Checklist những địa điểm không thể bỏ lỡ khi du lịch Đà Nẵng

09:15 17/07/2018

Hãy cùng xem bạn Hương Giang chia sẻ những địa điểm không thể bỏ lỡ nào khi du lịch Đà Nẵng nhé!

Checklist những địa điểm không thể bỏ lỡ khi du lịch Đà Nẵng

Danh sách các địa điểm du lịch Đà Nẵng trong bài:

Cầu Rồng

Cầu Trần Thị Lý

Cầu sông Hàn

Cầu Tình Yêu

Cầu Thuận Phước

Biển Mỹ Khê

Bà Nà Hills

Bánh xèo Bà Dưỡng

Linh Ứng Tự

Người ta nói Đà Nẵng là thành phố đáng sống nhất Việt Nam quả không sai, đã đến một lần là sẽ muốn quay lại lần 2, lần 3 và nhiều lần nữa. Đà Nẵng như một Việt Nam thu nhỏ với thành phố sầm uất bậc nhất, với bãi biển xếp top thế giới, với núi non trùng điệp say đắm lòng người.

Những cây cầu bắc ngang sông Hàn

Có người nói, nếu du lịch Đà Nẵng mà không đi thăm những cây cầu thì chưa gọi là du lịch Đà Nẵng. Không đơn giản mà hình ảnh 6 cây cầu nối đôi bờ sông Hàn thơ mộng lại trở thành hình ảnh thương hiệu mang tên “Đà Nẵng”.

Đến đúng tối thứ 7 nên chúng tớ được ngắm cầu Rồng phun nước và phun lửa vào 9h tối. Sau đó, hai đứa cưỡi ngựa sắt thong dong hết 5 cây cầu còn lại, lượn lờ vào từng ngóc ngách để cảm nhận Đà Nẵng về đêm, để thấy được cách sống, cách chơi của người dân Đà Nẵng khác biệt đến thế.

Cầu Rồng – Biểu tượng của Đà Nẵng

Cầu Rồng – Biểu tượng của Đà Nẵng

Cầu Trần Thị Lý – Cánh buồm vươn khơi

Cầu Trần Thị Lý – Cánh buồm vươn khơi

Cầu Sông Hàn – Cầu Quay

Cầu Sông Hàn – Cầu Quay

Cầu Tình Yêu dưới chân cầu Rồng

Cầu Tình Yêu dưới chân cầu Rồng

Cầu Thuận Phước – Cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam

Cầu Thuận Phước – Cầu treo dây võng dài nhất Việt Nam

Mỹ Khê – top 5 bãi biển đẹp nhất thế giới

Nhắc đến du lịch Đà Nẵng, chắc hẳn tất cả các bạn đều nghĩ ngay tới biển Mỹ Khê – một trong 5 bãi biển đẹp nhất thế giới với sắc nước xanh, trong vắt, với con sóng dài bất tận, với hàng dừa chạy dài thẳng tắp, với view nhìn thẳng ra chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà.

Tinh mơ Mỹ Khê

Tinh mơ Mỹ Khê

Tờ mờ sáng, hai đứa dậy sớm để ra ngắm bình minh tại Mỹ Khê, may mắn thay chúng tớ book khách sạn view thẳng biển nên chỉ cần bước chân ra sảnh đã thấy toàn bộ cảnh biển trong tầm mắt.

Nước biển xanh ngắt

Nước biển xanh ngắt

Hoàng hôn trên biển

Hoàng hôn trên biển

Bà Nà Hills

Bà Nà Hills được coi là biểu tượng du lịch Đà Nẵng thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch hàng năm. Chúng tớ đi Bà Nà theo tour 900k/người đã bao gồm cả ăn trưa tại nhà hàng buffet Arapang trên đỉnh Bà Nà, nếu không ăn trưa thì giá là 750k nhưng tớ khuyên các bạn nên chọn gói đã bao gồm ăn trưa vì đồ ăn trên đỉnh khá đắt đỏ.

8h sáng xe của công ty du lịch đến tận cửa khách sạn đón chúng tớ, sau đó vừa đi chuyển vừa đón khách của tour mất khoảng 1h30 phút thì đến chân Bà Nà. Cả đoàn chờ chị hướng dẫn viên lấy vé rồi bắt đầu di chuyển đến khu vực cáp treo.

Đây là tuyến cáp treo dây dài nhất thế giới với hơn 5km nên mất khoảng 15 phút mới lên tới đỉnh. Lần đầu tiên đi cáp treo với độ cao gần 1500m nên vừa sợ vừa thích thú, cảm giác được bay lơ lửng giữa không trung khiến chúng tớ hú hét không ngừng.

Khung cảnh tựa phim cổ trang

Khung cảnh tựa phim cổ trang

Đường đến cáp treo được thiết kế theo phong cách cổ kính

Đường đến cáp treo được thiết kế theo phong cách cổ kính

Tuyến cáp treo lên Bà Nà

Tuyến cáp treo lên Bà Nà

Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tớ khi lên tới đỉnh là vườn hoa LeJardin d’Amour. Le Jardin là một khu vườn khổng lồ gồm tổng cộng 9 khu vườn nhỏ với 9 phong cách với các chủ đề khác nhau gồm: vườn Suối Mơ, vườn Ký Ức, vườn Thần Thoại, vườn Địa Đàng, vườn Thiêng, vườn Nho, vườn Uyên Ương, vườn Suy Tưởng và vườn Bí Ẩn khiến hai đứa như đang lạc vào địa đàng với hàng trăm loài hoa đua nhau khoe sắc tạo nên khung cảnh rất lãng mạn, thơ mộng.

Con đường hoa anh đào

Con đường hoa anh đào

Hàng ngàn loài hoa được sắp xếp đẹp mắt

Hàng ngàn loài hoa được sắp xếp đẹp mắt

Sau khi sống ảo đã đời ở vườn hoa, chúng tớ bắt đầu khám phá Hầm rượu Debay. Trước khi đến Bà Nà vốn đã nghe nói hầm rượu rất đẹp và là kiến trúc duy nhất còn nguyên vẹn của người Pháp để lại. Quả đúng như lời đồn, hầm rượu toát lên phong cách cực Pháp với hàng ngàn chai rượu, vò rượu, hầm ủ rượu… tuy nhiên tất cả đều không có rượu bên trong. Nhưng đừng vội buồn, khi đi hết một vòng hầm rượu, các bạn sẽ được nghỉ chân tại quầy rượu vang tầng 2, nhấp ly vang đỏ ngắm toàn cảnh núi non hùng vĩ say tình.

Hầm rượu thời Pháp thuộc

Hầm rượu thời Pháp thuộc

Hàng nghìn chai rượu được sắp xếp ngăn nắp

Hàng nghìn chai rượu được sắp xếp ngăn nắp

Tái hiện khung cảnh tiếp khách của các vị quan chức thời Pháp

Tái hiện khung cảnh tiếp khách của các vị quan chức thời Pháp

Sau khi nghỉ ngơi nạp năng lượng tại nhà hàng buffet trên đỉnh, chúng tớ dắt tay nhau khám phá làng Pháp. Có thể nói làng Pháp là nơi tạo nên thương hiệu cho Bà Nà khiến đây là nơi nhất định phải đến khi du lịch Đà Nẵng. Những cung điện cổ kính sững sững trên đỉnh núi tạo nên background cực chất cho các bạn tha hồ sống ảo. Với làng Pháp, dù đứng ở bất kì góc nào bạn cũng có thể ghi lại được những tấm ảnh để đời mà nếu không chú thích ở Bà Nà, chắc hẳn sẽ không ít người nghĩ bạn đang nơi trời Tây chứ không phải ở Việt Nam.

Nhà hàng buffet

Nhà hàng buffet

Nước Pháp thu nhỏ trên đỉnh Bà Nà

Nước Pháp thu nhỏ trên đỉnh Bà Nà

Không cần bay xa vẫn có những hình ảnh như ở nước ngoài

Không cần bay xa vẫn có những hình ảnh như ở nước ngoài

Nhà thờ phong cách Pháp

Nhà thờ phong cách Pháp

Đài phun nước cổ điển

Đài phun nước cổ điển

Ngỡ rằng đang đứng dưới trời Tây

Ngỡ rằng đang đứng dưới trời Tây

Ngôi nhà hoa

Ngôi nhà hoa

Bánh xèo Bà Dưỡng

Đây là quán bánh xèo khá lâu đời nằm trong hẻm rất sâu, chúng tớ phải lòng vòng mất 30 phút mới tìm được địa chỉ. Trong hẻm có rất nhiều quán bánh xèo nên nếu các bạn đến ăn nhớ đến đúng quán bánh xèo Bà Dưỡng nha. Điểm đặc biệt nhất ở đây là nước chấm, nước chấm ở đây không giống nước chấm chua ngọt tớ hay ăn mà có vị ngọt ngọt béo béo rất khó diễn tả nên nếu du lịch Đà Nẵng hãy một lần tới đây nếm thử thứ nước chấm “thần thánh” này nhé.

Bánh xèo Bà Dưỡng

Bánh xèo Bà Dưỡng

Linh Ứng Tự

Sáng hôm sau chúng tớ cưỡi ngựa sắt men theo đường ven biển lên chùa Linh Ứng trên bán đảo Sơn Trà. Ngôi chùa có mặt tiền hướng ra biển cực đẹp lại ngự tượng Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao tới 67m nên rất hút du khách nước ngoài đặc biệt là người Hàn Quốc, Thái Lan, Lào, Campuchia. Đến đây, chúng tớ thăm thú toàn cảnh chùa, vào lễ Phật sau đó ra sân thả hồn vào view biển để nắng gió nơi cửa chùa thanh tịnh ôm trọn vào lòng.

Cổng chùa uy nghiêm

Cổng chùa uy nghiêm

Tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam

Tượng Phật Bà Quan Âm cao nhất Việt Nam

View biển ở chùa Linh Ứng

View biển ở chùa Linh Ứng

Tháp Xã Lợi

Tháp Xã Lợi

Kết thúc chuỗi hành trình bỏ mặc Hà Nội xô bồ, chúng tớ quay lại những ngày tháng ăn, ngủ và làm việc, sẽ lưu giữ những kỷ niệm du lịch Đà Nẵng thơ mộng vào sâu trong kí ức tuổi thanh xuân.

Theo Lê Thị Hương Giang

Gọi ngay 1900 1870 (Miền Nam), 1900 2045 (Miền Bắc) hoặc (029) 27308668 (Cần Thơ) để được tư vấn khách sạn Đà Nẵng giá ưu đãi cực tốt tại iVIVU.com

***

Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (8 lượt, 4,75 điểm trên 5)
Loading...