Đâu chỉ có lá vàng, thu Hà Nội còn là mùa nước nở hoa tím, đẹp lịm tim thế này

11:48 06/10/2017

Tháng 10, suối Yến đẹp đến mộng mị với sắc hồng tím của hoa súng hòa quyện với sắc xanh của núi rừng.

Đâu chỉ có lá vàng, thu Hà Nội còn là mùa nước nở hoa tím, đẹp lịm tim thế này

Tháng 10 có lẽ là thời điểm được rất nhiều người mong ngóng, bởi mùa thu đã bắt đầu trải thật êm khắp đất trời miền Bắc. Tiết thu kì diệu lắm, sự lãng đãng của mùa khiến cảnh sắc mọi nơi trở nên hữu tình và đẹp đến ngỡ ngàng.

Người ta đua nhau rủ nhau đi Đà Lạt ngắm dã quỳ, lên vùng cao đắm chìm trong lúa chín hay vào tận miền Tây trải nghiệm mùa nước nổi. Nhưng ngay ở gần Hà Nội thôi, Suối Yến, Chùa Hương thời điểm này cũng thật đẹp. Hãy tạm quên đi dòng Suối Yến ken đặc những thuyền là thuyền của mùa lễ hội đầu năm đi, Suối Yến mùa thu vừa có sự tĩnh lặng, bình yên, vừa đẹp đến mê hồn bởi sắc hồng của hoa súng.

Hàng trăm bông hoa súng vươn mình lên từ dưới làn nước, cùng nở bung khoe sắc tím hồng thơ mộng cả một góc trời.

Hàng trăm bông hoa súng vươn mình lên từ dưới làn nước, cùng nở bung khoe sắc tím hồng thơ mộng cả một góc trời.

Những cánh hoa tím trong nắng thu sớm luôn mang trong mình một sức hút mãnh liệt với những người yêu hoa.

Những cánh hoa tím trong nắng thu sớm luôn mang trong mình một sức hút mãnh liệt với những người yêu hoa.

Người ta nói, nếu tìm về Suối Yến (Hà Nội) hãy đi vào một sáng trời thu để được ngắm sắc hồng tím của hoa súng. Loài hoa này thường nở rộ dưới cái nắng hanh hao man mát của mùa thu, nhưng khi nắng lên gắt hơn, tầm giữa trưa thì những cánh hoa súng bắt đầu khép lại và đợi chờ cái nắng mới của ngày mới, như người ta hay đùa, hoa súng ngủ. Vì thế nếu muốn chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp mùa hoa súng, bạn nên đi từ lúc sáng sớm để ngắm nhìn những nụ hoa còn ướt đẫm sương đêm nhưng vẫn hé nụ cười tươi như một lời chào buổi sáng.

Cứ đến độ thu về những người dân ở đây cũng chầm chậm hơn, những chiếc thuyền nhỏ len lỏi qua những đoá hoa.

Cứ đến độ thu về những người dân ở đây cũng chầm chậm hơn, những chiếc thuyền nhỏ len lỏi qua những đoá hoa.

Những con thuyền hoa đẹp đến nao lòng xuôi theo dòng suối tạo nên một bức tranh muôn màu sắc cho độ thu về nơi đây.

Những con thuyền hoa đẹp đến nao lòng xuôi theo dòng suối tạo nên một bức tranh muôn màu sắc cho độ thu về nơi đây.

Ngày từ sáng sớm, các vị khách đã có mặt ở suối Yến ngắm hoa súng.

Ngày từ sáng sớm, các vị khách đã có mặt ở suối Yến ngắm hoa súng.

Những người chèo đò ở đây cũng rất nhanh nhạy, hái lấy những bông hoa màu tím này để bán cho khách du lịch. Họ bảo, hái hoa súng phải rất khẽ, rất dịu dàng, bởi đây là loài hoa biết... xấu hổ. Nếu vô tình chạm mái chèo vào cánh hoa, hoa sẽ khép lại chứ không nở bung như ban đầu nữa.

Những người chèo đò ở đây cũng rất nhanh nhạy, hái lấy những bông hoa màu tím này để bán cho khách du lịch. Họ bảo, hái hoa súng phải rất khẽ, rất dịu dàng, bởi đây là loài hoa biết… xấu hổ. Nếu vô tình chạm mái chèo vào cánh hoa, hoa sẽ khép lại chứ không nở bung như ban đầu nữa.

Du khách cũng biết rõ điều ấy, nên cứ đến hẹn lại lên, những ngày cuối tháng 9, đầu tháng 10, ngày nào cũng có người đến thưởng hoa. Họ chọn thời điểm hoa đẹp nhất để lênh đênh trên những con thuyền, lững thững cứ thế xuôi theo dòng suối. Rất nhiều khách đến vãn cảnh Suối Yến mùa thu là nhiếp ảnh, những người muốn ghi lại cảnh đẹp của thiên nhiên và những cô gái trẻ yêu cái đẹp, muốn ghi lại tuổi trẻ bên sắc hoa. Hoa súng bên Suối Yến chỉ nở rộ trong vòng hơn 1 tháng, từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10, nên người yêu thích loài hoa này cũng không có thời gian dềnh dàng.

Những thiếu nữ ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trên dòng suối đầy nắng thu và màu tím của hoa tạo nên một bức tranh thật dịu dàng, yên bình.

Những thiếu nữ ngồi trên chiếc thuyền nhỏ trên dòng suối đầy nắng thu và màu tím của hoa tạo nên một bức tranh thật dịu dàng, yên bình.

Những ngày này, đến Suối Yến, rất dễ bắt gặp những cô gái thướt tha ngồi trên cầu tre mà thả dáng với sắc hoa.

Những ngày này, đến Suối Yến, rất dễ bắt gặp những cô gái thướt tha ngồi trên cầu tre mà thả dáng với sắc hoa.

Chẳng cần tạo dáng cầu kỳ, bởi bản thân hoa súng và cảnh sắc thiên nhiên đã là những món trang sức tuyệt vời để tôn lên vẻ đẹp của các cô gái.

Chẳng cần tạo dáng cầu kỳ, bởi bản thân hoa súng và cảnh sắc thiên nhiên đã là những món trang sức tuyệt vời để tôn lên vẻ đẹp của các cô gái.

Những tà áo trắng tinh khôi của những cô gái bên sắc tím của hoa.

Những tà áo trắng tinh khôi của những cô gái bên sắc tím của hoa.

Những bông súng như khoe sắc rực rỡ hơn với nắng thu trong sáng sớm.

Những bông súng như khoe sắc rực rỡ hơn với nắng thu trong sáng sớm.

Mùa súng rộ, chủ đầm súng còn hái sẵn hoa để làm đạo cụ chụp ảnh.

Mùa súng rộ, chủ đầm súng còn hái sẵn hoa để làm đạo cụ chụp ảnh.

Một vài điểm cần chú ý khi muốn đi ngắm hoa súng là hãy nên đi vào sáng sớm, hoa sẽ nở đẹp nhất khoảng 7, 8 giờ sáng. Để ngắm hoa, bạn phải thuê đò với giá vé 50.000 đồng/người. Hoa tuy nở dọc suối nhưng muốn ngắm hàng trăm bông hoa cùng nở, bạn sẽ phải vào đầm (những nhánh rẽ ngang nhỏ hai bên suối. Giá để chụp ở đầm là 50 ngàn đồng/thuyền, trả trực tiếp cho chủ đầm.

Cùng ngắm thêm những hình ảnh dòng suối mùa được “nhuộm tím” sắc hoa nhé:

dau-chi-co-la-vang-mua-thu-ha-noi-con-la-mua-nuoc-no-hoa-tim-dep-lim-tim-the-nay-ivivu-14 dau-chi-co-la-vang-mua-thu-ha-noi-con-la-mua-nuoc-no-hoa-tim-dep-lim-tim-the-nay-ivivu-15 dau-chi-co-la-vang-mua-thu-ha-noi-con-la-mua-nuoc-no-hoa-tim-dep-lim-tim-the-nay-ivivu-16 dau-chi-co-la-vang-mua-thu-ha-noi-con-la-mua-nuoc-no-hoa-tim-dep-lim-tim-the-nay-ivivu-17

IVIVU.COM GỢI Ý MỘT SỐ KHÁCH SẠN HÀ NỘI GIÁ TỐT

Khách sạn La Paz Hà Nội

Pullman Hanoi

Khách sạn Melia Hà Nội

Theo Thế Đại/Afamily

Gọi ngay 1900 1870 (miền Nam), 1900 2045 (miền Bắc) hoặc (029) 27308668 (Miền Tây) để được tư vấn khách sạn Hà Nội với giá ưu đãi thấp nhất thị trường nhé

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...