Du khách mê mẩn cánh đồng hoa cải vàng bên sông Hồng

08:25 06/12/2016

Khi gió đông ùa về, dưới cái nắng hanh vàng, cánh đồng cải dọc bên bờ đê sông Hồng thuộc xã Hồng Lý, huyện Vũ Thư (Thái Bình) bắt đầu nở rộ, hớp hồn du khách.

Du khách mê mẩn cánh đồng hoa cải vàng bên sông Hồng

Cuối tháng 11, đầu tháng 12 là thời điểm cánh đồng cải giống rộng hơn 10 ha của người dân làng Hội Khê, xã Hồng Lý bắt đầu trổ hoa. Màu vàng của triệu triệu bông hoa cải dệt thành bức thảm khổng lồ ngút tầm mắt, làm bừng sáng khung cảnh làng quê ven sông.

Cuối tháng 11, đầu tháng 12 là thời điểm cánh đồng cải giống rộng hơn 10 ha của người dân làng Hội Khê, xã Hồng Lý bắt đầu trổ hoa. Màu vàng của triệu triệu bông hoa cải dệt thành bức thảm khổng lồ ngút tầm mắt, làm bừng sáng khung cảnh làng quê ven sông.

Không quá khó để tìm về địa danh này. Hội Khê nằm cách trung tâm thành phố Thái Bình 20 km về hướng tây, du khách có thể đi xe máy ra tận cánh đồng hoặc đi ô tô tới đầu làng, rồi dạo bước vài trăm mét là đến.

Không quá khó để tìm về địa danh này. Hội Khê nằm cách trung tâm thành phố Thái Bình 20 km về hướng Tây, du khách có thể đi xe máy ra tận cánh đồng hoặc đi ô tô tới đầu làng, rồi dạo bước vài trăm mét là đến.

Tại đây, du khách thỏa sức tạo dáng, chụp ảnh.

Tại đây, du khách thỏa sức tạo dáng, chụp ảnh.

Không chỉ giới trẻ Thái Bình, đồng hoa cải còn thu hút nhiều bạn trẻ đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên...Người dân cho biết vào các ngày cuối tuần, đồng cải đông ken người và xe từ khắp nơi đổ về. Có ngày tới 2.000 người.

Không chỉ giới trẻ Thái Bình, đồng hoa cải còn thu hút nhiều bạn trẻ đến từ Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên… Người dân cho biết vào các ngày cuối tuần, đồng cải đông ken người và xe từ khắp nơi đổ về. Có ngày tới 2.000 người.

Các nhiếp ảnh gia từ khắp nơi thỏa sức sáng tạo và bấm máy.

Các nhiếp ảnh gia từ khắp nơi thỏa sức sáng tạo và bấm máy.

Ông Lê Hữu Nam, chủ 3 sào hoa cải cho biết, để tạo điều kiện cho du khách xuống ruộng vui chơi, chụp ảnh, các chủ ruộng quyết định thu mỗi người 10.000 đồng. Đây không phải là tiền phí, tiền dịch vụ mà là tiền để bù vào các cây cải bị chính du khách làm gãy đổ, dập nát.

Ông Lê Hữu Nam, chủ 3 sào hoa cải cho biết, để tạo điều kiện cho du khách xuống ruộng vui chơi, chụp ảnh, các chủ ruộng quyết định thu mỗi người 10.000 đồng. Đây không phải là tiền phí, tiền dịch vụ mà là tiền để bù vào các cây cải bị chính du khách làm gãy đổ, dập nát.

Để "quản lý" được số lượng khách đổ về ngày một đông, cũng như trông nom được cánh đồng cải giống, các chủ ruộng gần như chiều nào cũng phải có mặt, riêng 2 ngày cuối tuần phải túc trực cả sáng và chiều.

Để “quản lý” được số lượng khách đổ về ngày một đông, cũng như trông nom được cánh đồng cải giống, các chủ ruộng gần như chiều nào cũng phải có mặt, riêng 2 ngày cuối tuần phải túc trực cả sáng và chiều.

Những cánh hoa mỏng manh đua nở trước gió đông về.

Những cánh hoa mỏng manh đua nở trước gió đông về.

BẠN CẦN MỘT NƠI LƯU TRÚ VỚI GIÁ HỢP TÚI TIỀN TRONG HÀNH TRÌNH DU LỊCH, ĐỪNG NGẦN NGẠI GỌI NGAY TỚI SỐ 1900 1870 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHÉ

Theo Giang Chinh/Vnexpress

Đặt phòng khách sạn trực tuyến với giá tốt nhất tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch IVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...