Hàng cây xà cừ hơn nửa thế kỷ trên quê hương Bác Hồ

10:25 24/06/2019

Hàng cây xà cừ được trồng sau lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày nay vẫn tỏa bóng mát trên đường dẫn vào quê nội của Bác.

Hàng cây xà cừ hơn nửa thế kỷ trên quê hương Bác Hồ Nghệ An

Theo lời kể của các cụ cao niên, từ những năm 1960 của thế kỷ trước, sau lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người dân xã Kim Liên, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã trồng hàng trăm cây xà cừ trên đường vào làng.

Trải qua gần 60 năm, vượt qua thử thách thời gian và bao biến thiên lịch sử, hàng cây xà cừ trên quê hương Bác vẫn luôn xanh tốt.

Ông Trần Lê Chương – chủ tịch UBND xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An – cho hay khắc ghi lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”, những năm qua địa phương và người dân đều thực hiện trồng cây, chăm sóc cây xanh để tạo nên cảnh quan đẹp.

Từ xưa đến nay, hàng cây xà cừ đã trở thành biểu tượng đẹp, níu chân mỗi du khách đến với quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cổng chào vào Làng Sen Kim Liên, quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: DOÃN HÒA

Cổng chào vào Làng Sen Kim Liên, quê nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ảnh: DOÃN HÒA

Những ngày tháng 5 đúng dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng cây xà cừ được trồng hơn nửa thế kỷ vẫn tỏa bóng mát - Ảnh: DOÃN HÒA

Những ngày tháng 5 đúng dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, hàng cây xà cừ được trồng hơn nửa thế kỷ vẫn tỏa bóng mát – Ảnh: DOÃN HÒA

Rất nhiều cây cổ thụ có đường kính lớn cả mét, phải hai người ôm mới xuể, có những cây cao 20-30m - Ảnh: DOÃN HÒA

Rất nhiều cây cổ thụ có đường kính lớn cả mét, phải hai người ôm mới xuể, có những cây cao 20-30m – Ảnh: DOÃN HÒA

Cành vươn mình trong nắng, tỏa bóng râm - Ảnh: DOÃN HÒA

Cành vươn mình trong nắng, tỏa bóng râm – Ảnh: DOÃN HÒA

Cảnh vật đồng quê bình dị trên quê hương Bác Hồ - Ảnh: DOÃN HÒA

Cảnh vật đồng quê bình dị trên quê hương Bác Hồ – Ảnh: DOÃN HÒA

Vượt qua thử thách thời gian, hàng cây xà cừ trên quê hương Bác vẫn luôn xanh tốt - Ảnh: DOÃN HÒA

Vượt qua thử thách thời gian, hàng cây xà cừ trên quê hương Bác vẫn luôn xanh tốt – Ảnh: DOÃN HÒA

Hàng cây được trồng từ quốc lộ 46 đi vào quê ngoại, sang quê nội Bác Hồ rồi trở lại quốc lộ 46, thành một hình vòng cung - Ảnh: DOÃN HÒA

Hàng cây được trồng từ quốc lộ 46 đi vào quê ngoại, sang quê nội Bác Hồ rồi trở lại quốc lộ 46, thành một hình vòng cung – Ảnh: DOÃN HÒA

Hàng cây xà cừ đổ bóng trong nắng chiều - Ảnh: DOÃN HÒA

Hàng cây xà cừ đổ bóng trong nắng chiều – Ảnh: DOÃN HÒA

Mùa thay lá những cành lá xà cừ xanh non - Ảnh: DOÃN HÒA

Mùa thay lá những cành lá xà cừ xanh non – Ảnh: DOÃN HÒA

Hàng cây tỏa bóng mát trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh - Ảnh: DOÃN HÒA

Hàng cây tỏa bóng mát trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh – Ảnh: DOÃN HÒA

 Người dân thu hoạch nông sản, đưa lên ven lộ bán cho người đi đường dưới hàng cây - Ảnh: DOÃN HÒA

Người dân thu hoạch nông sản, đưa lên ven lộ bán cho người đi đường dưới hàng cây – Ảnh: DOÃN HÒA

Vào những ngày hè oi ả, dọc hai bên đường, dưới bóng mát của cây xà cừ, nhiều người dừng chân nghỉ ngơi - Ảnh: DOÃN HÒA

Vào những ngày hè oi ả, dọc hai bên đường, dưới bóng mát của cây xà cừ, nhiều người dừng chân nghỉ ngơi – Ảnh: DOÃN HÒA

Hè vè, ve lột xác, kêu râm ran - Ảnh: DOÃN HÒA

Hè vè, ve lột xác, kêu râm ran – Ảnh: DOÃN HÒA

Những đứa trẻ thả diều, vui chơi bên hàng cây xanh mát - Ảnh: DOÃN HÒA

Những đứa trẻ thả diều, vui chơi bên hàng cây xanh mát – Ảnh: DOÃN HÒA

Theo Doãn Hòa/Tuổi trẻ

Gọi ngay 1900 1870 (miền Nam), 1900 2045 (miền Bắc) hoặc 1900 2087 (Miền Tây) để được tư vấn combo trọn gói khách sạn Nghệ An giá ưu đã tốt nhất thị trường nhé

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (2 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...