Ngọc Hân lạc bước ở ngôi làng cổ tích giữa đời thật

11:12 12/03/2018

Trước chuyến đi, nàng hoa hậu đã tìm hiểu trước nhiều thông tin và lựa chọn ghé thăm làng cổ Bibury trong phim ‘Nhật ký tiểu thư Jones’.

Ngọc Hân lạc bước ở ngôi làng cổ tích giữa đời thật trong chuyến du lịch Anh

Những ngày đầu năm mới, hoa hậu Ngọc Hân cùng một số người bạn thân có chuyến du lịch, khám phá đất nước Anh cổ kính và bình yên. Sau khi hạ cánh xuống thủ đô London, hoa hậu tiếp tục di chuyển tới 3 địa điểm chính của chuyến đi là ngôi làng Bibury, thành phố đại học Cambridge và lâu đài Windsor. Đây đều là những nơi Ngọc Hân yêu thích và tìm hiểu kỹ trước khi bắt đầu hành trình.

Những ngày đầu năm mới, hoa hậu Ngọc Hân cùng một số người bạn thân có chuyến du lịch, khám phá đất nước Anh cổ kính và bình yên. Sau khi hạ cánh xuống thủ đô London, hoa hậu tiếp tục di chuyển tới 3 địa điểm chính của chuyến đi là ngôi làng Bibury, thành phố đại học Cambridge và lâu đài Windsor. Đây đều là những nơi Ngọc Hân yêu thích và tìm hiểu kỹ trước khi bắt đầu hành trình.

Ngọc Hân chia sẻ, vì mê đắm vẻ đẹp ngôi làng Bibury trong bộ phim Nhật ký tiểu thư Jones nên cô đã quyết định lựa chọn nơi đây là điểm đến cho cuộc du hành đầu năm. Ngôi làng cổ níu chân Ngọc Hân và các bạn đồng hành bởi nét đẹp cổ kính mà bình dị, cổ tích mà quyến rũ vô cùng.

Ngọc Hân chia sẻ, vì mê đắm vẻ đẹp ngôi làng Bibury trong bộ phim Nhật ký tiểu thư Jones nên cô đã quyết định lựa chọn nơi đây là điểm đến cho cuộc du hành đầu năm. Ngôi làng cổ níu chân Ngọc Hân và các bạn đồng hành bởi nét đẹp cổ kính mà bình dị, cổ tích mà quyến rũ vô cùng.

Nhà văn thế kỷ 19 William Morris từng ví Bibury là Ngôi làng cổ đẹp nhất nước Anh và theo hoa hậu nơi đây thật xứng đáng với danh xưng. Ngôi làng sở hữu những căn nhà san sát bằng đá sa thạch cổ kính có tuổi đời hàng trăm năm với sắc trầm huyền bí; những mảng cây xanh, dây leo yên bình... Con sông Coln uốn quanh qua ngôi làng với cây cầu đá cong cong là nơi lý tưởng và lãng mạn cho những cặp đôi hò hẹn.

Nhà văn thế kỷ 19 William Morris từng ví Bibury là Ngôi làng cổ đẹp nhất nước Anh và theo hoa hậu nơi đây thật xứng đáng với danh xưng. Ngôi làng sở hữu những căn nhà san sát bằng đá sa thạch cổ kính có tuổi đời hàng trăm năm với sắc trầm huyền bí; những mảng cây xanh, dây leo yên bình… Con sông Coln uốn quanh qua ngôi làng với cây cầu đá cong cong là nơi lý tưởng và lãng mạn cho những cặp đôi hò hẹn.

Bibury cổ kính từ khung cảnh, nơi ở đến cả con người, lối sống. Ngọc Hân thích thúc đi dạo trên cánh đồng chăn cừu bát ngát; ghé những cửa hàng bán đồ gốm sứ cổ hàng trăm năm tuổi rất bắt mắt. Ngắm người dân chặt củi nhóm bếp rất bình dị, chân chất rồi lại thong thả ghé qua những ngôi nhà có khu vườn xinh trồng đủ các loài hoa khoe sắc hay nhìn qua những ô cửa nhỏ chưng bình hoa nhỏ trầm tư, lãng mạn hệt như con người nơi đây là trải nghiệm tuyệt vời mà tôi đã có. Yêu lắm những con đường nhỏ, những ô cửa xinh, những ngóc ngách rêu phong nơi này... Bibury nhỏ bé mà gói gọn cả nền văn hoá đậm đà, cổ kính, lâu bền của Anh quốc, cô nàng chia sẻ.

Bibury cổ kính từ khung cảnh, nơi ở đến cả con người, lối sống. Ngọc Hân thích thúc đi dạo trên cánh đồng chăn cừu bát ngát; ghé những cửa hàng bán đồ gốm sứ cổ hàng trăm năm tuổi rất bắt mắt. Ngắm người dân chặt củi nhóm bếp rất bình dị, chân chất rồi lại thong thả ghé qua những ngôi nhà có khu vườn xinh trồng đủ các loài hoa khoe sắc hay nhìn qua những ô cửa nhỏ chưng bình hoa nhỏ trầm tư, lãng mạn hệt như con người nơi đây là trải nghiệm tuyệt vời mà tôi đã có. Yêu lắm những con đường nhỏ, những ô cửa xinh, những ngóc ngách rêu phong nơi này… Bibury nhỏ bé mà gói gọn cả nền văn hoá đậm đà, cổ kính, lâu bền của Anh quốc, cô nàng chia sẻ.

Những ai có đôi chân cuồng đi, có sở thích chụp ảnh như Ngọc Hân hẳn sẽ không thể bỏ qua ngôi làng mơ mộng, thanh bình này khi có thể dành cả ngày ngồi tựa thành cầu nhắm mắt hít thở không khí trong lành, ngồi trước ngôi nhà trầm ấm hương trà chiều và mơ màng... Hẳn là các bạn sẽ đem về nghìn kiểu ảnh giống Hân. Một khay bánh scone phết kem đông và mứt dâu cùng ấm trà Anh quốc ngay giữa ngôi làng Bibury, câu chuyện hàn huyên bè bạn sẽ kéo dài bất tận. Còn gì thú vị bằng! Bộn bề mãi cả năm để làm một cuộc du hành đầu năm đến đây - bình yên quá ở mãi chẳng muốn về, Ngọc Hân nhớ lại về chuyến đi của mình.

Những ai có đôi chân cuồng đi, có sở thích chụp ảnh như Ngọc Hân hẳn sẽ không thể bỏ qua ngôi làng mơ mộng, thanh bình này khi có thể dành cả ngày ngồi tựa thành cầu nhắm mắt hít thở không khí trong lành, ngồi trước ngôi nhà trầm ấm hương trà chiều và mơ màng… Hẳn là các bạn sẽ đem về nghìn kiểu ảnh giống Hân. Một khay bánh scone phết kem đông và mứt dâu cùng ấm trà Anh quốc ngay giữa ngôi làng Bibury, câu chuyện hàn huyên bè bạn sẽ kéo dài bất tận. Còn gì thú vị bằng! Bộn bề mãi cả năm để làm một cuộc du hành đầu năm đến đây – bình yên quá ở mãi chẳng muốn về, Ngọc Hân nhớ lại về chuyến đi của mình.

Điểm điến tiếp theo của chuyến hành trình là thành phố đại học Cambridge. Chuyến tàu hoả dài 80 km rời xa London nhộn nhịp để đến với Cambridge - miền Đông Anh quốc thanh bình. Qua khung cửa kính, những cánh đồng mênh mông lướt qua, những căn nhà cổ kính lướt qua êm ru "như một giấc mơ thanh xuân", theo lời Ngọc Hân miêu tả.

Điểm điến tiếp theo của chuyến hành trình là thành phố đại học Cambridge. Chuyến tàu hoả dài 80 km rời xa London nhộn nhịp để đến với Cambridge – miền Đông Anh quốc thanh bình. Qua khung cửa kính, những cánh đồng mênh mông lướt qua, những căn nhà cổ kính lướt qua êm ru “như một giấc mơ thanh xuân”, theo lời Ngọc Hân miêu tả.

Ngày xưa, Cambridge chỉ là giấc mơ xa xôi của Ngọc Hân qua những trang sách hay câu chuyện kể của một ai đó. Giờ thì, cô nàng đã được tận tay chạm vào từng bức tường gạch đỏ cổ kính của trường đại học Cambridge lừng danh, tận mắt nhìn ngắm cảnh sắc thênh thang mà bình yên, thanh lịch mà cổ kính nơi đây và được hít đầy lồng ngực không khí trong lành, thanh khiết.

Ngày xưa, Cambridge chỉ là giấc mơ xa xôi của Ngọc Hân qua những trang sách hay câu chuyện kể của một ai đó. Giờ thì, cô nàng đã được tận tay chạm vào từng bức tường gạch đỏ cổ kính của trường đại học Cambridge lừng danh, tận mắt nhìn ngắm cảnh sắc thênh thang mà bình yên, thanh lịch mà cổ kính nơi đây và được hít đầy lồng ngực không khí trong lành, thanh khiết.

 Hôm đó, Ngọc Hân diện style ấm áp mùa đông, đeo balo đi thăm đại học Cambridge để có cảm giác như được quay lại thời sinh viên sôi nổi. Cô cũng ước rằng, nếu ở Việt Nam mà có trường đại học đẹp và tuyệt vời thế này chắc Ngọc Hân sẽ tình nguyện đi học suốt đời. Trước khi tới đây, nàng hoa hậu đã cất công tìm hiểu để chuyến đi thêm trọn vẹn. "Thành phố đại học" sở hữu 31 trường thành viên nên trên bất kỳ con phố nào nơi đây cũng đều có văn phòng, thư viện, phòng thí nghiệm, ký túc xá, vườn sáng tạo... Cambridge có 90 người nhận giải Nobel, là nơi sản sinh các chính trị gia và các nhà bác học lỗi lạc.

Hôm đó, Ngọc Hân diện style ấm áp mùa đông, đeo balo đi thăm đại học Cambridge để có cảm giác như được quay lại thời sinh viên sôi nổi. Cô cũng ước rằng, nếu ở Việt Nam mà có trường đại học đẹp và tuyệt vời thế này chắc Ngọc Hân sẽ tình nguyện đi học suốt đời. Trước khi tới đây, nàng hoa hậu đã cất công tìm hiểu để chuyến đi thêm trọn vẹn. “Thành phố đại học” sở hữu 31 trường thành viên nên trên bất kỳ con phố nào nơi đây cũng đều có văn phòng, thư viện, phòng thí nghiệm, ký túc xá, vườn sáng tạo… Cambridge có 90 người nhận giải Nobel, là nơi sản sinh các chính trị gia và các nhà bác học lỗi lạc.

Thú vị nhất với Ngọc Hân là được xuôi thuyền trên con sông thanh bình, ngắm cảnh sắc mùa đông huyền bí và ngắm nhìn từng đàn vịt tung tăng xuôi dòng.Ngọc Hân miêu tả, đó là một khung cảnh thanh bình, một cuộc sống đáng yêu và đầy mơ ước. Chim muông ở đây rất thân thiện và dạn dĩ, sống gần gũi con người nên chúng tự do, thoải mái đi lại, an nhiên hưởng thụ. Trên bản đồ, Cambridge xa vời vợi giờ nằm trong tầm mắt, không chỉ còn là giấc mơ mà đã trở thành hiện thực...

Thú vị nhất với Ngọc Hân là được xuôi thuyền trên con sông thanh bình, ngắm cảnh sắc mùa đông huyền bí và ngắm nhìn từng đàn vịt tung tăng xuôi dòng.Ngọc Hân miêu tả, đó là một khung cảnh thanh bình, một cuộc sống đáng yêu và đầy mơ ước. Chim muông ở đây rất thân thiện và dạn dĩ, sống gần gũi con người nên chúng tự do, thoải mái đi lại, an nhiên hưởng thụ. Trên bản đồ, Cambridge xa vời vợi giờ nằm trong tầm mắt, không chỉ còn là giấc mơ mà đã trở thành hiện thực…

"Không biết khi nào mới có dịp quay trở lại đây để bước đi trên con phố thanh bình, hít thở bầu không khí tươi mới, gặp lại những gương mặt trẻ trung, thanh lịch và được hiểu thêm về các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhưng chuyến đi ngắn ngủi đã truyền cho Hân cùng các bạn nguồn năng lượng mới, để luôn biết ước mơ và phấn đấu", Hân nói.

“Không biết khi nào mới có dịp quay trở lại đây để bước đi trên con phố thanh bình, hít thở bầu không khí tươi mới, gặp lại những gương mặt trẻ trung, thanh lịch và được hiểu thêm về các nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhưng chuyến đi ngắn ngủi đã truyền cho Hân cùng các bạn nguồn năng lượng mới, để luôn biết ước mơ và phấn đấu”, Hân nói.

Một trong những điểm đến cuối cùng của chuyến hành trình là lâu đài Winsor - một trong những lâu đài lớn nhất trên thế giới và và niềm tự hào của Vương quốc Anh. Nơi đây vừa là pháo đài, vừa là cung điện nguy nga mà Nữ hoàng Anh thường xuyên lui tới. Thật khó để miêu tả hết sự thênh thang, đồ sộ và đầy tính lịch sử của nơi này. Du khách tham quan luôn xuất hiện đông nghẹt ở Windsor Castle.

Một trong những điểm đến cuối cùng của chuyến hành trình là lâu đài Winsor – một trong những lâu đài lớn nhất trên thế giới và và niềm tự hào của Vương quốc Anh. Nơi đây vừa là pháo đài, vừa là cung điện nguy nga mà Nữ hoàng Anh thường xuyên lui tới. Thật khó để miêu tả hết sự thênh thang, đồ sộ và đầy tính lịch sử của nơi này. Du khách tham quan luôn xuất hiện đông nghẹt ở Windsor Castle.

Hoa hậu tận hưởng giây phút bình yên, ngắm thiên nga tung tăng bơi lội và từng đàn hải âu sà xuống vây quanh du khách.

Hoa hậu tận hưởng giây phút bình yên, ngắm thiên nga tung tăng bơi lội và từng đàn hải âu sà xuống vây quanh du khách.

GỌI NGAY 1900 1870 (Miền Nam), 1900 2045 (Miền Bắc) hoặc (029) 27308668 (Miền Tây) ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN COMBO KHÁCH SẠN + VÉ MÁY BAY GIÁ SIÊU TIẾT KIỆM TỪ IVIVU.COM

Theo Ngôi sao

Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (1 lượt, 5,00 điểm trên 5)
Loading...