Những điều yêu và không yêu ở Đài Bắc trong mắt du khách Việt

13:36 19/10/2016

Cùng iVIVU.com theo chân chàng trai yêu du lịch Khôi Đặng khám phá vẻ đẹp của Đài Bắc nơi mà theo Khôi là “thành phố gì mà nhẹ nhàng và dễ thương quá”.

Những điều yêu và không yêu ở Đài Bắc trong mắt du khách Việt

Lần đầu tiên đi Đài Bắc (Taipei)  và đi cũng vì yêu thích bộ phim LOVE, mình thấy thành phố gì mà nhẹ nhàng và dễ thương quá!

dai-bac-ivivu-15

Phố cổ Jiu Fen

dai-bac-ivivu-28

Điều yêu thích

– Đường phố sạch sẽ rộng rãi, có rất nhiều toà nhà cổ – điều có thể nhiều người sẽ không thích, vì thấy nó hơi dơ, ố vàng nhưng riêng mình lại thích. Mình thích kết cấu và mấy thứ cổ điển. Ở Đài Loan có nhiều khu chỉ cần đi lang thang chụp hình thôi cũng thích.

dai-bac-ivivu-3

dai-bac-ivivu-19

– Người dân ở đây họ thân thiện một cách thành thật. Khi mình hỏi sẽ nhiệt tình trả lời chứ không phải kiểu giả tạo.

– Nhóm tụi mình đi taxi từ Ximending đến Shifen thì một bạn trong nhóm để quên ví và bác tài chạy theo để đưa lại.

dai-bac-ivivu-2

– Một hôm mình đưa bản đồ ra hỏi lễ tân trong mall cách đến nhà hàng kia, bạn này rất nhiệt tình và cố gắng chỉ mình mặc dù tiếng Anh không tốt và nhà hàng cũng chẳng liên quan gì đến cái mall mà bạn ấy đang làm.

dai-bac-ivivu-24

dai-bac-ivivu-17

– Nhóm tụi mình đi ăn để lại tiền tip thì bạn bồi bàn chạy theo trả lại vì tưởng tụi mình để quên.

– Ăn uống sinh hoạt không mắc, cũng không quá rẻ, có thể nói là nằm giữa việc chi tiêu ở Bangkok và Singapore.

Khổ qua trắng để làm nuớc ép

Khổ qua trắng để làm nuớc ép

dai-bac-ivivu-11

dai-bac-ivivu-1

– Thành phố không quá đông người với đường phố khá lớn nên đi dạo khá thoải mái và người dân ở đây cũng rất văn minh.

– Lên tàu ngầm hoặc đi đâu thì người dân cũng xếp hàng rất trật tự. Lên thang máy muốn đi gấp thì đi bên trái còn đứng một chỗ thì đứng bên phải.

dai-bac-ivivu-4

dai-bac-ivivu-8

– Xe gắn máy và xe ô tô đậu ngoài đường rất ngăn nắp.

Điều chưa thích

– Đài Bắc dễ thương vì không đông đúc như những thành phố châu Á khác nhưng vì vậy có thể nhiều bạn sẽ đánh giá nó hơi chán.

dai-bac-ivivu-13

dai-bac-ivivu-10

– Đa số các shop đến 11 – 12h trưa mới mở cửa và 10h đêm đã đóng cửa, nên hơi cực cho những khách du lịch như mình khi đến nơi lúc 9h sáng mà khách sạn 3 giờ chiều mới cho check-in nên lang thang 2-3 tiếng ngoài đường thì các shop mới mở cửa.

dai-bac-ivivu-29

dai-bac-ivivu-26

– Thức ăn mình thấy hơi nhạt và không đa dạng. Các món ăn đường phố ở các khu chợ đêm cũng có các món lặp lại như: xúc xích, gà rán, phá lấu, trà sữa…

dai-bac-ivivu-20

dai-bac-ivivu-25

dai-bac-ivivu-21

– Shopping thì không mua được đồ gì nhiều vì cũng không đa dạng lắm, thời trang không riêng biệt, ấn tượng như Hàn Quốc hay Thái Lan. Còn mấy đồ điện tử này nọ cũng mắc hơn ở Việt Nam hay Thái Lan.

dai-bac-ivivu-6

– Sân bay khá xa trung tâm, đi tàu ngầm thì hơi cực, đi xe buýt thì lâu, còn taxi thì hơi mắc nếu đi nhóm ít người.

Mặc dù như vậy, nhưng theo mình cảm nhận thì Đài Bắc là một nơi rất dễ thương và đáng đi.

XEM THÊM TOUR ĐÀI LOAN 5N4Đ: CAO HÙNG – ĐÀI TRUNG – ĐÀI BẮC – ĐÀI NAM VỚI GIÁ ƯU ĐÃI CỰC TỐT TỪ IVIVU.COM

Theo Khôi Đặng

Click đặt ngay khách sạn Đài Loan giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

 ***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...