Vẻ đẹp Mông Cổ qua trang phục truyền thống

09:42 04/06/2020

Mũ của người Mông Cổ có hàng trăm kiểu trang trí khác nhau, thể hiện tuổi tác, sự giàu có và cả đặc điểm bộ tộc của họ.

Vẻ đẹp Mông Cổ qua trang phục truyền thống

Nhiếp ảnh gia Alessandra Meniconzi đã chu du từ quê nhà Lugano, Thụy Sĩ tới Mông Cổ để thực hiện những bộ ảnh về đời sống, văn hóa của người dân địa phương, đặc biệt là các bộ tộc du mục. Qua từng bức hình, nữ nhiếp ảnh gia đã cố gắng khắc họa chân dung cuộc sống của người bản địa một cách chân thực, sâu sắc và đầy cảm xúc.

Nhiếp ảnh gia Alessandra Meniconzi đã chu du từ quê nhà Lugano, Thụy Sĩ tới Mông Cổ để thực hiện những bộ ảnh về đời sống, văn hóa của người dân địa phương, đặc biệt là các bộ tộc du mục. Qua từng bức hình, nữ nhiếp ảnh gia đã cố gắng khắc họa chân dung cuộc sống của người bản địa một cách chân thực, sâu sắc và đầy cảm xúc.

Theo Meniconzi: "Trước kia vua chúa của những bộ tộc du mục Mông Cổ từng mặc các trang phục truyền thống này, kết hợp rất nhiều đồ trang sức lộng lẫy. Họ có thợ may và xưởng may riêng. Ngày nay, các gia đình vẫn làm những bộ đồ này và truyền lại cho con cháu mình. Các mẹ thường là những người may quần áo cho con cái rồi truyền nghề cho các bé gái, và cứ thế tới các đời sau".

Theo Meniconzi: “Trước kia vua chúa của những bộ tộc du mục Mông Cổ từng mặc các trang phục truyền thống này, kết hợp rất nhiều đồ trang sức lộng lẫy. Họ có thợ may và xưởng may riêng. Ngày nay, các gia đình vẫn làm những bộ đồ này và truyền lại cho con cháu mình. Các mẹ thường là những người may quần áo cho con cái rồi truyền nghề cho các bé gái, và cứ thế tới các đời sau”.

Những bộ đồ màu sắc rực rỡ với đầy phụ kiện tinh tế này vẫn là món đồ được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Meniconzi đã chụp rất nhiều bức ảnh chân dung và tập hợp thành album riêng về những bộ trang phục truyền thống đẹp mắt của người Mông Cổ.

Những bộ đồ màu sắc rực rỡ với đầy phụ kiện tinh tế này vẫn là món đồ được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Meniconzi đã chụp rất nhiều bức ảnh chân dung và tập hợp thành album riêng về những bộ trang phục truyền thống đẹp mắt của người Mông Cổ.

"Tôi mê mẩn và có rất nhiều cảm hứng với những miền đất hoang dã, các nền văn hóa cổ xưa, cũng như đời sống của dân địa phương ở các vùng cách biệt với thế giới", Meniconzi chia sẻ.

“Tôi mê mẩn và có rất nhiều cảm hứng với những miền đất hoang dã, các nền văn hóa cổ xưa, cũng như đời sống của dân địa phương ở các vùng cách biệt với thế giới”, Meniconzi chia sẻ.

Một trong những món đồ sặc sỡ và nguyên bản nhất của trang phục Mông Cổ truyền thống là mũ. Họ có tới hàng trăm kiểu mũ với phong cách khác nhau. Mũ với người Mông Cổ không chỉ thể hiện sự giàu có và tuổi tác của người đội mà còn là đặc điểm chỉ ra họ thuộc bộ tộc nào.

Một trong những món đồ sặc sỡ và nguyên bản nhất của trang phục Mông Cổ truyền thống là mũ. Họ có tới hàng trăm kiểu mũ với phong cách khác nhau. Mũ với người Mông Cổ không chỉ thể hiện sự giàu có và tuổi tác của người đội mà còn là đặc điểm chỉ ra họ thuộc bộ tộc nào.

"Tôi không bao giờ nói họ phải thế này thế kia để tôi chụp ảnh. Tôi chỉ chụp khi có thời gian. Đôi khi tôi chỉ yêu cầu họ dừng một chút để mình chụp chứ không muốn thay đổi cách mà họ đang sống.  Chụp ảnh quan trọng nhưng để là một phần trong gia đình dân địa phương ấy còn quan trọng hơn. Để thấu hiểu văn hóa, kết bạn và làm quen chân thành với họ, cũng giống như bạn đang để lại một dấu ấn tốt đẹp", Meniconzi chia sẻ.

“Tôi không bao giờ nói họ phải thế này thế kia để tôi chụp ảnh. Tôi chỉ chụp khi có thời gian. Đôi khi tôi chỉ yêu cầu họ dừng một chút để mình chụp chứ không muốn thay đổi cách mà họ đang sống. Chụp ảnh quan trọng nhưng để là một phần trong gia đình dân địa phương ấy còn quan trọng hơn. Để thấu hiểu văn hóa, kết bạn và làm quen chân thành với họ, cũng giống như bạn đang để lại một dấu ấn tốt đẹp”, Meniconzi chia sẻ.

Sau nhiều năm rong ruổi các miền đất xa xôi và đi theo nhiều bộ tộc, tác phẩm của Meniconzi dần tập trung vào sự tinh tế, các giá trị đang bị phai mờ bởi dòng chảy của cuộc sống hiện đại.   Nhiếp ảnh gia Thụy Sỹ đã xuất bản 4 quyển sách ảnh: Con đường tơ lụa (2004), Iceland huyền bí (2007), Trung Quốc bí ẩn (2008) và QTI -Alessandra Meniconzi, Il coraggio di esser paesaggio (2011).

Sau nhiều năm rong ruổi các miền đất xa xôi và đi theo nhiều bộ tộc, tác phẩm của Meniconzi dần tập trung vào sự tinh tế, các giá trị đang bị phai mờ bởi dòng chảy của cuộc sống hiện đại. Nhiếp ảnh gia Thụy Sỹ đã xuất bản 4 quyển sách ảnh: Con đường tơ lụa (2004), Iceland huyền bí (2007), Trung Quốc bí ẩn (2008) và QTI -Alessandra Meniconzi, Il coraggio di esser paesaggio (2011).

GỌI NGAY 1900 1870 (MIỀN NAM), 1900 2045 (MIỀN BẮC) HOẶC 1900 2087 (MIỀN TÂY) ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN COMBO KHÁCH SẠN + VÉ MÁY BAY GIÁ SIÊU TIẾT KIỆM TỪ IVIVU.COM

Theo Khánh Trần/Vnexpress

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com 

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...