24 giờ du lịch Hà Nội ngày nghỉ lễ

11:28 30/08/2013

Nếu không kịp đặt tour cho dịp nghỉ lễ 2/9 sắp đến, bạn hoàn toàn có thể lên lịch trình vòng quanh Hà Nội mà không hề nhàm chán.

Hãy bắt đầu một ngày mới bằng việc dậy sớm từ 5h, chạy xe lên chợ hoa Quảng Bá, không đơn thuần là để mua hoa mà còn để cảm nhận nhịp sống thành phố thật chậm rãi và tươi mới. Khi không kịp đặt chỗ cho chuyến đi trong kỳ nghỉ sắp tới, bạn vẫn có thể khám phá chính thành phố của mình, nhưng theo cách hoàn toàn khác: như một vị khách du lịch. Ảnh Lê Hiếu

Hãy bắt đầu một ngày mới bằng việc dậy sớm từ 5h, chạy xe lên chợ hoa Quảng Bá, không đơn thuần là để mua hoa mà còn để cảm nhận nhịp sống thành phố thật chậm rãi và tươi mới. Khi không kịp đặt chỗ cho chuyến đi trong kỳ nghỉ sắp tới, bạn vẫn có thể khám phá chính thành phố của mình, nhưng theo cách hoàn toàn khác: như một vị khách du lịch. Ảnh Lê Hiếu

6h sáng, lúc chợ hoa tàn cuộc cũng là khi mà dòng người đã bắt đầu nhộn nhịp. Hãy hòa mình vào góc công viên hay chạy bộ quanh những con hồ đã tấp nập người già người trẻ với nhiều hoạt động thể thao khác nhau. Dậy sớm và tập thể dục là thói quen thường nhật của bộ phận không nhỏ người thủ đô. Địa điểm thu hút nhiều người tập nhất phải kể đến hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, hồ Thiền Quang, công viên Lê Nin, vườn hoa Lê Nin... Ảnh Thanh H

6h sáng, lúc chợ hoa tàn cuộc cũng là khi mà dòng người đã bắt đầu nhộn nhịp. Hãy hòa mình vào góc công viên hay chạy bộ quanh những con hồ đã tấp nập người già người trẻ với nhiều hoạt động thể thao khác nhau. Dậy sớm và tập thể dục là thói quen thường nhật của bộ phận không nhỏ người thủ đô. Địa điểm thu hút nhiều người tập nhất phải kể đến hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, hồ Thiền Quang, công viên Lê Nin, vườn hoa Lê Nin… Ảnh Thanh H

Khi bụng đã réo, bạn nên tự thưởng cho mình một bát phở bò bốc khói nghi ngút, vắt chút thêm chút chanh và một thìa tương ớt thơm nức. Hiếm có vị khách du lịch nào đặt chân tới thủ đô có thể từ chối được sự hấp dẫn từ món ăn này. Phở cũng thường xuyên lọt vào top những món ăn đường phố quyến rũ nhất hành tinh. Ở Hà Nội, phở bò tuyệt hảo phải kể đến: phở Bát Đàn, phở Lý Quốc Sư, phở Thìn Bờ Hồ, phở Sướng Đinh Liệt. Ảnh Caravanviet

Khi bụng đã réo, bạn nên tự thưởng cho mình một bát phở bò bốc khói nghi ngút, vắt chút thêm chút chanh và một thìa tương ớt thơm nức. Hiếm có vị khách du lịch nào đặt chân tới thủ đô có thể từ chối được sự hấp dẫn từ món ăn này. Phở cũng thường xuyên lọt vào top những món ăn đường phố quyến rũ nhất hành tinh. Ở Hà Nội, phở bò tuyệt hảo phải kể đến: phở Bát Đàn, phở Lý Quốc Sư, phở Thìn Bờ Hồ, phở Sướng Đinh Liệt. Ảnh Caravanviet

8h, khi thành phố đã thức dậy, xe cộ nhộn nhịp, bạn có thể chọn cho mình một góc quán cà phê cũ kĩ, gọi một ly nâu đá và mua một tờ báo như thói quen của nhiều người Hà Nội mỗi buổi sáng. Hà Nội nổi tiếng với những vỉa hè nhỏ nhưng luôn đông chật người, người thì đọc báo, người thư thả dăm ba câu chuyện với bạn bè. Trên khắp các tuyến phố thủ đô, đâu đâu người ta cũng có thể bắt gặp những quán cà phê vỉa hè như vậy, thậm chí có những tuyến phố nguyên dãy là những quán san sát nhau. Trong chuyến hành trình này, bạn nên ghé qua cà phê Nguyễn Du, cà phê Lâm Nguyễn Hữu Huân hoặc cà phê Đinh Bờ Hồ. Đây đều là những địa điểm lui tới thân thuộc của những người yêu Hà Nội. Ảnh: Nguyên Chi

8h, khi thành phố đã thức dậy, xe cộ nhộn nhịp, bạn có thể chọn cho mình một góc quán cà phê cũ kĩ, gọi một ly nâu đá và mua một tờ báo như thói quen của nhiều người Hà Nội mỗi buổi sáng. Hà Nội nổi tiếng với những vỉa hè nhỏ nhưng luôn đông chật người, người thì đọc báo, người thư thả dăm ba câu chuyện với bạn bè. Trên khắp các tuyến phố thủ đô, đâu đâu người ta cũng có thể bắt gặp những quán cà phê vỉa hè như vậy, thậm chí có những tuyến phố nguyên dãy là những quán san sát nhau. Trong chuyến hành trình này, bạn nên ghé qua cà phê Nguyễn Du, cà phê Lâm Nguyễn Hữu Huân hoặc cà phê Đinh Bờ Hồ. Đây đều là những địa điểm lui tới thân thuộc của những người yêu Hà Nội. Ảnh: Nguyên Chi

Hồ Hoàn Kiếm là điểm đến tiếp theo trong cuộc hành trình. Giống như phở, hồ Hoàn Kiếm cũng nằm trong danh sách những điều không thể bỏ qua khi tới Hà Nội. Hồ được bao quanh bởi các phố như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ luôn rợp bóng cây. Hãy thử đi dạo một vòng quanh hồ thật chậm để khám phá những điều mà ngày thường ta khó có thể nhận ra. Ảnh: Thanh Hà

Hồ Hoàn Kiếm là điểm đến tiếp theo trong cuộc hành trình. Giống như phở, hồ Hoàn Kiếm cũng nằm trong danh sách những điều không thể bỏ qua khi tới Hà Nội. Hồ được bao quanh bởi các phố như Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay, Lê Thái Tổ luôn rợp bóng cây. Hãy thử đi dạo một vòng quanh hồ thật chậm để khám phá những điều mà ngày thường ta khó có thể nhận ra. Ảnh: Thanh Hà

Ghé thăm một bác họa sĩ già ngồi đâu đó bên hồ và mang về một bức tranh ký họa bản thân làm kỷ niệm. Sẽ mất công một chút vì bạn sẽ phải ngồi bất động trong khoảng thời gian nhất định, tuy nhiên kết quả thì thực sự xứng đáng. Bức tranh không sắc nét và sống động như ảnh chụp nhưng là một tác phẩm đầy cảm xúc mà chỉ riêng bạn có. Ảnh: Nguyên Chi

Ghé thăm một bác họa sĩ già ngồi đâu đó bên hồ và mang về một bức tranh ký họa bản thân làm kỷ niệm. Sẽ mất công một chút vì bạn sẽ phải ngồi bất động trong khoảng thời gian nhất định, tuy nhiên kết quả thì thực sự xứng đáng. Bức tranh không sắc nét và sống động như ảnh chụp nhưng là một tác phẩm đầy cảm xúc mà chỉ riêng bạn có. Ảnh: Nguyên Chi

Bắt chuyện với một người khách nước ngoài xa lạ, bạn vừa kiểm tra được trình độ ngoại ngữ mà biết đâu còn có thể "kết nạp" thêm một người bạn đồng hành cho chuyến du lịch của mình. Ảnh: Thanh Hà

Bắt chuyện với một người khách nước ngoài xa lạ, bạn vừa kiểm tra được trình độ ngoại ngữ mà biết đâu còn có thể “kết nạp” thêm một người bạn đồng hành cho chuyến du lịch của mình. Ảnh: Thanh Hà

Sắm vai một người khách phương xa và để cho chuyến xe điện đưa bạn len lỏi qua khắp những con phố trong tour khám phá 36 phố phường. Điếm tập kết (bến) của xe điện nằm ở góc đường gần nhà hát múa rối Thăng Long với giá vé 150.000 đồng cho 35 phút và 250.000 đồng cho 60 phút. Giá vé này không hề rẻ nhưng nếu đi chung với một nhóm khách thì khi chia ra cũng khá dễ chịu. Xe điện đã khá thân quen với khách du lịch nhưng còn xa lạ với chính người dân Hà Nội. Vẫn là những con phố ấy, nhưng khi thảnh thơi ngồi trên xe điện lộng gió, bạn sẽ thực sự quên đi sự hối hả thường ngày. Có người cho rằng, xe điện là "phiên bản hiện đại" của những chiếc tàu điện leng keng ngày nào. Ảnh: Nguyên Chi

Sắm vai một người khách phương xa và để cho chuyến xe điện đưa bạn len lỏi qua khắp những con phố trong tour khám phá 36 phố phường. Điếm tập kết (bến) của xe điện nằm ở góc đường gần nhà hát múa rối Thăng Long với giá vé 150.000 đồng cho 35 phút và 250.000 đồng cho 60 phút. Giá vé này không hề rẻ nhưng nếu đi chung với một nhóm khách thì khi chia ra cũng khá dễ chịu. Xe điện đã khá thân quen với khách du lịch nhưng còn xa lạ với chính người dân Hà Nội. Vẫn là những con phố ấy, nhưng khi thảnh thơi ngồi trên xe điện lộng gió, bạn sẽ thực sự quên đi sự hối hả thường ngày. Có người cho rằng, xe điện là “phiên bản hiện đại” của những chiếc tàu điện leng keng ngày nào. Ảnh: Nguyên Chi

Sau khi ăn uống no nê, nghỉ ngơi một chút, địa điểm tiếp theo chính là phố sách Đinh Lễ. Mang về làm quà cho chính mình sau "chuyến du lịch" Hà Nội một cuốn sách văn hóa hay một tiểu thuyết văn học mà bạn cảm thấy hứng thú sẽ là niềm vui nho nhỏ cuối ngày. Ảnh: Nguyên Chi

Sau khi ăn uống no nê, nghỉ ngơi một chút, địa điểm tiếp theo chính là phố sách Đinh Lễ. Mang về làm quà cho chính mình sau “chuyến du lịch” Hà Nội một cuốn sách văn hóa hay một tiểu thuyết văn học mà bạn cảm thấy hứng thú sẽ là niềm vui nho nhỏ cuối ngày. Ảnh: Nguyên Chi

Mùa sấu đã gần đi qua, từng trái sấu chín cắt hình xoáy ốc, dầm trong đường ớt có vị chua chua ngòn ngọt dìu dịu mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến nhiều người ứa nước miếng và đã ấp ủ nhung nhớ từ mùa trước. Vì thế, nếu bắt gặp những gánh hàng rong thì bạn đừng quên mua một túi sấu dầm nhỏ bên vệ đường nhé. Ảnh: Nguyên Chi

Mùa sấu đã gần đi qua, từng trái sấu chín cắt hình xoáy ốc, dầm trong đường ớt có vị chua chua ngòn ngọt dìu dịu mà chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ khiến nhiều người ứa nước miếng và đã ấp ủ nhung nhớ từ mùa trước. Vì thế, nếu bắt gặp những gánh hàng rong thì bạn đừng quên mua một túi sấu dầm nhỏ bên vệ đường nhé. Ảnh: Nguyên Chi

Bữa trưa, mời bạn thưởng thức bát bún ốc chuối đậu đặc sản Hà thành. Bát bún ốc luôn sặc sỡ sắc màu của cà chua chưng, những con ốc béo mỡ màng, chuối đậu vàng ươm. Hương vị là sự kết hợp ăn ý của nước dùng trong veo nhưng không kém phần béo ngậy, chua chua thanh thanh và dậy mùi dấm bỗng đặc trưng. Khi ăn, thêm chút hoa chuối thái mỏng và rau sống tươi ngon mới khiến bát bún đầy đủ hương vị. Ở Hà Nội, người ta có thể ăn bún ốc cho bữa sáng, trưa hoặc tối, ăn vào bất cứ thời điểm nào. Không quán hàng sang trọng, biển hiệu hoành tráng, người Hà Nội thưởng rỉ tai nhau về các "địa chỉ đỏ" nổi tiếng như quán bà Béo phố Hòe Nhai, quán bà Lương ở Khương Thượng, quán Tình Quê phố Cao Đạt, ngõ chợ Đồng Xuân hay ở Phủ Tây Hồ.

Bữa trưa, mời bạn thưởng thức bát bún ốc chuối đậu đặc sản Hà thành. Bát bún ốc luôn sặc sỡ sắc màu của cà chua chưng, những con ốc béo mỡ màng, chuối đậu vàng ươm. Hương vị là sự kết hợp ăn ý của nước dùng trong veo nhưng không kém phần béo ngậy, chua chua thanh thanh và dậy mùi dấm bỗng đặc trưng. Khi ăn, thêm chút hoa chuối thái mỏng và rau sống tươi ngon mới khiến bát bún đầy đủ hương vị. Ở Hà Nội, người ta có thể ăn bún ốc cho bữa sáng, trưa hoặc tối, ăn vào bất cứ thời điểm nào. Không quán hàng sang trọng, biển hiệu hoành tráng, người Hà Nội thưởng rỉ tai nhau về các “địa chỉ đỏ” nổi tiếng như quán bà Béo phố Hòe Nhai, quán bà Lương ở Khương Thượng, quán Tình Quê phố Cao Đạt, ngõ chợ Đồng Xuân hay ở Phủ Tây Hồ.

Ghé qua Nhà Thờ Lớn và dừng chân uống một cốc trà chanh để nghỉ giải lao cho chuyến hành trình của mình. Trà chanh tuy không còn quá "hot" như thời điểm một vài năm trước nhưng vẫn là đồ uống số một cho mùa hè ở Hà Nội. Thậm chí, trà chanh còn được bổ sung vào danh sách đặc sản Hà thành thời hiện địa. Vị chua chua ngọt ngọt mát lạnh của những cốc trà chanh đầy đá sẽ xua tan cái oi nóng của những ngày cuối hè. Ảnh Tuấn Mark

Ghé qua Nhà Thờ Lớn và dừng chân uống một cốc trà chanh để nghỉ giải lao cho chuyến hành trình của mình. Trà chanh tuy không còn quá “hot” như thời điểm một vài năm trước nhưng vẫn là đồ uống số một cho mùa hè ở Hà Nội. Thậm chí, trà chanh còn được bổ sung vào danh sách đặc sản Hà thành thời hiện địa. Vị chua chua ngọt ngọt mát lạnh của những cốc trà chanh đầy đá sẽ xua tan cái oi nóng của những ngày cuối hè. Ảnh Tuấn Mark

Điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến hành trình này là tượng đài Lý Thái Tổ và vườn hoa Con Cóc. Tại đây, mỗi buổi chiều là điểm đến của nhiều bạn trẻ ham hoạt động ngoại khóa và yêu thích thể thao. Ảnh Nguyên Chi

Điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến hành trình này là tượng đài Lý Thái Tổ và vườn hoa Con Cóc. Tại đây, mỗi buổi chiều là điểm đến của nhiều bạn trẻ ham hoạt động ngoại khóa và yêu thích thể thao. Ảnh Nguyên Chi

Nếu may mắn bắt gặp một nhóm bạn trong phong trào du ca đang khá thịnh hành thì đừng ngần ngại xin gia nhập nhé. Nó sẽ đem lại cho bạn nhiều cảm giác mới lạ và có thể biết thêm nhiều người bạn thú vị. Hơn cả, một số hoạt động du ca này còn góp phần quyên tiền làm từ thiện. Ảnh Nguyên Chi

Nếu may mắn bắt gặp một nhóm bạn trong phong trào du ca đang khá thịnh hành thì đừng ngần ngại xin gia nhập nhé. Nó sẽ đem lại cho bạn nhiều cảm giác mới lạ và có thể biết thêm nhiều người bạn thú vị. Hơn cả, một số hoạt động du ca này còn góp phần quyên tiền làm từ thiện. Ảnh Nguyên Chi

Trượt ván, nhảy flashmob và hiphop là ba trong nhiều hoạt động thể thao phổ biến tại vườn hoa Chí Linh. Ảnh: Thanh Hà

Trượt ván, nhảy flashmob và hiphop là ba trong nhiều hoạt động thể thao phổ biến tại vườn hoa Chí Linh. Ảnh: Thanh Hà

Xế chiều, bạn có thể lót dạ một đĩa nộm bò khô. Đã từ lâu, nộm bò khô trở thành món ăn vặt vỉa hè thân quen với người Hà Nội, đặc biệt trong những ngày hè oi nóng. Trong ký ức của nhiều người, nộm bò khô còn gắn với ông lão ở đầu Ô Quan Chưởng đi bán dạo, gõ kéo lách cách thay cho tiếng rao mời chào. Món ăn chỉ giản dị là đu đủ thái sợi, thịt bò khô xé nhỏ, thêm một chút rau kinh giới, lạc giã và nước chấm chua ngọt vừa đủ, nhưng lại là món khoái khẩu của nhiều người, bao gồm cả cánh mày râu. Cũng bởi thân quen mà hầu như khu chợ lớn nhỏ nào ở Hà Nội cũng có bán món ăn bình dị mà ngon miệng này, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến: nộm phố Hồ Hoàn Kiếm, Đường Thành, Hàng Buồm, Hàm Long, Phạm Hồng Thái... Ảnh Nguyên Chi

Xế chiều, bạn có thể lót dạ một đĩa nộm bò khô. Đã từ lâu, nộm bò khô trở thành món ăn vặt vỉa hè thân quen với người Hà Nội, đặc biệt trong những ngày hè oi nóng. Trong ký ức của nhiều người, nộm bò khô còn gắn với ông lão ở đầu Ô Quan Chưởng đi bán dạo, gõ kéo lách cách thay cho tiếng rao mời chào. Món ăn chỉ giản dị là đu đủ thái sợi, thịt bò khô xé nhỏ, thêm một chút rau kinh giới, lạc giã và nước chấm chua ngọt vừa đủ, nhưng lại là món khoái khẩu của nhiều người, bao gồm cả cánh mày râu. Cũng bởi thân quen mà hầu như khu chợ lớn nhỏ nào ở Hà Nội cũng có bán món ăn bình dị mà ngon miệng này, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến: nộm phố Hồ Hoàn Kiếm, Đường Thành, Hàng Buồm, Hàm Long, Phạm Hồng Thái… Ảnh Nguyên Chi

Sẽ thật thiếu sót nếu không ghé thăm hồ Tây trong chuyến du lịch khám phá Hà Nội này. Nếu có điều kiện, bạn nên đạp xe một vòng quanh hồ trong cái chiều hoặc ngắm hoàng hôn đẹp như tranh vẽ. Bạn sẽ hoàn toàn không phải hối hận về sự lựa chọn này. Với cảnh sắc lãng mạn và thoáng mát, hồ Tây luôn được coi là chốn hẹn hò nổi tiếng bậc nhất Hà Nội. Hãy rủ "người ấy" cùng đi hết một vòng hồ để ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào nhé. Ảnh: Thanh Hà

Sẽ thật thiếu sót nếu không ghé thăm hồ Tây trong chuyến du lịch khám phá Hà Nội này. Nếu có điều kiện, bạn nên đạp xe một vòng quanh hồ trong cái chiều hoặc ngắm hoàng hôn đẹp như tranh vẽ. Bạn sẽ hoàn toàn không phải hối hận về sự lựa chọn này. Với cảnh sắc lãng mạn và thoáng mát, hồ Tây luôn được coi là chốn hẹn hò nổi tiếng bậc nhất Hà Nội. Hãy rủ “người ấy” cùng đi hết một vòng hồ để ôn lại những kỷ niệm ngọt ngào nhé. Ảnh: Thanh Hà

Trên đường về lại khu trung tâm để chuẩn bị ăn bữa tối, bạn nên ghé qua vườn hoa Lê Nin ở phố Điện Biên Phủ để cùng các bạn trẻ tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi nơi vườn hoa thoáng rộng, sáng sủa. Đây là điểm đến yêu thích của nhiều gia đình trẻ có con nhỏ bởi không gian thoáng mát, rộng rãi và cho thuê nhiều xe đạp, ôtô đồ chơi cho các bé "trổ tài". Ảnh: Nguyên Chi

Trên đường về lại khu trung tâm để chuẩn bị ăn bữa tối, bạn nên ghé qua vườn hoa Lê Nin ở phố Điện Biên Phủ để cùng các bạn trẻ tham gia vào nhiều hoạt động vui chơi nơi vườn hoa thoáng rộng, sáng sủa. Đây là điểm đến yêu thích của nhiều gia đình trẻ có con nhỏ bởi không gian thoáng mát, rộng rãi và cho thuê nhiều xe đạp, ôtô đồ chơi cho các bé “trổ tài”. Ảnh: Nguyên Chi

Lựa chọn một quán ăn tối ở Hà Nội chưa bao giờ là điều khó khăn. Nếu đi theo nhóm đông người, bạn có hai sự lựa chọn, đó là lẩu và nướng. Những món ăn này vừa ngon miệng lại phù hợp với nhóm đông người cùng nhau quây quần. Các quán nướng ở Tuệ Tĩnh, Gầm Cầu, Mã Mây, Bạch Mai hay Trần Xuân Soạn luôn tấp nập khách ra vào mỗi tối. Ảnh Nguyên Chi

Lựa chọn một quán ăn tối ở Hà Nội chưa bao giờ là điều khó khăn. Nếu đi theo nhóm đông người, bạn có hai sự lựa chọn, đó là lẩu và nướng. Những món ăn này vừa ngon miệng lại phù hợp với nhóm đông người cùng nhau quây quần. Các quán nướng ở Tuệ Tĩnh, Gầm Cầu, Mã Mây, Bạch Mai hay Trần Xuân Soạn luôn tấp nập khách ra vào mỗi tối. Ảnh Nguyên Chi

Còn nếu mê lẩu, mời bạn ghé qua phố Phùng Hưng với dãy hàng cạnh nhau san sát với nhiều sự lựa chọn đồ ăn phong phú.

Còn nếu mê lẩu, mời bạn ghé qua phố Phùng Hưng với dãy hàng cạnh nhau san sát với nhiều sự lựa chọn đồ ăn phong phú.

Sau khi ăn no, bạn nên ghé qua khu Zone 9 (hợp tác xã ăn chơi khu 9, số 9 Trần Thánh Tông) đang là địa điểm cực hot với giới trẻ Hà thành. Thời gian này, đii đâu, bạn cũng có thể được nghe những câu hỏi như: "Đã lên zone 9 chưa?" như để chứng minh cho một sự sành điệu, thời thượng. Nơi đây quy tụ nhiều quán cà phê có thiết kế đẹp, studio ảnh cưới, cửa hàng quần áo, quán bar... theo phong cách bụi bặm. Có người đánh giá rằng, đây là một khu vui chơi "ổ chuột" với những căn nhà cũ kỹ bỏ hoang lâu ngày nhưng rất vui vẻ, huyên náo và sôi động khi đêm về. Ảnh: Tuấn Mark

Sau khi ăn no, bạn nên ghé qua khu Zone 9 (hợp tác xã ăn chơi khu 9, số 9 Trần Thánh Tông) đang là địa điểm cực hot với giới trẻ Hà thành. Thời gian này, đii đâu, bạn cũng có thể được nghe những câu hỏi như: “Đã lên zone 9 chưa?” như để chứng minh cho một sự sành điệu, thời thượng. Nơi đây quy tụ nhiều quán cà phê có thiết kế đẹp, studio ảnh cưới, cửa hàng quần áo, quán bar… theo phong cách bụi bặm. Có người đánh giá rằng, đây là một khu vui chơi “ổ chuột” với những căn nhà cũ kỹ bỏ hoang lâu ngày nhưng rất vui vẻ, huyên náo và sôi động khi đêm về. Ảnh: Tuấn Mark

Nếu không thích không gian quây quần của zone 9 thì "ngã tư quốc tế" Tạ Hiện thoáng rộng là sự gợi ý không tồi cho bạn. Đoạn phố chỉ dài hơn 100m, từ đoạn giao với phố Lương Ngọc Quyến nhưng từ lâu đã nổi danh với nhiều quán bia hơi vỉa hè, quán bar cho khách Tây, đặc sản chim nướng và pho mai que luôn nhộn nhịp khách ra vào. Với phong cách kiến trúc nhà kiểu Pháp, xây 2 tầng sơn vàng, cửa sổ xanh và ngõ lát gạch, Tạ Hiện được coi là một trong những địa danh mang đậm dấu vết của một Hà Nội xưa cũ. Ảnh: Trần Quốc Hoàn

Nếu không thích không gian quây quần của zone 9 thì “ngã tư quốc tế” Tạ Hiện thoáng rộng là sự gợi ý không tồi cho bạn. Đoạn phố chỉ dài hơn 100m, từ đoạn giao với phố Lương Ngọc Quyến nhưng từ lâu đã nổi danh với nhiều quán bia hơi vỉa hè, quán bar cho khách Tây, đặc sản chim nướng và pho mai que luôn nhộn nhịp khách ra vào. Với phong cách kiến trúc nhà kiểu Pháp, xây 2 tầng sơn vàng, cửa sổ xanh và ngõ lát gạch, Tạ Hiện được coi là một trong những địa danh mang đậm dấu vết của một Hà Nội xưa cũ. Ảnh: Trần Quốc Hoàn

Kết thúc chuyến hành trình của mình, đừng quên đi thật chậm qua những con phố cũ như Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hoàng Diệu... để cảm nhận hơi thở Hà Nội về đêm. Chẳng cần phải lên kế hoạch du lịch hoành tráng hay phải tìm ra những địa điểm lạ độc, chính những nơi chốn thân quen trong thành phố cũng có thể cho bạn những trải nghiệm thú vị và giúp bạn ôn lại kỷ niệm một thời đã qua. Ảnh: Thanh Hà

Kết thúc chuyến hành trình của mình, đừng quên đi thật chậm qua những con phố cũ như Phan Đình Phùng, Trần Phú, Hoàng Diệu… để cảm nhận hơi thở Hà Nội về đêm. Chẳng cần phải lên kế hoạch du lịch hoành tráng hay phải tìm ra những địa điểm lạ độc, chính những nơi chốn thân quen trong thành phố cũng có thể cho bạn những trải nghiệm thú vị và giúp bạn ôn lại kỷ niệm một thời đã qua. Ảnh: Thanh Hà

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com – Theo: Ngoisao.net

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...