Check-in cao nguyên Bokor nơi từng được mệnh danh là ‘thành phố ma của Campuchia’

13:24 19/12/2016

Từng được mệnh danh là “thành phố ma” ở Campuchia, cao nguyên Bokor mang đến cho du khách vẻ hoang tàn của các công trình Pháp cũ kĩ, đổ nát luôn ẩn hiện trong sương mù mờ ảo. Tuy nhiên, sau nhiều năm phát triển, nơi đây đã hồi sinh và trở thành điểm du lịch vô cùng hấp dẫn nhiều du khách tìm đến khám phá vẻ đẹp bí ẩn.

Check-in cao nguyên Bokor nơi từng được mệnh danh là ‘thành phố ma của Campuchia’

Đầu những năm 1920, người Pháp khi đô hộ Campuchia đã phát hiện ra cao nguyên Bokor có địa thế và khí hậu rất lý tưởng nên đã tiến hành xây dựng tại đây khu nghỉ dưỡng cho binh sĩ và giới hoàng tộc.

Ảnh:@quyennguyen0307

Ảnh:@quyennguyen0307

Ảnh:@the_time_we

Ảnh:@the_time_we

Ảnh:@delanocte

Ảnh:@delanocte

Hàng loạt các công trình phục vụ nhu cầu văn hóa, hệ thống giải trí phức hợp được ra đời như nhà thờ, bưu điện, trường học, khách sạn và casino…

Ảnh:@verosnow

Ảnh:@verosnow

Ảnh:@naaaaaaaari

Ảnh:@naaaaaaaari

Ảnh:@natalia_bosova

Ảnh:@natalia_bosova

Những năm 1950 – 1960 là thời gian vàng son của Bokor, nhưng rồi khi Pháp rút lui thì nơi này trở nên hoang phế, gần như đóng cửa hoàn toàn trong một thời gian dài.

Ảnh:@ektwp5

Ảnh:@ektwp5

Ảnh: insider-journeys.com

Ảnh: insider-journeys.com

Ảnh:@unbelgefaitsesvalises

Ảnh:@unbelgefaitsesvalises

Dấu tích hoang sơ hiện nay còn lưu lại rõ nét trong các công trình kiến trúc cổ, trên các bức tường rêu phủ đầy và đổ nát. Cũng chính vì vẻ hoang tàn mà một thời Bokor được mệnh danh là “thành phố ma” với nhiều câu chuyện liêu trai kỳ bí.

Ảnh:@taramariemurphy

Ảnh:@taramariemurphy

Sau gần nửa thế kỷ ngủ quên, cao nguyên Bokor được đánh thức trở lại vào năm 1993 khi được quyết định thành lập công viên quốc gia Bokor. Cũng từ đó, các công trình nghỉ dưỡng, vui chơi, các sòng bạc, nhà hàng… đua nhau mọc lên tạo cho Bokor một sức sống mới, hấp dẫn hơn trong mắt du khách. Nổi bật nhất phải kể đến khu nghỉ dưỡng Thansur Bokor Highland Resort. Ở đây bao gồm nhiều dịch vụ cao cấp với tiêu chuẩn 5 sao, bể bơi, nhà hàng, casino, quầy bar, phòng hát karaoke tiếng Việt và có cả khu vui chơi giải trí dành cho trẻ em…

Thuộc vùng cao nguyên Bokor, du khách đừng quên ghé thăm và khám phá thác nước Popokvil. Thác Popokvil nằm giữa thiên nhiên, gồm có 2 tầng thác nước, xung quanh là cây cỏ xanh tươi, tạo nên một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp. Vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 là thời điểm lý tưởng để du khách ngắm cảnh thác vào lúc đẹp nhất và thỏa thích tắm mát. Ảnh:@gaeva_ekaterina

Thuộc vùng cao nguyên Bokor, du khách đừng quên ghé thăm và khám phá thác nước Popokvil. Thác Popokvil nằm giữa thiên nhiên, gồm có 2 tầng thác nước, xung quanh là cây cỏ xanh tươi, tạo nên một bức tranh sơn thủy tuyệt đẹp. Vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 là thời điểm lý tưởng để du khách ngắm cảnh thác vào lúc đẹp nhất và thỏa thích tắm mát. Ảnh:@gaeva_ekaterina

Ảnh:@dominikcschneider

Ảnh:@dominikcschneider

Ảnh:@wandyadventures

Ảnh:@wandyadventures

Trên đường xuống biển Sihanoukville và đi ngược lên cao nguyên Bokor, du khách sẽ đều bắt gặp bức tượng thờ thánh nữ Ya Mao khổng lồ tọa lạc bên đường. Với người Campuchia, Bokor được cai quản bởi thánh nữ Ya Mao, người phụ nữ gắn liền với truyền thuyết tìm chồng, bà được nhiều người dân Campuchia tôn kính khi được bà che chở trên những cung đường lên Bokor. Ảnh:@afterkampot

Trên đường xuống biển Sihanoukville và đi ngược lên cao nguyên Bokor, du khách sẽ đều bắt gặp bức tượng thờ thánh nữ Ya Mao khổng lồ tọa lạc bên đường. Với người Campuchia, Bokor được cai quản bởi thánh nữ Ya Mao, người phụ nữ gắn liền với truyền thuyết tìm chồng, bà được nhiều người dân Campuchia tôn kính khi được bà che chở trên những cung đường lên Bokor. Ảnh:@afterkampot

Ảnh:@pii_tou

Ảnh:@pii_tou

Ảnh:@madisonbrower

Ảnh:@madisonbrower

Cao nguyên Bokor nằm trong khu vực của vườn quốc gia Bokor thuộc địa phận tỉnh Kampot, Campuchia. Từ đồng bằng Kampot, du khách phải trải qua đoạn đường đèo dài hơn 32km để lên đến đỉnh núi. Bỏ lại sau lưng những ồn ào, náo nhiệt của cuộc sống đồng bằng, con đường uốn lượn với màu xanh bạt ngàn của cây rừng, của tiếng chim hót, tiếng thú gọi bầy… Cảm giác chông chênh với những khúc cua tay áo liên tục, một màu xanh của bầu trời, của biển của những cánh rừng hoang sơ mở ra trước tầm mắt khiến du khách lần đầu đặt chân tới đây phải ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của cung đường đèo đẹp nhất đất nước chùa tháp này.

Ảnh:@talishnaider

Ảnh:@talishnaider

Ảnh:@mathildellf

Ảnh:@mathildellf

Ảnh:@thosepeoplewemet

Ảnh:@thosepeoplewemet

Càng lên cao, nhiệt độ càng xuống thấp, mây mù bao phủ đỉnh núi tạo cho cao nguyên Bokor một vẻ đẹp vừa huyền ảo, vừa kỳ bí, hấp dẫn.

 Theo San San (tổng hợp)

Danh sách khách sạn Campuchia giá tốt từ iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...