Sắc xuân trên cao nguyên đá

10:43 24/02/2020

Mỗi dịp xuân về suốt 10 năm nay, anh Nguyễn Hữu Thông (Bắc Giang) lại tìm đến cao nguyên đá để ghi lại cuộc sống đầy màu sắc tại đây.

Sắc xuân trên cao nguyên đá Hà Giang

Đường lên Phố Cáo trong màn sương mây chạy qua những nếp nhà trình tường và hoa mận khoe sắc trắng.  Phố Cáo nằm trên quốc lộ 4C, cách trung tâm thị trấn Đồng Văn hơn 30 km. Nơi đây vẫn tồn tại những ngôi nhà trình tường màu vàng đặc trưng, ấm áp mùa đông và mát mẻ vào mùa hè.

Đường lên Phố Cáo trong màn sương mây chạy qua những nếp nhà trình tường và hoa mận khoe sắc trắng. Phố Cáo nằm trên quốc lộ 4C, cách trung tâm thị trấn Đồng Văn hơn 30 km. Nơi đây vẫn tồn tại những ngôi nhà trình tường màu vàng đặc trưng, ấm áp mùa đông và mát mẻ vào mùa hè.

Chiều xuân trên Phố Cáo với bờ rào đá bao quanh căn nhà cổ, bên cạnh là ụ rơm và hoa mận, đào.

Chiều xuân trên Phố Cáo với bờ rào đá bao quanh căn nhà cổ, bên cạnh là ụ rơm và hoa mận, đào.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Thông (Bắc Giang), thành viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, tác giả bộ ảnh cho biết, mỗi dịp xuân về, anh thường lang thang khắp rẻo cao Hà Giang để sáng tác, từ Phố Cáo, Lũng Táo, Sủng Là, Sà Phìn... ở Đồng Văn tới Tráng Kìm (Quản Bạ) hay Hoàng Su Phì.  “Các chuyến chụp ảnh mùa xuân Hà Giang được tôi thực hiện từ năm 2010, mỗi lần là một cảm xúc khác nhau. Những hình ảnh cây đào mọc bên bờ rào đá và nhà trình tường hiện không còn nhiều như xưa. Mái lợp fibro xi măng đang thế chỗ ngói âm dương, gạch ba banh thay tường đất”, anh Thông chia sẻ.

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Thông (Bắc Giang), thành viên Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, tác giả bộ ảnh cho biết, mỗi dịp xuân về, anh thường lang thang khắp rẻo cao Hà Giang để sáng tác, từ Phố Cáo, Lũng Táo, Sủng Là, Sà Phìn… ở Đồng Văn tới Tráng Kìm (Quản Bạ) hay Hoàng Su Phì. “Các chuyến chụp ảnh mùa xuân Hà Giang được tôi thực hiện từ năm 2010, mỗi lần là một cảm xúc khác nhau. Những hình ảnh cây đào mọc bên bờ rào đá và nhà trình tường hiện không còn nhiều như xưa. Mái lợp fibro xi măng đang thế chỗ ngói âm dương, gạch ba banh thay tường đất”, anh Thông chia sẻ.

Những đứa trẻ hồn nhiên vui chơi dưới gốc cây đào đang mùa hoa nở rộ.

Những đứa trẻ hồn nhiên vui chơi dưới gốc cây đào đang mùa hoa nở rộ.

Đôi vợ chồng cày đất cho vụ mùa mới trong buổi sớm mùa xuân Phố Cáo. Anh Thông kể, sau ba tháng ngủ đông, cao nguyên đá thức giấc với những mảng màu rực rỡ, tiếng chim lan tỏa khắp rẻo cao Hà Giang. Ánh nắng ấm áp thay cho những ngày mưa phùn. Hoa đào, hoa mận khoe sắc nên nền đá xám. Hoa cải ngập tràn thung lũng. Những mảnh đất cởi bỏ chiếc áo cỏ dại là lúc vụ mùa mới bắt đầu.

Đôi vợ chồng cày đất cho vụ mùa mới trong buổi sớm mùa xuân Phố Cáo. Anh Thông kể, sau ba tháng ngủ đông, cao nguyên đá thức giấc với những mảng màu rực rỡ, tiếng chim lan tỏa khắp rẻo cao Hà Giang. Ánh nắng ấm áp thay cho những ngày mưa phùn. Hoa đào, hoa mận khoe sắc nên nền đá xám. Hoa cải ngập tràn thung lũng. Những mảnh đất cởi bỏ chiếc áo cỏ dại là lúc vụ mùa mới bắt đầu.

Hai bé gái người H'Mong trong mùa hoa cải vàng ở Phố Cáo.

Hai bé gái người H’Mong trong mùa hoa cải vàng ở Phố Cáo.

Trong tiết trời xuân Phố Cáo, một nhóm người dân tươi cười lúc thưởng thức rượu và các món ăn vùng cao.

Trong tiết trời xuân Phố Cáo, một nhóm người dân tươi cười lúc thưởng thức rượu và các món ăn vùng cao.

Sủng Là trong mùa xuân. Xã vùng cao này nằm trên quốc lộ 4C, nối Yên Minh với trung tâm cao nguyên đá Đồng Văn. Khi du khách tới đỉnh dốc ngã 3 lối dẫn đi Phó Bảng, thung lũng Sủng Là sẽ hiện ra trước mắt với những ngôi nhà trình tường được bao quanh bởi màu vàng hoa cải và sắc trắng, hồng của hoa mận, hoa đào.

Sủng Là trong mùa xuân. Xã vùng cao này nằm trên quốc lộ 4C, nối Yên Minh với trung tâm cao nguyên đá Đồng Văn. Khi du khách tới đỉnh dốc ngã 3 lối dẫn đi Phó Bảng, thung lũng Sủng Là sẽ hiện ra trước mắt với những ngôi nhà trình tường được bao quanh bởi màu vàng hoa cải và sắc trắng, hồng của hoa mận, hoa đào.

Thiếu nữ dân tộc H'Mong phơi đồ trên những cành đào tại Sủng Là, Đồng Văn.

Thiếu nữ dân tộc H’Mong phơi đồ trên những cành đào tại Sủng Là, Đồng Văn.

Một bé gái người H'Mong tại Sủng Là.

Một bé gái người H’Mong tại Sủng Là.

Người cha cắt tóc cho con bên hiên nhà tại xã Lũng Cú, Đồng Văn.  Du khách đến Hà Giang thường ghé check-in cột cờ nằm ở đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là đỉnh núi Rồng cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, thuộc xã cực Bắc của Tổ quốc.

Người cha cắt tóc cho con bên hiên nhà tại xã Lũng Cú, Đồng Văn. Du khách đến Hà Giang thường ghé check-in cột cờ nằm ở đỉnh Lũng Cú hay còn gọi là đỉnh núi Rồng cao khoảng 1.470 m so với mực nước biển, thuộc xã cực Bắc của Tổ quốc.

Trải nghiệm mùa xuân nơi cao nguyên đá, du khách đừng quên thưởng thức bữa sáng tại chợ phiên Đồng Văn.  Bức ảnh “Bữa sáng ở chợ phiên” đạt giải thưởng Grand Prize tại cuộc thi ảnh quốc tế do tạp chí Smithsonian (Mỹ) tổ chức năm 2018. Một năm sau, bức ảnh tiếp tục đạt huy chương bạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 10 tại Việt Nam.

Trải nghiệm mùa xuân nơi cao nguyên đá, du khách đừng quên thưởng thức bữa sáng tại chợ phiên Đồng Văn. Bức ảnh “Bữa sáng ở chợ phiên” đạt giải thưởng Grand Prize tại cuộc thi ảnh quốc tế do tạp chí Smithsonian (Mỹ) tổ chức năm 2018. Một năm sau, bức ảnh tiếp tục đạt huy chương bạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 10 tại Việt Nam.

 
CLICK ĐẶT NGAY Tour Miền Bắc 3N2Đ: Hà Giang – Mèo Vạc – Đồng Văn – Lũng Cú VỚI MỨC GIÁ ƯU ĐÃI TUYỆT VỜI TỪ IVIVU.COM

Theo Huỳnh Phương/ Vnexpress

Gọi ngay 1900 1870 (miền Nam), 1900 2045 (miền Bắc) hoặc (029) 27308668 (Miền Tây) để được tư vấn khách sạn với giá ưu đãi thấp nhất thị trường nhé

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...