Chinh phục Cực Bắc và cột mốc biên giới 428

17:37 12/10/2016

Sau một đêm đi xe khách Cầu Mè đến với thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang, chúng tôi nghỉ ngơi một ngày tại café Phố Cổ Đồng Văn và điểm đầu tiên chúng tôi đến đó là Đồn Cao – một ngọn đồi khởi động trước để cho ngày hôm sau chúng tôi lên đường trekking cực Bắc – cột mốc 428.

Chinh phục Cực Bắc và cột mốc biên giới 428

Sau khi thưởng thức món bánh cuốn nóng tại quán ăn gần café Phố Cổ Đồng Văn vào một buổi sáng mưa bay lất phất và mua một ít xôi trắng mang theo để dành cho bữa trưa. Chúng tôi xuất phát lúc 7h sáng một ngày cuối tháng 8/2016. Giữa cái thời tiết se se lạnh làm chúng tôi không khỏi “kích thích” khi được sắp đến và chinh phục mảnh đất cực Bắc của Việt Nam.

Đồn Cao – Nơi có thể ngắm nhìn cả thị trấn nhỏ Đồng Văn và khởi động trước khi đi Cực Bắc. Ảnh: Thành Trần Minh

Đồn Cao – Nơi có thể ngắm nhìn cả thị trấn nhỏ Đồng Văn và khởi động trước khi đi cực Bắc. Ảnh: Thành Trần Minh

Chúng tôi đi theo QL4C và ĐT128B theo hướng Bắc, đi qua các đoạn đường xung quanh các triền núi uốn lượn, quanh co. Mây và sương mù dày đặc đến nỗi chẳng thể thấy được những con đường vào buổi sáng, một cảm giác thật mát lạnh. Chắc chúng tôi đã phải tốn rất nhiều thời gian để thưởng thức vẻ đẹp mà người ta vẫn gọi trong sách giáo khoa đó là “non sông gấm vóc” Việt Nam là như thế nào, nhưng có lẽ vì thời gian không có nhiều để đến đây và về lại Đồng Văn trước lúc trời tối, do đó, chúng tôi phải đi thật nhanh đến cột cờ Lũng Cú và sau đó đi đến cột mốc biên giới 428.

Ảnh 2: Cột Cờ Lũng Cú hiên ngang giữa trời đất bao la. Ảnh: Nguyễn Bình Minh

Cột Cờ Lũng Cú hiên ngang giữa trời đất bao la. Ảnh: Nguyễn Bình Minh

Sau khi tiếc nuối bỏ qua các đoạn đường tuyệt đẹp, chúng tôi đã nhanh chóng đến được với cột cờ Lũng Cú lúc 9h sáng trong tiết trời trong lành không ngờ mà trước đó chúng tôi đã nghĩ sẽ phải mưa giông khá nhiều khi nghe tin sạc lở, mưa bão tại miền Tây Bắc kéo dài. Cột cờ Lũng Cú hiên ngang đứng giữa đất trời với ngọn tháp cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Phía trên là ngọn cờ đỏ sao vàng có chiều cao 9m, chiều rộng 6m và tổng diện tích 54 m² tượng trưng cho 54 dân tộc anh em đang sống trên đất nước Việt Nam.

Ảnh 3: Một ngày đẹp trời tại cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Nguyễn Bình Minh

Một ngày đẹp trời tại cột cờ Lũng Cú. Ảnh: Nguyễn Bình Minh

Chúng tôi lên đây trong một ngày trời đẹp chẳng có bóng người, điều này làm chúng tôi cảm thấy thực sự vui vì tha hồ ngắm nhìn trời đất bao la, chiêm ngưỡng vẻ đẹp vùng địa đầu Tổ Quốc và “sáng tác” ảnh một cách thoải mái mà chẳng phải phiền ai. Chúng tôi cảm thấy thật tự hào về đất nước mình, tự hào về các chiến sĩ đã ngã mình xuống để giữ lấy sự bình yên cho đất nước được như bây giờ. Thật hạnh phúc khi được sống trong thời bình như thế này!

 Ảnh: Thành Trần Minh

Ảnh: Thành Trần Minh

11h15′, chúng tôi trở xuống dưới ngôi nhà của bác trông giữ cột cờ để hỏi về việc thuê người dẫn đường đi cột mốc 428 và ăn chỗ xôi lúc sáng mua, một bữa trưa khá đơn giản nhưng đủ no. Thực ra lúc này chúng tôi vẫn đang phân vân có nên đi 428 hay là đi đến điểm ngay chóp hình chữ S trên bản đồ. Nhưng bác bảo bọn mình nên đi 428 vì điểm trên chóp ấy chẳng có gì và đường khó đi. Thế rồi người dẫn đường đến và chúng tôi lên đường cùng với anh người dân tộc tên Thắng. Tôi cũng không quên hỏi bác giá cả thế nào, 300.000 đồng cho một chuyến 3 người, rất may, sau khi thương lượng bác giảm giá chỉ còn 250.000 đồng. Không nhiều nhưng đủ để bù qua các khoản tiền chúng tôi đã thuê xe khá đắt đỏ tại Đồng Văn.

Đoạn đường đất đá nếu đi vào ngày mưa chắc chắn sẽ rất lầy lội và khó đi. Ảnh: Thành Trần Minh

Đoạn đường đất đá nếu đi vào ngày mưa chắc chắn sẽ rất lầy lội và khó đi. Ảnh: Thành Trần Minh

Sau khoảng 10′ đi đến điểm để xe (thực ra là tắt máy khóa cổ xe trên đồi thôi) rồi chúng tôi bắt đầu những bước đầu tiên trong chuyến đi chinh phục cực Bắc – cột mốc 428. Ba đứa được một anh chàng dân tộc vui tính dẫn với bộ đồ nguyên set đen, bộ quần áo xộc xệch, mũ lưỡi trai và đặc biệt là đôi dép lào mà vẫn đi thoăn thoắt không một chút khó khăn khi đường đi đất đá và dốc thế này.

Những bước chân đầu tiên trên con đường chinh phục Cột Mốc 428. Ảnh: Thành Trần Minh

Những bước chân đầu tiên trên con đường chinh phục cột mốc 428. Ảnh: Thành Trần Minh

Sau khi vượt qua các đoạn đường đất, các cánh rừng, ruộng ngô, ruộng lúa còn xanh mơn mởn, 14h15′ chúng tôi có mặt tại cột mốc biên giới 428 trong niềm sung sướng và tự hào. Cô bạn Trần Mỹ Linh (22 tuổi) trong team của chúng tôi đã không kiềm được lòng khi thấy cột mốc trong niềm hân hoan, đã chạy đến và ôm nó sau những cú ngã “ê mông”.

Xa xa là dòng sông Nho Quế làm ranh giới chia cắt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Thành Trần Minh

Xa xa là dòng sông Nho Quế, ranh giới chia cắt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Thành Trần Minh

Non sông gấm vóc Việt Nam. Ảnh: Thành Trần Minh

Non sông gấm vóc Việt Nam. Ảnh: Thành Trần Minh

Chúng tôi ngồi nghỉ và tận hưởng niềm vui chinh phục tại đây khoảng 30′ rồi tiếp tục lên đường trở về. Và đoạn đường tôi trở lại là leo dốc đứng, vì khi đi là đường đổ dốc, tôi cứ nghĩ sẽ rất vất vả cho cô bạn trong đoàn vì xuống đã khá khó khăn rồi mà leo dốc lên có vẻ “bất khả thi”. Nhưng không, với sự cố gắng và động viên của mọi người, cô thoăn thoắt những bước chân và hoàn thành trở về một cách dễ dàng khó tưởng.

Tranh thủ nghỉ một chút trong khi chờ đợi người dẫn đoàn tìm đường. Ảnh: Thành Trần Minh

Tranh thủ nghỉ một chút trong khi chờ đợi người dẫn đoàn tìm đường. Ảnh: Thành Trần Minh

Đường mòn dường như bị nấp bởi cây cối vì khá ít người đến đây. Ảnh: Thành Trần Minh

Đường mòn dường như bị nấp bởi cây cối vì khá ít người đến đây. Ảnh: Thành Trần Minh

Anh chàng N.B.M (22 tuổi), một bạn trẻ yêu du lịch, đam mê nhiếp ảnh và một quay phim đã rất hạnh phúc và khoe với tôi rằng, em đi được như thế này là em biết sức khỏe em thế nào rồi, vài năm trước em không được vậy đâu “yếu như sên” anh à, sau vài năm “chinh chiến” các vùng núi để đi quay thì giờ em đi được vậy chứng tỏ được sức khỏe đã khá lên rất nhiều sau những lần trekking rồi.

 Cột mốc 428 đứng hiên ngang chia cắt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Thành Trần Minh

Cột mốc 428 đứng hiên ngang chia cắt giữa Việt Nam và Trung Quốc. Ảnh: Thành Trần Minh

Một hành trình hơn 5 tiếng đồng hồ chinh phục cực Bắc – cột mốc 428 là một cuộc thử sức cho hành trình khá phá bản thân và vượt lên chính mình.

 Niềm vui được chinh phục cực Bắc. Ảnh: Thành Trần Minh

Niềm vui được chinh phục cực Bắc. Ảnh: Thành Trần Minh

BẠN CẦN MỘT NƠI LƯU TRÚ VỚI GIÁ HỢP TÚI TIỀN TRONG HÀNH TRÌNH DU LỊCH, ĐỪNG NGẦN NGẠI GỌI NGAY TỚI SỐ 1900 1870 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHÉ

Theo Thành Trần Minh

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...