và xinh.

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu23

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu22

8. Phố xá Hong Kong vừa hào nhoáng với những tòa nhà chọc trời cao ngất ngưởng vừa bình dân với những căn nhà tập thể xấu xí và lem nhem vừa lạ vừa quen:

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu24

Một trong những khu hostel giá cả rất phải chăng và vô cùng tiện lợi, gần ngay Mong Kok Station.

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu25

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu26

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu27

Phố xá Hong Kong lúc vắng người

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu28

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu29

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu30

Một Apple Showroom tại Hong Kong

9. Hong Kong skyline: Nhắc đến Hong Kong là nhắc đến quang cảnh đường chân trời tuyệt đẹp với các tòa nhà cao tầng san sát nhau trông vô cùng hoành tráng.

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu31

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu32

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu33

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu34

10. Điều không thích duy nhất: Disneyland!

Ngoài những điều không thích cơ bản như việc xin visa Hong Kong dạo gần đây phức tạp và tốn kém; hay như phải xếp hàng khá lâu để được đi… toilet, mua đồ ăn, hoặc đi trạm… thì điều không thích tiêu biểu nhất, đó chính là… Disneyland! Nơi đây được xem là vừa đắt đỏ (giá vé vào cửa khoảng 450 đô la HK, tức hơn 1,2 triệu đồng VN; đồ ăn hay đồ lưu niệm có giá cũng đắt hơn bình thường rất nhiều) vừa khá nhạt nhẽo (có cảm giác như một khu vui chơi giải trí chỉ có mục đích duy nhất là làm tiền). Các trò chơi ở đây tuy cũng vui nhưng mỗi lần chơi (trong vòng vài phút), bạn phải xếp hàng chờ đến 30-45 phút!

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu35

Toilet trong Disneyland trông khá sáng tạo nhưng để đi được tại đây, bạn phải xếp hàng rất lâu!

10-dieu-thich-va-khong-thich-khi-du-lich-hong-kong-ivivu36

Nơi đây được xem là vừa đắt đỏ vừa khá là nhạt nhẽo!

Tham khảo danh sách Khách sạn Hong Kong

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com – Theo minhthi.net

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 1,00 điểm trên 5)
Loading...