Tất tần tật kinh nghiệm cắm trại 24h ở Hồ Dầu Tiếng

17:41 18/09/2020

Nay Cồ với má “trốn nhà” đi hoang, thử 1 ngày “ăn bờ ngủ bụi” ở địa điểm hot gần đây: Hồ Dầu Tiếng. Tuy nhiên, cắm đêm ở Hồ Dầu Tiếng có thật sự an toàn và lý tưởng như lời đồn ??? Mời cô chú xem chút review của con nha.

Tất tần tật kinh nghiệm cắm trại 24h ở Hồ Dầu Tiếng

Di chuyển:

Con đi từ hướng TP. HCM => Hồ Dầu Tiếng, điểm đón là Chùa Thái Sơn Núi Cậu (86 km, mất 3 tiếng). Có 1 đoạn đường rất xấu mà còn dốc lên để đến khu cắm trại và Bãi Đá Trứng. Vì thích yên tĩnh nên 2 má con cắm ở Bãi Voi – view ngắm núi Bà Đen được mệnh danh là “Núi Phú Sỹ” Tây Ninh nhen. Để đến được Bãi Voi phải qua 1,2 hố trâu tắm, xe máy chạy vô tư nhưng 1 số ô tô gầm thấp có thể phải đẩy nha! Con đi Vinfast Fadil qua không khó, má con lái lụa mà.

Ảnh: Cồ Ơi Lên Xe

Ảnh: Cồ Ơi Lên Xe

Những trải nghiệm đáng nhớ:

– Ngắm hoàng hôn xuống trên đỉnh núi Bà Đen

– Chill cà phê, vừa câu cá vừa ngắm bình minh trên mặt hồ mênh mông

– Thưởng thức BBQ & lẩu phong cách bụi

– Một đêm thức trắng chập chờn giữa đồng không hiu quạnh

– Biết muỗi rừng cắn đau cỡ nào, 4 ngày chưa hết sưng ngứa

– Thì ra thiêu thân rừng có 2 đuôi và trông rất… gớm

– Đã biết “đào hố mèo” & tắm tiên

– Leo núi và tắm suối Dinh Cậu, 1 trải nghiệm khá yomost khi leo xuống

Ảnh: Cồ Ơi Lên Xe

Ảnh: Cồ Ơi Lên Xe

Ảnh: Cồ Ơi Lên Xe

Ảnh: Cồ Ơi Lên Xe

Những lưu ý quan trọng khi cắm trại Hồ Dầu Tiếng:

– Tuyệt đối không xả rác, mình đến thế nào thì khi đi trả lại cảnh đó, nếu thấy rác thì nhặt với con để cùng giữ 1 nơi camping lý tưởng mãi nhé cô chú.

– Không nên sử dụng flycam.

– Nắng mưa thất thường, hôm con đi rất nóng, nằm ngoài thì muỗi cắn, vào lều thì xông hơi, gặp ngày mưa gió thì xác định ngủ với lũ. Nên các cô chú đi xe máy phải chuẩn bị tinh thần hoặc cân nhắc về việc qua đêm nhé.

– Muỗi cắn rất đau, 18-20h bồ hóng và thiêu thân con nào con nấy to bằng ngón tay cái bay dập dìu như vỡ tổ. Qua 20h sẽ hết, cô chú đừng quên mang soffell nhá.

– Không nên mang hay thuê loa kéo vào quẩy, dân phường xuống hốt hồi nào không hay là thật. Với ảnh hưởng những lều xung quanh, cô chú cứ chơi chill chill xỉn xỉn như con đi cho “chất”.

Ảnh: Cồ Ơi Lên Xe

Ảnh: Cồ Ơi Lên Xe

Ảnh: Cồ Ơi Lên Xe

Ảnh: Cồ Ơi Lên Xe

Lịch trình chi tiết:

Đã book “gói hỗ trợ” và thuê phụ kiện nên 2 má con chỉ việc chuẩn bị đồ ăn đi thôi, lần đầu má bánh bèo và Cồ “đi bụi” mà, phải đảm bảo an toàn và thoải mái. Hồ Dầu Tiếng chỉ đẹp và mát nhất vào chiều hoàng hôn và sáng bình minh, còn lại nắng bể đầu nên cô chú canh giờ tầm 4h chiều cắm trại là đẹp.

Ảnh: Cồ Ơi Lên Xe

Ảnh: Cồ Ơi Lên Xe

Ảnh: Cồ Ơi Lên Xe

Ảnh: Cồ Ơi Lên Xe

– Con xuất phát từ 12h tầm 15h đến bãi, anh HDV dẫn mọi người đi dạo 1 chút rồi chọn điểm cắm phù hợp, nếu không thích Bãi Trứng đông đúc ảnh sẽ dẫn đến những bãi khác yên tĩnh hơn.

– HDV sẽ set up lều ngủ, lều WC, tăng che, đốt than, chở đá, nước, dụng cụ… trong lúc chờ đợi, tự do săn ảnh thôi, quá sướng.

– 18h-20h côn trùng bay rất nhiều, cô chú nhớ đóng kỹ lều không muỗi vào tối cắn phê lun.

– 5h30 sáng hôm sau, mặt trời lên rất nhanh và nóng, tranh thủ ăn sáng, uống cafe và chill bình minh.

– 7h sẽ có người vào đón và dọn dẹp, 2 má con lại chỉ việc đi về thôi.

– 8H anh HDV dẫn đi leo núi và tắm suối, đi bộ vào rừng, nước từ núi chảy ra bao mát, cô chú nên đem theo đồ tắm nha, đã lắm.

– Tầm 10h quá đuối và buồn ngủ rồi, 2 má con lếch về thôi, trên đường về không quên ghé Bò Tơ Xuân Đào và nước mía Vườn Cau ăn uống no nê cái đã, đặc sản Củ Chi mà.

– Tóm lại, Hồ Dầu Tiếng là nơi thích hợp nghỉ ngơi cuối tuần, tránh xa ồn ào, náo nhiệt của thành phố. Nếu cô chú đam mê phượt bụi, thích những trải nghiệm mới thì chần chừ gì nữa, xách ba lô và đi theo con.

Cảm ơn Cồ Ơi Lên Xe đã chia sẽ bài review vô cùng chi tiết.

CLICK THAM KHẢO NGAY KHÁCH SẠN VINPEARL TÂY NINH VỚI GIÁ ƯU ĐÃI CỰC TỐT

Theo Monster

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...