Nên làm gì vào buổi sáng sớm khi du lịch Phú Quốc?

10:10 01/12/2015

Bạn sắp du lịch Phú Quốc, vậy trong buổi sáng đầu tiên bạn sẽ muốn làm gì? Hãy theo chân của một nữ du khách nước ngoài tên Kim để cùng trải nghiệm nhé.

Cách đây vài ngày, để thoát khỏi sự ồn ào tấp nập của Hà Nội, chúng tôi đã đặt vé máy bay du lịch Phú Quốc – một hòn đảo nằm ở vùng biển phía Nam của Việt Nam. Chúng tôi đã thuê một ngôi nhà gỗ nằm trong Khu nghỉ mát Long Beach Phú Quốc, một nơi tuyệt vời với giá cả cũng khá hợp lý.

Ngay cả trong mùa cao điểm về du lịch, Phú Quốc vẫn là một nơi khá yên tĩnh. Những gợn sóng cuộn trên biển như muốn thôi thúc tôi phải ra ngoài, và khám phá xung quanh của hòn đảo xinh đẹp này. Những bãi biển xinh đẹp xa hút tầm mắt ở ngay trước cửa phòng nghỉ, khiến tôi thực sự thấy hứng thú. Tôi thức dậy khá sớm, khi mặt trời còn chưa mọc và chạy bộ xuống bãi biển – lúc ấy không một bóng người. Tôi thích xem sự thức dậy của mọi thứ xung quanh mình vào buổi sáng sớm, ngắm mặt trời mọc ở nơi được mệnh danh là Đảo Ngọc. Tôi mang theo chiếc iPhone của mình, làm người bạn đồng hành cho chuyến khám phá Phú Quốc vào buổi sáng.

Chào buổi sáng, Phú Quốc!

Du lịch Phú Quốc

Cuộc chạy bộ của tôi được bắt đầu ngay bên ngoài khu nhà nghỉ, nơi có những chiếc thuyền đánh cá đầy màu sắc đang nhấp nhô trên biển.

Du lịch Phú Quốc

Những cây dừa nghiêng nghiêng về phía tôi, như thể chúng đang khích lệ cho chuyến đi của tôi.

Du lịch Phú Quốc

Những gợn sóng nhẹ nhàng cuộn dưới chân tôi, nó rất ấm áp, thật là một nơi lý tưởng để đi bơi.

Du lịch Phú Quốc

Tôi bắt đầu dạo quanh bãi biển vào lúc sáng sớm, và tôi đã nhìn thấy những người ngư dân đang dùng những dụng cụ của mình để đánh bắt cá.

Du lịch Phú Quốc

Tôi đã nhìn thấy chú chó dễ thương này, trông màu lông của “anh ấy” rất hợp với màu của cát.

Tham khảo thêm một số Resort (Khu nghỉ dưỡng) Phú Quốc giá rẻ chỉ có tại iVIVU.com 

Du lịch Phú Quốc

Một phiên bản thú vị của nàng tiên cá.

Du lịch Phú Quốc

Tôi cũng chạy ngang qua những nhà hàng ngay sát bãi biển, với những chiếc ghế nhựa mong manh, đang kiên nhẫn chờ đợi khách hàng.

Du lịch Phú Quốc

Tôi đoán đây sẽ là nơi tôi ghé đến vào ngày mai.

Du lịch Phú Quốc

Trước mắt tôi là chiếc thuyền hình tròn, với các mái chèo bằng gỗ. Những chiếc thuyền đan bằng tre là hình ảnh rất phổ biến ở các vùng biển của Việt Nam (chiếc thuyền này được làm bằng vật liệu nhựa cứng, nhưng nó trông chẳng khác gì những chiếc thuyền truyền thống cả).

Du lịch Phú Quốc

Tôi chạy vượt qua những người khác, chúng tôi vẫy tay và mỉm cười khi đi ngang qua nhau.

Du lịch Phú Quốc

Tôi rất hạnh phúc khi du lịch trên hòn đảo nhỏ bé này. Những cơn gió và không khí biển trong lành, như là một liều thuốc tốt cho tâm hồn tôi.

Du lịch Phú Quốc

Tôi đã đi qua rất nhiều những cửa hàng massage ngay trên bãi biển như thế này, và suy nghĩ về việc sẽ quay trở lại đó sau.

Du lịch Phú Quốc

Hoặc tôi sẽ thuê những chiếc thuyền kayak cổ xưa này và chèo xung quanh những con sóng.

Du lịch Phú Quốc

Tôi đã ngẫm nghĩ về những việc tôi sẽ làm để lấp vào các khoảng thời gian rảnh trong ngày. Khi chạy bộ đến nơi đây, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải quay trở lại.

Du lịch Phú Quốc

Tôi đã quay trở lại theo cùng một hướng mà tôi đến, nhảy qua những cuộn sóng bởi nó đã vượt lên khỏi mắt cá chân của tôi. Tháng Giêng là thời gian thủy triều ở đây lên cao nhất.

Du lịch Phú Quốc

Tôi bước qua những dấu chân nhỏ xíu ở trên cát, nhìn nó thật đáng yêu biết bao! Những đứa trẻ lớn trên hòn đảo này trông rất hồn nhiên và vô tư.

Du lịch Phú Quốc

Bãi biển lúc này đã bắt đầu có người xuống đi bơi, trên bờ biển xũng xuất hiện nhiều người bán các loại trái cây và nước dừa.

Du lịch Phú Quốc

Mặt trời lúc này đã lên cao, lấp ló sau những rặng cây.

Du lịch Phú Quốc

Đây là dấu chân của tôi trên cát, những dấu vết này sẽ sớm bị biến mất bởi những con sóng.

Du lịch Phú Quốc

Tôi đã chạy qua những tảng đá có hình thù khá ấn tượng.

Du lịch Phú Quốc

Và tôi dừng lại để chụp cái bóng của chính mình dưới những gợn sóng lăn tăn của bờ biển.

Du lịch Phú Quốc

Tôi đã trở lại nơi tôi bắt đầu cuộc chạy bộ, có vẻ như vẫn còn khá sớm.

Du lịch Phú Quốc

Sau đó tôi đi tắm và chuẩn bị cho những hoạt động khác trong ngày.

Du lịch Phú Quốc

Sau khi ăn sáng xong, tôi và Brian đã thuê một chiếc xe máy và bắt đầu khám khá những bãi biển xinh đẹp khác của hòn đảo.

Theo blog So Many Places

Danh sách Khách sạn Phú Quốc khuyến mãi giá cực tốt chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (3 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...