Cuối tuần lên phố núi Bảo Lộc đổi gió

17:41 24/06/2016

Chỉ mất khoảng 4 giờ đi xe giường nằm từ Sài Gòn, Bảo Lộc sẽ đón bạn với cái không khí mát lạnh và yên tĩnh đúng chất phố núi không lẫn vào đâu được.

Cuối tuần lên phố núi Bảo Lộc đổi gió

Toàn cảnh thành phố Bảo Lộc. Ảnh: Le Van Cuong

Toàn cảnh thành phố Bảo Lộc. Ảnh: Le Van Cuong

Khách sạn ở Bảo Lộc không nhiều nhưng ở đây bạn không phải lo lắng về hiện tượng cháy phòng vào những dịp lễ tết như Đà Lạt. Giá khách sạn vào tầm khoảng 200.000 – 300.000 đ/đêm là có đủ các tiện nghi cơ bản.

Tối thứ 6 bạn khởi hành từ Sài Gòn. Dù khoảng cách từ Sài Gòn đi Bảo Lộc chỉ khoảng 200km tuy nhiên bạn phải vượt đèo Bảo Lộc khá nguy hiểm đặc biệt là vào ban đêm. Do đó những bạn chưa tự tin vào khả năng chạy xe máy thì nên chọn xe giường nằm. Đến nơi nhận khách sạn và ngủ một giấc đến sáng.

Thành phố Bảo Lộc trong lành và bình yên. Ảnh: Nguyễn Hải Vinh

Thành phố Bảo Lộc trong lành và bình yên. Ảnh: Nguyễn Hải Vinh

Buổi sáng ở Bảo Lộc không có nhiều món ăn để các bạn chọn lựa, đa số chỉ xoay quanh các món nóng như phở, bún, hủ tiếu, cháo… Sau đó bạn hỏi khách sạn để thuê xe máy bắt đầu chuyến khám phá thác Dambri. Lưu ý Bảo Lộc không phải là thành phố du lịch, do đó khách sạn không có nhiều xe máy để thuê nếu nhóm bạn đi đông. Bạn nên liên hệ với khách sạn trước để họ chuẩn bị, tránh mướn sát giờ.

Từ trung tâm thành phố, bạn đi theo đường Lý Thái Tổ là sẽ đến thác Dambri. Tuy nhiên trước khi vô thác, bạn hãy ghé tu viện Bát Nhã gần đó để tham quan.

Ảnh: Tiểu Duy

Ảnh: Tiểu Duy

Cổng vào tu viện. Ảnh: phuot

Cổng vào tu viện. Ảnh: phuot

Tu Viện Bát Nhã toạ lạc trên một ngọn đồi cao có diện tích 18 hecta thuộc thôn 10, xã Damb’ri. Công trình kiến trúc tôn giáo này cách thác Dam B’ri khoảng 2km, gồm 2 khu: khu Tăng được gọi là Rừng Phương Bối và Khu Ni được gọi là Bếp Lửa Hồng.

Chánh điện. Ảnh: phuot

Chánh điện. Ảnh: phuot

Phía bên phải chánh điện, đường dẫn lên đồi trước rừng thông là pho tượng Quan Thế Âm Bồ Tát cao 350cm ngự giữa hòn giả sơn. Đây là một khu vườn được thiết kế, xây dựng rất đẹp, tạo cảnh quan cho ngôi tu viện càng tăng thêm nét uy nghiêm nhưng không kém phần thơ mộng. Tham quan và lạy Phật trong tu viện Bát Nhã, bạn đi xe thêm 2km nữa là đến khu du lịch thác Dambri.

Thác Dambri nhìn từ trên cao. Ảnh: nguoibanxu

Thác Dambri nhìn từ trên cao. Ảnh: nguoibanxu

Bạn phải mua vé vào cổng với mức giá 150.000đ/người lớn. Dambri là một thác nước đẹp, cao nhất vùng Lâm Đồng. Nguồn nước của dòng thác từ trên cao hơn 60 m đổ xuống, tạo nên một khung cảnh rất hùng vĩ. Mùa mưa, nước thượng nguồn đổ về ầm ầm, đi xa vài km còn nghe thấy tiếng.

Thác Dambri. Ảnh: Cỏ Biếc

Thác Dambri. Ảnh: Cỏ Biếc

Xung quanh thác là một khu rừng hầu như vẫn còn giữ được nguyên vẹn nét đẹp hoang sơ chưa mấy người khám phá, diện tích gần 300ha với đủ loài chim. Nhiều cây cổ thụ quý hiếm như sao, kền kền, dổi… gốc to tầm vài ba vòng tay người ôm cũng có mặt ở đây. Đến với Dambri, bạn sẽ được đắm mình trong không khí thiên nhiên hoang dã.

Ảnh: vietpowertravel

Ảnh: vietpowertravel

Vì dịch vụ trong thác khá ít nên bạn hãy mang theo ít thức ăn trưa, nghỉ ngơi. Sau khi khám phá chụp hình chán chê ở thác, khoảng 3 giờ chiều, bạn rời thác và qua chùa Di Đà cũng là một điểm đến rất đẹp gần đó. Đường vào chùa Di Đà khoảng 4km và càng vào sâu càng khó đi. Tuy nhiên, bạn sẽ bắt gặp những con suối nhỏ hay những đồi chè mênh mông nối tiếp nhau rất đẹp mắt.

Đường vô chùa bạn sẽ bắt gặp những con suối nhỏ. Ảnh: Tiểu Duy

Đường vô chùa bạn sẽ bắt gặp những con suối nhỏ. Ảnh: Tiểu Duy

Chùa do một vị tu sĩ của tu viện Bát Nhã lập ra bởi người muốn “xa lánh cõi trần” sau nhiều biến cố của tu viện. Trước chùa tên là Đăng Đừng do lấy tên buôn Đăng Đừng ở đây, trước cổng chùa có tượng phật A Di Đà rất lớn nên phật tử viếng thăm thường gọi là chùa A Di Đà, lâu dần rồi quen nên giữ tên gọi này để những người đến dâng hương dễ tìm đến.

Hàng cây xanh mướt trong chùa. Ảnh: An Nguyên

Hàng cây xanh mướt trong chùa. Ảnh: An Nguyên

Phong linh bằng tre trong chùa. Ảnh: Kynhong

Phong linh bằng tre trong chùa. Ảnh: Kynhong

Vừa bước qua cổng chùa là thấy ngay một khung cảnh mát rượi cây xanh, men theo lối vào là hai hàng phong linh bằng tre. Phong linh được làm hoàn toàn bằng ống tre do chính tay những chú tiểu trong chùa làm. Phong linh được treo khắp mọi nơi trong khuôn viên chùa, nên cho dù bất kỳ chỗ nào ta cũng có thể nghe được tiếng lộc cộc của hàng trăm chiếc phong linh. Một âm thanh đặc trưng mà không một nơi nào có được mang cảm giác bình yên đến lạ kỳ.

Kiến trúc độc đáo trong chùa Di Đà. Ảnh: An Nguyên

Kiến trúc độc đáo trong chùa Di Đà. Ảnh: An Nguyên

Chùa Di Đà có quần thể kiến trúc độc đáo, kết hợp hài hòa phong cách kiến trúc Phật Giáo, Châu Mạ và kiến trúc Việt. Trong khuôn viên chùa là những nếp nhà sàn bằng gỗ của người dân tộc, nóc mái chạm khắc phù điêu hoa văn, bên trong là những tượng Phật trang nghiêm. Tham quan hết chùa Di Đà, bạn nhớ đừng bỏ qua thác Tam Hợp nằm phía sau khuôn viên chùa.

Thác Tam Hợp nằm phía sau chùa. Ảnh: dulichgo

Thác Tam Hợp nằm phía sau chùa. Ảnh: dulichgo

Thời điểm đẹp nhất ngắm thác là mùa mưa, khoảng cuối tháng 7. Thác mang tên Tam Hợp là vì có 3 dòng nước lớn đổ xuống từ độ cao 70 m. Giữa không gian bao la, chỉ nghe tiếng thác đổ, tiếng lá cây xào xạc trong gió, màn sương bảng lảng che khuất tầm nhìn.

Thác Tam Hợp. Ảnh: ST

Thác Tam Hợp. Ảnh: ST

Vào mùa mưa nước chảy rất nhiều. Ảnh: An Nguyên

Vào mùa mưa nước chảy rất nhiều. Ảnh: An Nguyên

Cách xa hàng trăm mét đã nghe thấy tiếng thác đổ ầm ầm, càng đến gần tiếng thác càng vọng lớn, bao trùm cả không gian núi rừng. Khung cảnh hùng vĩ, dòng nước lớn từ trên thượng nguồn đổ về tuôn chảy không ngừng, va vào những tảng đá chắn ngang đường, tung bọt trắng xoá. Kết thúc một ngày khám phá các địa điểm đẹp của Bảo Lộc, bạn trở về trung tâm thành phố trước khi trời tối.

Phố núi về đêm. Ảnh: Gia Thịnh

Phố núi về đêm. Ảnh: Gia Thịnh

Buổi tối ở thành phố Bảo Lộc khá buồn và người dân cũng ngủ khá sớm. Nếu thích tận hưởng một chút không khí khác lạ, bạn hãy đến quán café Cõi Riêng nằm khuất trong một con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Cafe Cõi Riêng có rất nhiều góc chụp đẹp. Ảnh: Tiểu Duy

Cafe Cõi Riêng có rất nhiều góc chụp đẹp. Ảnh: Tiểu Duy

Những chiếc đèn lồng làm gợi nhớ đến Hội An. Ảnh: Tiểu Duy

Những chiếc đèn lồng làm gợi nhớ đến Hội An. Ảnh: Tiểu Duy

Một góc trang trí khác trong quán cafe. Ảnh: Tiểu Duy

Một góc trang trí khác trong quán cafe. Ảnh: Tiểu Duy

Nơi này được bày trí theo phong cách Hội An nên bạn sẽ thấy như lạc vào một thế giới xa lạ nào đó chứ không phải ở Bảo Lộc nữa. Thế nhưng nhâm nhi giữa không gian hoài cổ với cái không khí lành lạnh của phố núi quả thật là một trải nghiệm mà bạn nên thử.

Đồi trà Bảo Lộc trong buổi sớm. Ảnh: Nguyễn Hải Vinh

Đồi trà Bảo Lộc trong buổi sớm. Ảnh: Nguyễn Hải Vinh

Tranh thủ dậy sớm vào buổi sáng chủ nhật, sau khi ăn sáng, nếu muốn ngắm cảnh đẹp bạn chạy xe ra đồi trà Tâm Châu hướng về đập Dambri. Trên đường, bạn sẽ bắt gặp những đồi trà san sát nhau trải dài bất tận, cảm giác như đang ở Tây Bắc xa xôi.

Những nương trà san sát nhau kéo dài bất tận. Ảnh: Tiểu Duy

Những nương trà san sát nhau kéo dài bất tận. Ảnh: Tiểu Duy

Ảnh: Tiểu Duy

Ảnh: Tiểu Duy

Được mệnh danh là thành phố trà, Bảo Lộc là nơi có diện tích trồng trà lớn nhất tại Lâm Đồng, cũng là nơi có diện tích trồng trà lớn nhất tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ. Trà được trồng ở đây chủ yếu là trà Ô long, thân thấp.

Đồi trà Tâm Châu xanh mướt. Ảnh: Tiểu Duy

Đồi trà Tâm Châu xanh mướt. Ảnh: Tiểu Duy

Thương hiệu trà B’lao (tên cũ của Bảo Lộc) đã quen thuộc với những người yêu trà từ lâu. Trà B’lao không có vị đắng như trà Bắc, vị chát nhiều hơn, ngọt hậu và rất thơm. Ngắm nhìn những giọt sương còn đọng trên lá, thả bộ trên những con đường đất quanh hồ sẽ làm tâm hồn bạn thoải mái hơn rất nhiều.

Bơ ở Bảo Lộc ngon không thua kém Đà Lạt nhưng giá chỉ từ 15.000 đến 30.000/kg tùy loại. Ảnh: Nga Bích

Bơ ở Bảo Lộc ngon không thua kém Đà Lạt nhưng giá chỉ từ 15.000 đến 30.000/kg tùy loại. Ảnh: Nga Bích

Tầm khoảng 10 giờ, bạn trở về dạo một vòng thành phố và ghé vào chợ Bảo Lộc để mua các đặc sản như trà, cà phê, hay bơ hoặc dâu theo mùa. Nơi này có đủ đặc sản như ở Đà Lạt thế nhưng giá lại rẻ hơn nhiều. Buổi trưa bạn trả phòng khách sạn, ăn nhẹ và bắt xe về lại Sài Gòn, kết thúc chuyến khám phá Bảo Lộc cuối tuần.

BẠN CẦN MỘT NƠI LƯU TRÚ VỚI GIÁ HỢP TÚI TIỀN TRONG HÀNH TRÌNH DU LỊCH, ĐỪNG NGẦN NGẠI GỌI NGAY TỚI SỐ 1900 1870 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHÉ

Theo Tiểu Duy

Tham khảo danh sách khách sạn Đà Lạt khuyến mãi cực hấp dẫn từ iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (3 lượt, 3,67 điểm trên 5)
Loading...