10 điều thú vị đang đợi bạn trong chuyến du lịch Bangkok

17:05 19/02/2016

Vui tươi, náo nhiệt và có quá nhiều thứ để khám phá, du lịch Bangkok luôn có sức hấp dẫn khó cưỡng khiến cho du khách, dù đã đến nhiều lần vẫn mong muốn được quay trở lại.

10 điều thú vị đang đợi bạn trong chuyến du lịch Bangkok

Chợ hoa Pak Klong Talad

Hoạt động không ngưng nghỉ cả ngày và sôi động nhất từ 3h đến 5h sáng, Pak Klong Talad được đánh giá là một trong những điểm đến thú vị nhất tại Bangkok.

Bangkok.com

Ảnh: Bangkok.com

Tới đây bạn có thể tìm thấy rất nhiều những chậu cây cảnh nhỏ xinh cũng như các loại hoa phổ biến như hoa hồng, hoa lưu ly, hoa lan, hoa loa kèn được khéo léo kết thành những vòng hoa mềm mại hay được bó cầu kỳ mà đẹp mắt. Mỗi bó bao gồm từ 50 đến 100 bông, được bán với giá cực kỳ rẻ.

Chợ cuối tuần Chatuchak

Chợ cuối tuần Chatuchak (Jatujak) còn được gọi là chợ JJ, là thiên đường cho những ai yêu thích trả giá. “Mua sắm cho đến khi bạn hết tiền” là câu hay nhất để mô tả bạn đã chi tiêu thế nào trong một ngày mua sắm tại đây. Một cuộc hành trình trong mê cung của các ngõ hẻm sẽ đem đến tất cả mọi thứ mà bạn có thể tưởng tượng ra, bao gồm cả quần áo hợp thời trang, phụ kiện, sách, đồ lưu niệm, hàng thủ công mỹ nghệ, tơ tằm, đồ nội thất, và thậm chí cả vật nuôi với giá rẻ.

Ảnh: Rommer Arguelles

Ảnh: Rommer Arguelles

Món kem dừa

Sau khi đi tham quan hay mua sắm trong thời tiết nóng nực ở Bangkok, thật khó có thể từ chối khi thấy những xe kem dừa hấp dẫn này vẫy gọi. Chỉ chờ bạn gật đầu, người bán hàng sẽ nhanh tay bổ đôi quả dừa, rút hết nước và dùng ngay nửa quả dừa đó làm cốc đựng kem. Kem dừa được làm từ nước cốt dừa nên mềm mịn và béo ngậy, món này còn được trang trí bằng cùi dừa tươi, lạc, ngô non, các loại thạch, thốt nốt hay bí đỏ thái sợi.

Ảnh: Bangkok.com

Ảnh: Bangkok.com

Kem dừa ở Bangkok, nổi tiếng ngon nhất là kem được bán ở chợ cuối tuần Chatuchak. Tuy nhiên, bạn cũng có thể thưởng thức món ăn này vào các buổi chiều muộn bên ngoài công viên Lumpini, khu vực gần trạm tàu điện ngầm Silom và dọc đường Silom.

Di chuyển bằng xe tuk tuk

Thực hiện một cuộc hành trình tham quan Bangkok bằng xe tuk tuk là một cuộc phiêu lưu thú vị mà bạn không thể bỏ qua. Những chiếc xe ba bánh ồn ào này là một trong những biểu tượng đặc trưng của Bangkok, bạn có thể thuê xe tuk tuk ở bất cứ nơi nào, cả ngày và đêm. Nhớ thương lượng trước chi phí và bỏ qua bất cứ lời đề nghị dừng lại ở một tiệm kim hoàn, thợ may, hoặc phòng trưng bày nghệ thuật nào đó.

Ảnh: Travelettes

Ảnh: Travelettes

Đường Khao San

Khao San từ lâu đã trở thành một địa điểm “tập kết” quen thuộc của nhiều của hầu hết du khách ba lô đến từ khắp nơi trên thế giới. Mọi người tới đây để ăn uống, trò chuyện và thư giãn. Hầu hết những du khách trẻ tuổi đều yêu thích nơi đây, không chỉ bởi không khí náo nhiệt của nó, mà bởi những cuộc vui dường như chưa bao giờ chấm dứt ở Khao San.

Ảnh: Ken Marshall

Ảnh: Ken Marshall

Chùa Wat Arun

Chùa Wat Arun được biết đến với cái tên địa phương là Wat Chaeng, ngôi chùa nằm trên bờ tây sông Chao Phraya. Du khách có thể dễ dàng nhận ra đây là ngôi chùa lỗng lẫy bậc nhất ở Bangkok, không chỉ bởi nó nằm bên cạnh bờ sông mà còn bởi kiến trúc của ngôi chùa này rất khác biệt so với các ngôi chùa khác mà bạn có thể tới tham quan tại Bangkok.

Ảnh: Grant Cameron

Ảnh: Grant Cameron

Trung tâm mua sắm MBK

Trung tâm mua sắm MBK được coi như là trung tâm mua sắm huyền thoại của Bangkok, nó nổi tiếng với cả khách du lịch và cả người dân bản địa. Gồm có 8 tầng với 2.000 cửa hàng cung cấp đủ mọi thứ từ quần áo, phụ kiện thời trang, túi xách, đồ da và hành lý cho đến nội thất, điện thoại di động, thiết bị điện, máy ảnh, văn phòng phẩm, DVD.

Ảnh: Bangkok.com

Ảnh: Bangkok.com

MBK không phải là trung tâm mua sắm xa xỉ hay phong cách như Siam Discovery, Siam Centre hay Siam Paragon, nhưng nơi đây cung cấp một không gian hàng hóa đáng ngạc nhiên hơn 89.000 m2 với nhiều mặt hàng giá rẻ. Giống như các trung tâm mua sắm phức hợp khác ở Bangkok, ở đây cũng có một khu vực rộng cung cấp nhiều món ăn ngon của Thái và ẩm thực thế giới cho bạn lựa chọn.

Xem show diễn của người chuyển giới

Ladyboy còn gọi là Katoey ở Thái Lan là những nam giới được biến đổi thành nữ giới đẹp nhất và có sức thuyết phục nhất trên thế giới và họ được đón nhận ở xã hội Thái Lan. Không phải quá lời khi nói rằng Bangkok là nơi diễn ra những show Katoey nổi tiếng và tuyệt vời nhất trên thế giới. Những show tạp kỹ này còn dành để tôn vinh đến những điều tuyệt vời nhất đến phái nữ, từ những Diva Glam và Disco Hollywood cho đến những nhân vật thần thoại được tái hiện lại trong chương trình, với những trang phục lộng lẫy, ngoạn mục. Ngoài ra, một số những màn kịch hài hước trong đêm diễn sẽ đem đến tiếng cười cho tất cả mọi người.

Ảnh: Bangkok.com

Ảnh: Bangkok.com

Sông Chao Phraya

Sông Chao Phraya chảy qua giữa lòng thủ đô Bangkok, được mệnh danh là dòng sông của các vị vua và là con sông cực kỳ quan trong trong đời sống tinh thần của người Bangkok.

Từ cảng That Wat Ratchasingkhon, bạn có thể đón một chiếc thuyền taxi đi trên sông. Đây đồng thời là cách tham quan tuyệt nhất sông Chao Phraya và thưởng thức được toàn bộ cảnh vật dọc bờ sông. Ngồi trên thuyền ngắm cảnh, bạn sẽ nhìn thấy những ngôi nhà gỗ được dựng trên mặt nước, thấy trẻ em bơi lội và chơi đùa, cảm nhận được mùi vị, hình ảnh và ẩm thực của người dân Bangkok.

Ảnh: Thanapol Marattana

Ảnh: Thanapol Marattana

Chợ nổi Damnoen Saduak

Chợ nổi trên sông ở Damnoen Saduak hẳn dành cho du khách nào vừa thích mua sắm vừa thích… đi thuyền. Có thể hình dung về chợ bởi những tính từ như “sặc sỡ”, “ồn ào” và rất là “du lịch”, nhưng vui và thú vị. Ngày nay, bạn sẽ nhìn thấy ở chợ nhiều khách du lịch hơn cả người dân địa phương, nhưng những thuyền bán hàng vẫn đầy ắp các loại cây trái thơm ngon và đặc biệt của địa phương. Đồ ăn được chuẩn bị trên thuyền và bán tại chỗ, nếu bạn vừa lỡ bữa sáng hay muốn ăn trưa sớm thì đây là điểm đến lý tưởng dành cho bạn.

Ảnh: Bangkok.com

Ảnh: Bangkok.com

 IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN BANGKOK GIÁ TỐT

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (4 lượt, 4,50 điểm trên 5)
Loading...