Thị trấn Tam Đảo lúc 0h

17:12 13/01/2020

Thị trấn Tam Đảo đẹp mờ ảo trong làn mây mù nhưng vẫn khiến du khách thất vọng vì “đi mãi không tìm nổi hàng phở, cháo ăn đêm”.

Thị trấn Tam Đảo lúc 0h

0h, từng đợt mây tràn vào thung lũng trên dãy Tam Đảo nhấn chìm thị trấn trong màn sương mù. Không gian chỉ còn đường nét của những cây thông và hàng quán đã đóng cửa, ẩn hiện trên nền đầy màu sắc tạo nên từ ánh sáng đèn led quảng cáo của các khách sạn.

0h, từng đợt mây tràn vào thung lũng trên dãy Tam Đảo nhấn chìm thị trấn trong màn sương mù. Không gian chỉ còn đường nét của những cây thông và hàng quán đã đóng cửa, ẩn hiện trên nền đầy màu sắc tạo nên từ ánh sáng đèn led quảng cáo của các khách sạn.

Những tiếng hát vọng ra từ các quán karaoke thưa dần rồi tắt hẳn, cả thị trấn tĩnh lặng. Âm thanh thỉnh thoảng mới xuất hiện là tiếng động cơ xe của những du khách vừa tới trung tâm thị trấn, bằng cả xe máy và ôtô.

Những tiếng hát vọng ra từ các quán karaoke thưa dần rồi tắt hẳn, cả thị trấn tĩnh lặng. Âm thanh thỉnh thoảng mới xuất hiện là tiếng động cơ xe của những du khách vừa tới trung tâm thị trấn, bằng cả xe máy và ôtô.

Anh Mai Trung Kiên, du khách đến từ Hà Nội nhận xét, Tam Đảo về đêm hiện lên với vẻ đẹp khác hẳn. “Không uổng công tôi ra đường giờ này”, anh Kiên nói.

Anh Mai Trung Kiên, du khách đến từ Hà Nội nhận xét, Tam Đảo về đêm hiện lên với vẻ đẹp khác hẳn. “Không uổng công tôi ra đường giờ này”, anh Kiên nói.

Những ô cửa mái vòm trong khuôn viên nhà thờ đá, một trong những địa điểm được check-in nhiều nhất ở Tam Đảo.

Những ô cửa mái vòm trong khuôn viên nhà thờ đá, một trong những địa điểm được check-in nhiều nhất ở Tam Đảo.

Nhóm khách đến từ Thái Nguyên ngắm nhìn nhà thờ trong màn đêm. Chị Nguyễn Thanh Thảo (giữa) nói: "Nhóm tranh thủ đi chơi đêm vì phải về ngay sáng mai. Chúng tôi mới ra đường được 15 phút, nếu tìm thấy hàng quán sẽ ngồi lại lâu hơn, còn không sẽ về lại chỗ nghỉ luôn".

Nhóm khách đến từ Thái Nguyên ngắm nhìn nhà thờ trong màn đêm. Chị Nguyễn Thanh Thảo (giữa) nói: “Nhóm tranh thủ đi chơi đêm vì phải về ngay sáng mai. Chúng tôi mới ra đường được 15 phút, nếu tìm thấy hàng quán sẽ ngồi lại lâu hơn, còn không sẽ về lại chỗ nghỉ luôn”.

Nhóm khách quay về khách sạn sau khi "đi mãi không thể tìm được hàng phở, cháo ăn đêm". Chị Vũ Thị Tuyết, một thành viên trong nhóm thất vọng nói: "Chúng tôi không tìm thấy dịch vụ về đêm tại đây. Từ 23h các quán cà phê đã không nhận khách. Trước khi tôi đến đây, bạn bè cũng nói rằng Tam Đảo về đêm buồn lắm vì không có gì chơi".

Nhóm khách quay về khách sạn sau khi “đi mãi không thể tìm được hàng phở, cháo ăn đêm”. Chị Vũ Thị Tuyết, một thành viên trong nhóm thất vọng nói: “Chúng tôi không tìm thấy dịch vụ về đêm tại đây. Từ 23h các quán cà phê đã không nhận khách. Trước khi tôi đến đây, bạn bè cũng nói rằng Tam Đảo về đêm buồn lắm vì không có gì chơi”.

Tam Đảo có diện tích 2,1 km2, đang đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi tháng. Tuy nhiên, điểm bán hàng duy nhất còn sáng đèn là dãy quán đồ nướng vỉa hè đối diện chợ Tam Đảo.  Một chủ quán cho biết: “Ngày thường đến 12 rưỡi đêm là bán cố, thường cuối tuần khách mới đông”. Bên cạnh đó, các món ăn tại đây được du khách đánh giá là chưa tạo được dấu ấn riêng, có thể tìm thấy khắp miền Bắc như cơm lam, cá viên xiên, bò cuốn nấm kim châm.  Bà Đàm Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Vĩnh Phúc cho biết: "Sản phẩm du lịch của địa phương còn đơn điệu, chưa chất lượng. Các dịch vụ phụ trợ còn hạn chế nên chưa hấp dẫn du khách, bên cạnh đó, chúng tôi cũng thiếu đội ngũ lao động du lịch chuyên nghiệp".

Tam Đảo có diện tích 2,1 km2, đang đón hàng chục nghìn lượt khách mỗi tháng. Tuy nhiên, điểm bán hàng duy nhất còn sáng đèn là dãy quán đồ nướng vỉa hè đối diện chợ Tam Đảo. Một chủ quán cho biết: “Ngày thường đến 12 rưỡi đêm là bán cố, thường cuối tuần khách mới đông”. Bên cạnh đó, các món ăn tại đây được du khách đánh giá là chưa tạo được dấu ấn riêng, có thể tìm thấy khắp miền Bắc như cơm lam, cá viên xiên, bò cuốn nấm kim châm. Bà Đàm Thị Hằng, Giám đốc Trung tâm Thông tin và Xúc tiến du lịch Vĩnh Phúc cho biết: “Sản phẩm du lịch của địa phương còn đơn điệu, chưa chất lượng. Các dịch vụ phụ trợ còn hạn chế nên chưa hấp dẫn du khách, bên cạnh đó, chúng tôi cũng thiếu đội ngũ lao động du lịch chuyên nghiệp”.

GỌI NGAY 1900 1870 (Miền Nam), 1900 2045 (Miền Bắc) hoặc (029) 27308668 (Miền Tây) ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN COMBO KHÁCH SẠN + VÉ MÁY BAY GIÁ SIÊU TIẾT KIỆM TỪ IVIVU.COM

Theo Kiều Dương/ Vnexpress

Gọi ngay 1900 1870 (miền Nam), 1900 2045 (miền Bắc), (029) 27308668 (Miền Tây) hoặc (0236) 710 9566 (Miền Trung) để được tư vấn khách sạn Vĩnh Phúc với giá ưu đãi thấp nhất thị trường nhé

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...