Những cung đường xuyên mây Tây Bắc

16:52 18/12/2013

Sài Gòn mấy ngày oi ả, hầm hập với cái nắng cái nóng, cái ồn ào khói bụi làm tôi nhớ nao lòng những cung đường Tây Bắc.

Những con đường quanh co qua những khu rừng đặc dụng, những thửa ruộng bậc thang quyến rũ, sương huyền ảo và mây cứ như dòng suối tuôn chảy dưới chân mình. Cuộc sống cứ nhẹ nhàng, êm đềm nhưng đầy hùng tráng vốn dĩ như thiên nhiên con người nơi đây.

Cung đường Tây Bắc

Mây trên núi

Mây trắng ở Tây Bắc

Tây Bắc hùng vĩ

Đường núi ở Tây Bắc

Bình yên Tây Bắc

Tây Bắc sơn thủy hữu tình

Em bé Tây Bắc

Những em bé Tây Bắc hồn nhiên trên chiếc xe đạp gỗ

Khám phá Tây Bắc

Đường núi Tây Bắc

Đường vách núi Tây Bắc

Con đường cheo leo giữa vách núi

Liên hệ đặt phòng khách sạn nơi bạn đến tại đây!

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com | Tham khảo từ Vnexpress

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này!)
Loading...