Du lịch Tết 2016: Đi đâu trong 3 ngày nghỉ ở miền Trung

08:20 26/11/2015

Kỳ nghỉ lễ Tết dương lịch năm nay kéo dài trong 3 ngày, các bạn đã có kế hoạch vui chơi nào chưa? Nếu chưa, hãy cùng iVIVU.com khám phá một số điểm đến thú vị ở khu vực miền Trung nhé.

Du lịch Tết 2016: Đi đâu trong 3 ngày nghỉ ở miền Trung

Huế – Đà Nẵng –Hội An

Đà Nẵng được mệnh danh là “Thành phố đáng sống nhất Việt Nam“, nổi tiếng với những địa điểm du lịch đẹp, hấp dẫn, nền ẩm thực độc đáo, ngon rẻ và người dân vô cùng thân thiện. Có lẽ vì vậy mà Đà Nẵng luôn là điểm du lịch được nhiều du khách “săn đón” nhất ở Việt Nam. Thông thường du lịch Đà Nẵng mọi người thường kết hợp chung với du lịch Huế và Hội An.

Cầu Rồng. Ảnh: Minhchaupham.com

Cầu Rồng. Ảnh: Minhchaupham.com

Cách Đà Nẵng chỉ khoảng 30 km, đến Hội An mới biết thành phố nhỏ bé này lại có một sức hút đặc biệt đến như vậy. Không chỉ có những ngôi nhà nhỏ cổ kính san sát nhau, Hội An còn thu hút bạn bởi nền văn hóa ẩm thực phong phú cùng những bãi biển tuyệt vời như An Bàng hay Cửa Đại. Trải nghiệm ở Hội An tuyệt vời nhất chính là vào chập tối, khi thành phố lên đèn. Ánh sáng phát ra từ những chiếc lồng đèn nhiều màu sắc hay từ hoa đăng thả trôi trên sông Hoài cũng đủ khiến người khó tính nhất cũng phải xiêu lòng. Cảm nhận sự bình yên ở Hội An qua những quán cafe nhỏ dọc phố cổ là điều hết sức thú vị mà không nơi nào bạn có thể tìm thấy.

Vẻ đẹp lôi cuốn của Hội An. Ảnh: Andreaanastasiou.com

Vẻ đẹp lôi cuốn của Hội An. Ảnh: Andreaanastasiou.com

Chùa Cầu. Ảnh: Worldheritage.routes.travel

Chùa Cầu. Ảnh: Worldheritage.routes.travel

Ngoài ra, bạn có thể đến Huế để kết thúc hành trình 3 ngày nghỉ Tết. Huế có chùa Thiên Mụ, có núi Bạch Mã, có biển Lăng Cô, có phá Tam Giang, sông Hương… những địa danh quen thuộc đã đi vào thơ ca Việt Nam từ ngàn xưa. Sở hữu 2 di sản văn hóa thế giới là quần thể di tích cố đô Huế và nhã nhạc cung đình Huế, Huế thực sự là một điểm đến tuyệt vời cho những du khách đam mê khám phá về văn hóa lịch sử lâu đời ở Việt Nam.

Phá Tam Giang. Ảnh: dulichhue

Phá Tam Giang. Ảnh: dulichhue

Đảo Lý Sơn

Được ví như “đảo tiên” giữa biển, bao la với làn nước xanh màu ngọc bích, và những cánh đồng tỏi xanh mướt tầm mắt, nên không có gì khó hiểu khi đảo Lý Sơn luôn là điểm đến có sức hút khó cưỡng đối với các bạn trẻ vào mỗi kỳ nghỉ lễ.

Không có du khách nào đến Lý Sơn mà không ghé thăm cổng Tò Vò độc đáo. Ảnh: otofun.net

Không có du khách nào đến Lý Sơn mà không ghé thăm cổng Tò Vò độc đáo. Ảnh: otofun.net

Đường lên đỉnh Thới Lới. Ảnh: Lê Hồng Hà

Đường lên đỉnh Thới Lới. Ảnh: Lê Hồng Hà

Khách sạn ở Lý Sơn không nhiều nên một số nhà dân kinh doanh theo hình thức homestay hoặc bạn có thể dựng lều ở đảo Bé qua đêm, ăn uống nghỉ ngơi ở đây mà không tốn thêm chi phí nào.

Phía trước chùa Hang là mặt biển bao la, nước xanh trong vắt. Ở đây bạn cũng có thể nhìn thấy san hô mà không cần phải lặn xuống nước. Ảnh: Lê Hồng Hà

Phía trước chùa Hang là mặt biển bao la, nước xanh trong vắt. Ở đây bạn cũng có thể nhìn thấy san hô mà không cần phải lặn xuống nước. Ảnh: Lê Hồng Hà

Lý Sơn có cổng Tò Vò, Quan Âm Đài, chùa Hang, Hang Câu và cột cờ Tổ quốc trên đỉnh Thới Lới và một số đình chùa khác. Đặc sản Lý Sơn khác với các đảo khác đó là tỏi cô đơn, ngoài ra còn có nhiều loại hải sản như ốc tượng, cua huỳnh đế, cá tà ma… Các bãi biển đẹp đa phần tập trung ở đảo Bé nên khi đã đến Lý Sơn thì đừng bỏ qua đảo Bé nhé.

Quy Nhơn

Thiên nhiên không ban nhiều đặc ân cho Quy Nhơn, nhưng cũng đủ để níu chân du khách bằng truyền thống văn hóa đất võ, những di tích, bãi tắm nhỏ nước trong vắt và đồi cát vàng óng.

Bãi tắm Kỳ Co là sự phối hợp giữa nước biển trong xanh – gành đá núi kỳ vĩ và bãi cát vàng nguyên sơ – Ảnh: Hoa Khá

Bãi tắm Kỳ Co là sự phối hợp giữa nước biển trong xanh – gành đá núi kỳ vĩ và bãi cát vàng nguyên sơ – Ảnh: Hoa Khá

Chỉ mất một tiếng mười lăm phút bay, Quy Nhơn đón du khách bằng sự bình yên kỳ lạ. Không ồn ã, đông đúc như Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu hay Phan Thiết,… thành phố này rất vắng vẻ và tĩnh lặng với phố xá rộng thênh thang.

Đứng từ trên cao nhìn xuống, Eo Gió như một bức tranh sơn thủy hữu tình với trời, mây, nước…biển núi ôm nhau vừa gợi cảm, vừa hoang sơ đầy quyến rũ. Ảnh: P-Nguyễn

Đứng từ trên cao nhìn xuống, Eo Gió như một bức tranh sơn thủy hữu tình với trời, mây, nước…biển núi ôm nhau vừa gợi cảm, vừa hoang sơ đầy quyến rũ. Ảnh: P-Nguyễn

Dọc phố chính là đường biển chạy dài hình bán nguyệt tuyệt đẹp, ôm vòng quanh thành phố. Bên kia đường, một khuôn viên rộng hàng chục mét với bãi cỏ, cây xanh,… cũng chạy dài nhiều cây số, tạo nên bầu không khí trong lành, mướt mát.

Đồi cát Nhơn Lý – địa điểm lý tưởng để trượt cát và dạo chơi, chụp ảnh.

Đồi cát Nhơn Lý – địa điểm lý tưởng để trượt cát và dạo chơi, chụp ảnh.

Đến Quy Nhơn, du khách có thể tắm biển ngay ở những bãi gần trung tâm mà không phải đi xa, như bãi Quy Nhơn, bãi Hoàng Hậu (hay bãi Trứng), bãi Xép, bãi Dại,… Ngoài ra, nếu thích những địa điểm hoang sơ hơn bạn có thể đến với các địa danh như: Eo Gió, Kỳ Co, Hòn Khô,…

Phú Yên

Không ồn ào, tấp nập khách du lịch như các bãi biển tại Nha Trang, Đà Nẵng, Phú Yên mang lại cho bạn cảm giác của những người đi chinh phục vẻ đẹp hoang sơ của biển trời. Đây cũng là địa điểm tạo nên nhiều cảnh quay đẹp mắt, hút hồn của bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Khung cảnh bình yên, hiền hòa của đất và người Phú Yên. Ảnh: Thiện Nguyễn

Khung cảnh bình yên, hiền hòa của đất và người Phú Yên. Ảnh: Thiện Nguyễn

Từ Sài Gòn, có thể đến Phú Yên – Tuy Hòa bằng nhiều cách: hàng không, đường sắt, đường bộ. Đặc biệt, sân bay Tuy Hòa là sân bay nằm ven biển, nên khi máy bay chuẩn bị hạ cánh, các bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh khu vực sân bay tới cửa sông Đà Nông và tận khu vực trung tâm thành phố. Nếu di chuyển bằng tàu hỏa, bạn mất khoảng 10 tiếng.

Bình minh trên gành Đá Đĩa. Ảnh: TranThanhTien.com

Bình minh trên gành Đá Đĩa. Ảnh: TranThanhTien.com

Phú Yên có hệ thống cảnh quan thiên nhiên khá đa dạng, đầy đủ với núi, cao nguyên, đồng bằng châu thổ, sông, hồ, đầm, vịnh, hải đảo… Một số danh thắng tiêu biểu là ghềnh Đá Đĩa, đầm Ô Loan, bãi Xép, núi Đá Bia, vịnh Xuân Đài, di tích lịch sử cấp quốc gia như vũng Rô, núi Nhạn – sông Đà…

Vi vu trên một chiếc xe máy là cách lý tưởng nhất để trải nghiệm vẻ đẹp nơi đây. Ảnh: Tracy Truong/flickr.com

Vi vu trên một chiếc xe máy là cách lý tưởng nhất để trải nghiệm vẻ đẹp nơi đây. Ảnh: Tracy Truong/flickr.com

Tầm nhìn hùng vĩ từ mũi Đại Lãnh. Ảnh: Sonic photos/flickr.com

Tầm nhìn hùng vĩ từ mũi Đại Lãnh. Ảnh: Sonic photos/flickr.com

Tới Phú Yên, du khách không thể ngừng trầm trồ về vẻ đẹp của biển, màu xanh của trời mà còn là màu xanh mát mắt của những cánh đồng lúa ven đường. Đây chắc chắn là nơi để bạn tìm về những chốn bình yên và thư giãn.

Mũi Đôi

Có nhiều tranh luận về điểm cực Đông của nước ta giữa Mũi Đại Lãnh (Phú Yên) và Mũi Đôi (Khánh Hòa), nhưng đối với nhiều dân phượt thì đó là phần lục địa nằm ở Mũi Đôi, bán đảo Hòn Gốm, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Đây là một trong số 5 điểm đến (4 cực, 1 đỉnh) mà các bạn trẻ yêu thích du lịch bụi rất muốn chinh phục.

Mũi Đôi là điểm cực Đông mà dân phượt cả nước đều muốn chinh phục. Ảnh: ST

Mũi Đôi là điểm cực Đông mà dân phượt cả nước đều muốn chinh phục. Ảnh: ST

Con đường ven biển dẫn đến điểm Cực Đông. Ảnh: Cungphuot.

Con đường ven biển dẫn đến điểm Cực Đông. Ảnh: Cungphuot.

Mũi Đôi – Hòn Đầu nằm trên bán đảo Hòn Gốm của vịnh Vân Phong, thuộc địa phận xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà. Người ta gọi là Mũi Đôi là vì tại một vị trí có hai doi đá cùng nhô ra biển Đông. Mũi Đôi còn có tên khác là mũi Bà Dầu, nơi đây có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp với các kết cấu đá đã tạo thành những kỳ tác đá muôn hình, muôn vẻ. Đặc biệt, Mũi Đôi còn là điểm cực Đông và là nơi đón ánh bình minh sớm nhất của ngày mới trên dải đất hình chữ S.

Bãi Na rộng mênh mông. Ảnh: Chudu

Bãi Na rộng mênh mông. Ảnh: Chudu

Theo San San

Nhanh tay đặt khách sạn tại iVIVU.com với mức giá ưu đãi tốt nhất thị trường

***

Tham khảo: Cẩm nng du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (3 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...