Du lịch El Nido: Ăn chơi ‘toẹt ga’ trong 6 ngày chỉ 12 triệu đồng

16:18 17/05/2016

Nếu Boracay thu hút du khách nhờ những bãi cát trắng trải dài và nhiều bãi biển đẹp rất phù hợp với du lịch nghỉ dưỡng, trăng mật thì đến với El Nido bạn sẽ được trải nghiệm theo một phong cách khác, đó là du lịch khám phá.

Du lịch El Nido: Ăn chơi ‘toẹt ga’ trong 6 ngày chỉ 12 triệu đồng

Mời các bạn cùng iVIVU.com theo chân bạn Mai Quốc Việt khám phá El Nido trong 6 ngày, ăn chơi toẹt ga, thoải mái chỉ với 12 triệu đồng nhé.

Thời gian: Từ tối 30/4/16 đến rạng sáng 06/5/2016, trong đó 2 đêm ngủ trên máy bay.

Vé máy bay

Đầu tiên là việc săn vé máy bay giá rẻ, theo lời khuyên của bạn Mai Quốc Việt thì nên đặt vé máy bay trước khoảng 2 tháng để có được mức giá tốt nhất.

Vé khứ hồi Hà Nội – Manila: Chọn vé máy bay của hãng Cebu Pacific Air với chi phí khoảng 135 USD (3.090.000 đồng).

Chặng nội địa khứ hồi Manila – Puerto Princesa: Chọn vé máy bay của hãng Air Asia với chi phí khoảng 109 USD (2.490.000 đồng).

du-lich-El-Nido-an-choi-toet-ga-trong-ngay-5-ngay-6-dem-chi-12-trieu-dong-ivivu-2

Lưu ý Palawan là một trong 3 quần đảo dài nhất Philippines và El Nido nằm ở phía Bắc của Palawan cách sân bay quốc tế Puerto Princesa khoảng 270km, mất khoảng 4h30 phút đi ô tô. Có cách khác tiết kiệm thời gian hơn là bay thẳng chặng Manila – El Nido của hãng Air-Swift, bay máy bay cánh quạt nhưng vé bình thường cũng khá đắt, khoảng 6 triệu đồng một vé khứ hồi. Tuy nhiên, nếu bạn có thể săn được vé giá rẻ của hãng này thì nên đi loại này.

Những thứ cần chuẩn bị trước chuyến đi

Passport, vé máy bay: nên in vé ra nếu đi theo đoàn và đặt với nhiều code khác nhau.

Tiền: bạn nên đổi sẵn trước tiền USD rồi sang sân bay Manila đổi từ USD sang peso sẽ có lợi hơn. Tỷ giá: 100 USD = 4.680 peso.

Đồ dùng cá nhân, T-shirt (hoặc váy áo, bikini với các bạn nữ), mũ/nón, kính râm, kính bơi, giày, dép kem chống nắng, chống muỗi…

Điện thoại và các loại phụ kiện (tai nghe, sạc pin, pin dự phòng, selfie stick, túi chống nước…).

Máy ảnh/máy quay (nếu có), nên đầu tư hoặc mượn máy quay dưới nước như Gopro, Sjcam vì sẽ có rất nhiều cảnh đẹp dưới nước như cá, san hô… để quay/chụp nhưng các loại túi/case chống nước cho điện thoại thì không bao giờ đủ tuổi để so sánh.

Lịch trình chi tiết

Tối 30/4/2016: 10h30 tối, khởi hành lên sân bay Nội Bài – T2. Các bạn có thể chọn taxi Noibaiconnect, bọn mình đi 4 người giá khoảng 270.000 đồng. Đến khoảng 11h có mặt ở sân bay, check-in, làm thủ tục xuất cảnh xong là khoảng 12h.

Ngày 1 (1/5/2016)

Từ Hà Nội đi Manila, chênh lệch múi giờ 1h, bay mất khoảng 3h30 nên khoảng 6h sáng là bạn sẽ đến sân bay quốc tế Naia – Manila, Terminal 3. Làm thủ tục nhập cảnh, có thể đổi tiền ở sân bay luôn. Sau đó di chuyển ra Terminal Transfer đăng ký tại quầy sẽ có xe shuttle bus miễn phí sang Domestic Terminal (Terminal 4).

7h00, bạn check-in và in luôn vé tại bốt tự động (nếu không có hành lý ký gửi). Sau đó, có thể ra ngoài ăn sáng hoặc ăn uống luôn trong Terminal cũng được. Bạn có thể chọn thức ăn nhanh, dao động từ 50-120 peso/người. Đăc biệt, các bạn lưu ý không nên mua sim trong sân bay nhé vì thực tế thì dùng 3G tại Philippines khá chậm. Nhóm mình mua mấy cái liền nhưng gần như chả dùng được.

9h35, bay từ Manila đi Puerto Princesa (Palawan) đến khoảng 11h đến nơi. Các bạn có thể tìm chỗ ăn trưa luôn ngay cạnh sân bay nếu đói, còn không thì có thể bắt ô tô đi El Nido luôn và ăn trưa ở dọc đường. Ra khỏi cửa sân bay sẽ có rất nhiều người chào mời đi xe của họ, giá khoảng 450 peso/người (xe 12 chỗ), nếu mặc cả tốt có thể xuống 400 peso/người (tương đương 200.000 đồng) cho quãng đường 260km. Nhóm mình đi 7 người nên thuê nguyên xe 12 chỗ, sạch, đẹp, rộng rãi ngồi, nằm thoải mái hết khoảng 4.000 peso (khoảng 570 peso/người tuy hơi đắt nhưng mà chỉ có nhóm mình đi chung nên mọi người vẫn thích hơn).

4h30 – 5h chiều, đến El Nido, nhóm mình đặt phòng ở Spin Designer. Khách sạn này nằm ở khu downtown của El Nido, đi bộ vài trăm mét là ra đến bờ biển nơi tập trung hàng quán, dịch vụ, tàu thuyền đi đảo nên khá tiện. Giá phòng là 960.000 đồng/người/2 đêm. Ở đây Mixed dorm 1 phòng chỉ có 4 giường (2 giường tầng), phòng cũng đủ rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát. Đặc biệt, không gian sinh hoạt chung cực kỳ rộng, kiến trúc độc đáo và rất có phong cách, có lounge đọc sách, chơi games, có bàn ăn, bếp, bar/pub, wifi khá mạnh.

Không gian của khách sạn Spin Designer.

Không gian của khách sạn Spin Designer.

Khách sạn Spin Designer.

Khách sạn Spin Designer.

Ảnh: hostelworld

Ảnh: hostelworld

Sau khi nhận phòng, nghỉ ngơi, tắm rửa, bọn mình ra quầy bar làm vài chai bia San Miguel (55 peso/chai) và đi thăm thú quanh khách sạn luôn.

Đến tối, lang thang đi bộ ra bãi biển, bọn mình ghé vào luôn 1 quán tên là Angel Wish. Tuy nhiên, theo đánh giá của mình thì cách chế biến các món ăn của Philippines có vẻ không hợp khẩu vị người Việt cho lắm. Các món ăn loanh quanh có hàu, mực, cá, bò, lợn, tôm,… Nhóm mình có 7 người, ăn uống mỗi bữa tối thoải mái hết khoảng 2.100-2.500 peso (tính ra là khoảng 150-180.000 đồng/người).

Thưởng thức bữa tối bên bãi biển.

Thưởng thức bữa tối bên bãi biển.

Ăn tối xong, bọn mình đặt luôn tour đi đảo ngày hôm sau tại quầy ngay ngoài quán. Giá các tour niêm yết tại tất cả các quầy như sau: Tour A: 1.200 peso/người, Tour B: 1.300 peso/người, Tour C: 1.400 peso/người, Tour D: 1.200 peso/người. Giá này là dành cho khách lẻ, ghép đoàn. Còn nhóm mình có 7 người, lại giỏi mặc cả nên đặt Tour A chỉ hết có 6.000 peso/private tour (7 người cả thuyền luôn, nếu đi share thuyền thì phải khoảng 10-20 người/thuyền), đi về tip thêm 600 peso cho 3 thủy thủ đoàn nhiệt tình. Tuy nhiên, ở Philippnes có tính phí môi trường nên phải mất thêm khoảng 200 peso/người (trả phí 1 lần và bạn đi được tất cả các tour) và phí này chưa bao gồm trong giá tour ở trên nhé.

du-lich-El-Nido-an-choi-toet-ga-trong-ngay-5-ngay-6-dem-chi-12-trieu-dong-ivivu-7

Trong 4 tour trên thì nhiều người khuyên chọn là nên đi Tour A và Tour C vì nó đẹp nhất. Vì vậy nhóm mình chọn 2 tour này. Ngoài ra họ còn có bán cả tour overnight camping A+C (giá khoảng 3.500 peso/người), nếu bạn nào muốn trải nghiệm cắm trại trên đảo thì nên đi. Sau khi thỏa thuận đặt tour xong tour xong quay về  khách sạn uống bia, nghe nhạc rồi đi ngủ chuẩn bị sức khỏe ăn chơi ngày hôm sau.

Tham khảo thêm Tour Manila 3N2D: Free & Easy với giá ưu đãi tuyệt vời iVIVU.com

Ngày 2 (2/5/2016)

7h30, ăn sáng miễn phí tại khách sạn chủ yếu là các món ăn Tây.

8h30, cả đoàn ra cảng như đã hẹn, do private tour nên bọn mình thích đi giờ nào thì dặn trước, nếu đi share tour thì phải 9h30 mới khởi hành.

Tour A bao gồm các điểm là: Small Lagoon, Big Lagoon, Secret Lagoon, Shimizu Island, 7 Commando Beach. Tour A rất phù hợp với các hoạt động như chèo thuyền kayak, bơi lội và lặn ngắm cá.

Small Lagoon với màu nước xanh ngọc bích, giá thuê kayak là 300 peso/thuyền, chở tối đa 3 người. Chèo kayak từ ngoài thuyền lớn khoảng 200m chui qua 1 cái cửa hang sẽ vào được khu Lagoon bên trong giống như 1 cái hồ nước bao quanh bởi núi đá.

Chèo thuyền kayak ở Small Lagoon.

Chèo thuyền kayak ở Small Lagoon.

Rời Small Lagoon, bọn mình lên thuyền di chuyển tiếp đến Big Lagoon, lần này phải kéo thuyền qua 1 khu vực nước nông (có thể lội bộ hoặc bơi qua) để có thể vào bên trong 1 cái hồ lớn khá đẹp và trong xanh. Tại đây, một vài du khách Tây còn leo lên vách đá rồi nhảy cắm đầu xuống, vui thôi rồi luôn.

Big Lagoon.

Big Lagoon.

Bên trong Big Lagoon.

Bên trong Big Lagoon.

Tiếp đến, bọn mình di chuyển đến 1 địa điểm là Secret Lagoon, tại đây có 1 cái hồ nhỏ nằm giữa các núi đá và phải chui vào qua 1 cái lỗ nhỏ. Tuy nhiên trong đó chả có gì đặc biệt cả, toàn người với người thôi.

Theo đúng lịch trình, bọn mình nghỉ trưa tại đây. Bữa trưa có 1 con cá to nướng, gà nướng, thịt nướng, cơm và 1 đĩa hoa quả to khổng lồ. Bữa trưa này đã nằm trọn gói trong tour nhé.

Secret Lagoon.

Secret Lagoon.

Nghỉ trưa xong, tiếp tục hành trình khám phá Shimizu Island, nước ở đây cực kỳ trong và xanh. Đặc biệt có rất nhiều cá tung tăng bơi lội, chỉ cần thả chút bánh mì xuống là cá nổi lên hàng đàn ngay sát mặt nước.

Shimizu Island.

Shimizu Island.

Có rất nhiều cá tung tăng bơi lội.

Có rất nhiều cá tung tăng bơi lội.

Điểm cuối cùng trong lịch trình Tour A là 7 Commando Beach, ở đây có ghế, có đệm để nằm nghỉ, với đặc sản là món Halo Halo (nước thập cẩm hoa quả ăn như chè thập cẩm) giá 100 peso/cốc. Kết thúc Tour A, bọn mình lại trở về với khách sạn, nghỉ ngơi, chơi game pingpong vài hiệp rồi up ảnh facebook.

7 Commando Beach.

7 Commando Beach.

Bãi biển ở 7 Commando.

Bãi biển ở 7 Commando.

Tối đến bọn mình lại lang thang dọc khu phố ven bãi biển tìm chỗ ăn tối, cuối cùng cũng tìm được 1 quán ăn cũng khá được tên là ArtCafe (bao gồm nhà hàng, pub/cafe, shop đồ lưu niệm).

Artcafe, El Nido.

Artcafe, El Nido.

Trước khi đi, bọn mình chỉ đặt trước có 2 đêm ở Spin Designer do muốn đến El Nido sẽ tự tìm xem có khách sạn nào hay hơn không. Vì thế, ăn bữa tối thứ 2 xong, bọn mình tìm khách sạn cho 2 đêm còn lại và cuối cùng đã chọn được khách sạn Ipil Suites ngay gần ArtCafe và cũng gần cảng biển (đi khoảng 30m) là ra đến biển rồi.

Giá phòng khách sạn này cũng hơi đắt, 3.800 peso/đêm phòng Premium Deluxe, bọn mình mặc cả mãi mới được giảm 10% còn 3.420 peso/đêm nhưng cũng may phòng có kê thêm extra bed khoảng 500 peso/người/đêm nên chia ra cũng tiết kiệm. Nói chung, so với Boracay thì giá khách sạn ở El Nido khá đắt. Vì cùng thời điểm, với 3.800 peso (1.900.000 đồng) thì có thể đặt được resort  sao đẹp long lanh ở Boracay rồi.

Ngày 3 (3/5/2016)

Ngày thứ 3, nhóm mình tạm nghỉ không đi tour mà thuê xe máy để tự đi khám phá quanh đảo. Bọn mình thuê xe máy ngay ở chỗ đặt tour (cạnh quán Angel Wish) với giá là 500 peso/xe (xăng có khoảng nửa bình xăng bên đó có nhiều loại, nhưng mình đổ loại xịn nhất là khoảng 38 peso/lít), thuê nguyên ngày từ sáng đến 9h tối mới phải trả xe.

Di chuyển theo đường tỉnh lộ khoảng 25km về phía Bắc là bãi biển Nacpan, còn khá hoang sơ, bãi biển trong, xanh và rất ít sóng. Bãi cát ở đây màu vàng nên không được bắt mắt như White beach ở Boracay. Dọc theo bãi biển cả cây số chỉ có khoảng chục hàng quán. Nếu ai thích vẻ yên bình thì rất nên đến đây, phù hợp với các hoạt động team building, kayak.

Bãi biển Nacpan.

Bãi biển Nacpan.

Đây là địa chỉ thích hợp cho việc bơi lội, thoải mái tạo dáng chụp ảnh, selfie… Đến trưa thì các bạn có ăn uống và nghỉ luôn tại các chòi nhà lá dọc bãi biển.

3h-4h chiều, bọn mình quay về khu downtown El Nido và di chuyển xuống phía Nam khoảng 5km là bãi biển Las Cabanas. Bãi biển này gần trung tâm nên khá đông khách du lịch và cũng nhiều hàng quán dịch vụ hơn bao gồm resort, restaurant, bar, pub, massage, zipline…

Bãi biển Las Cabanas.

Bãi biển Las Cabanas.

Đến đây, ngoài tắm biển, các bạn còn có thể thử trò zipline từ trên núi ra đảo, giá là 500 peso/1 lần. Leo lên núi thì mất 15-20 phút nhưng trượt sang đầu bên kia chỉ mất có 1 phút, đầu bên kia sẽ có sẵn người cầm máy ảnh chụp bạn, sang đến nơi sẽ được chào mời mua ảnh chụp in ngay, giá 200 peso/tấm 10x15cm.

Chơi zipline ở bãi biển Las Cabanas.

Chơi zipline ở bãi biển Las Cabanas.

Đến chiều tối, các bạn có thể ngồi bên bãi biển thưởng thức bia hoặc sinh tố ngắm hoàng hôn thì tuyệt thôi rồi.

Ngắm hoàng hôn ở Las Cabanas.

Ngắm hoàng hôn ở Las Cabanas.

Tối về khách sạn xong bọn mình lại ra bãi biển ăn, sau khi ăn xong thì nghỉ ngơi, dưỡng sức để hôm sau đi Tour C. Tour C giá niêm yết là 1.400 peso/người (share thuyền) nhưng do bọn mình mặc cả giỏi nên chỉ còn 7.000 peso và được đi tàu riêng, thoải mái về thời gian, không gian mà không sợ ai quấy rầy. Ngoài ra, bọn mình còn tip thêm 600 peso cho 3 thủy thủ đoàn.

Ngày 4 (04/5/2016)

8h ăn sáng xong khoảng 8h30 bọn mình ra cảng chuẩn bị hành trình Tour C với lần lượt các địa điểm: Helicopter Island, Hidden Beach, Star Beach, Secret Beach, Mantiloc Island. Toàn bộ tour này rất phù hợp với bộ môn lặn biển, ngắm cá với san hô.

Điểm khởi đầu là đảo Helicopter với bãi biển trong xanh, tuy nhiên ở đây có rất nhiều sứa to núp dưới đám san hô nên khi lặn nhớ cẩn thận đừng chạm vào sứa nếu không sẽ bị ngứa.

Đảo Helicopter.

Đảo Helicopter.

Nước biển trong xanh ở đảo Helicopter.

Nước biển trong xanh ở đảo Helicopter.

Tiếp theo là Hidden Beach, bãi biển này nằm khuất sau hàng núi đá. Xung quanh là cá bơi hàng đàn và san hô. Nước ở đây khá nông nên bạn có thể bơi, lội thoải mái.

Hidden Beach.

Hidden Beach.

Và nơi mà mình ấn tượng nhất chính là đây, Star Beach. Điểm đặc biệt ở đây là nước trong xanh chuyển từ màu ngọc bích sang màu xanh mực cửu long. Khi lặn biển, bạn sẽ không khỏi bất ngờ vì dải san hô gần bờ đang thoai thoải thì đột nhiên dốc gần như thẳng đứng, sâu xuống không nhìn thấy đáy nữa. Đây cũng là chỗ dừng chân ăn/nghỉ trưa luôn trong hành trình tour C.

Star Beach.

Star Beach.

Đây cũng là chỗ dừng chân ăn và nghỉ trưa luôn trong hành trình tour C.

Đây cũng là chỗ dừng chân ăn và nghỉ trưa luôn trong hành trình tour C.

Điểm đến tiếp theo là Secret Beach, đây là một bãi biển nhỏ bao quanh bởi núi đá, bạn phải bơi/ lặn qua một hang nhỏ để chui vào được bên trong (hoàn toàn không có đường đi bộ nhé). Thuyền bọn mình đậu cách cửa hang gần 100m, cả nhóm lần lượt lặn để chui được vào đây. Cảm giác thích thú là hình trình bơi vào Secret Beach chứ không phải là khoảnh khắc ở bên trong vì ở đây cũng toàn người với người.

Secret Beach.

Secret Beach.

Kết thúc hành trình là Mantiloc Island, địa điểm này có thu phí 100 peso/người. Bước lên đảo sẽ có các bậc đá để trèo lên đỉnh ngắm toàn cảnh khu vực này. Khi mới đặt chân lên, bọn mình thấy đảo khá bé nhưng bạn sẽ thấy bất ngờ khi xuống dưới lặn biển. Nếu bạn để ý xuống ảnh bên dưới sẽ thấy có một vệt màu nhạt gần bờ có thể nhìn thấy đáy, sau đó màu nước chuyển đột ngột sang xanh tím than. Đó chính là mép bờ vực thẳng đứng giống như mình đã mô tả ở Star Beach.

Mantiloc Island.

Mantiloc Island.

Nhưng bờ vực ở đây đẹp hơn và có nhiều san hô và thực vật sống bám vào vách dựng đứng, có rất nhiều cá đủ loại bơi thành hàng đàn dài men theo vách đứng đó. Đặc biệt, ở bến tàu có một chiếc bè bằng tre đang thả nổi, các bạn trẻ có thể trèo xuống tha hồ chụp ảnh.

 Chiếc bè bằng tre đang thả nổi, các bạn trẻ có thể trèo xuống tha hồ chụp ảnh.

Chiếc bè bằng tre đang thả nổi, các bạn trẻ có thể trèo xuống tha hồ chụp ảnh.

Chia tay đảo Mantiloc, chúng tôi kết thúc hành trình trở về khách sạn trong niềm tiếc nuối vì sắp phải chia tay hòn đảo xinh đẹp này. Về đến khách sạn, tắm rửa xong, sau mấy ngày dài vi vu không khỏi mệt mỏi, bọn mình đặt luôn dịch vụ massage tận phòng với giá  500 peso/1h, tiền tip thêm khoảng 100 peso.

Ngày 5 (05/5/2016)

Thu dọn đồ đạc, ăn sáng xong chúng tôi lên ô tô ra sân bay Puerto Princesa để bay về Manila. Thật không may, do sân bay Manila quá tải nên nhiều máy bay hạ cánh thì không có cửa trống để trả khách mà may bay cất cánh thì phải xếp hàng chờ đến lượt nên chuyến bay của bọn mình bị delay mất 2h, thế là không đủ thời gian để chơi ở Manila nên đành sang International Terminal để về luôn.

Cebu Pacific Air.

Cebu Pacific Air.

Về sân bay quốc tế Naia, mọi người tranh thủ mua quà, ăn tối trong sân bay rồi lên máy bay ngủ 1 giấc về Hà Nội.

Ngày 6 (06/5/2016)

Khoảng 1h sáng bọn mình về đến Nội Bài sau gần 4h ngủ trên máy bay, kết thúc hành trình trải nghiệm đầy thú vị và thành công rực rỡ.

Chi phí chuyến đi

Tổng kết chi phí hết khoảng 12 triệu, trong đó bao gồm: 5.600.000 đồng tiền vé máy bay 4 lượt, 2.200.000 đồng tiền phòng khách sạn 4 đêm, 200.000 đồng tiền taxi sân bay, 1.100.000 đồng tiền đặt tour A + C và 2.900.000 đồng tiền ăn uống, vui chơi….

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN PHILIPPINES GIÁ TỐT

1. Ipil Suites El Nido

2. El Nido at Hacienda Escondida 

3. Apulit Island Resort

Theo Mai Quốc Việt

Đặt phòng khách sạn trực tuyến Philippines với giá tốt nhất tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (3 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...