Du lịch đảo Cô Tô thỏa mãn ‘giấc mơ giữa ban ngày’

10:59 03/06/2016

“Ai cũng có những khoảnh khắc mơ mộng trong ngày và khoảnh khắc của tôi là đưa ký ức của mình trở lại đảo Cô Tô (Quảng Ninh) – nơi mà tôi đã từng có khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình. Một chuyến đi vô cùng thú vị, và tôi chỉ có thể thốt lên rằng “Cô Tô thật tuyệt vời!””. (Theo blog Angela Koblitz)

Xem thêm Muong Thanh Quang Ninh Hotel (Giá chỉ từ 1.278.000 VND)

Du lịch đảo Cô Tô - Đảo Cô Tô giấc mơ giữa ban ngày

Ấn tượng đảo Cô Tô

Đó là vào khoảng tháng 9 năm 2011. Một chuyến du lịch đảo Cô Tô có thể được xem là một cuộc phiêu lưu thực sự. Tôi đã rất bối rối bởi chưa biết làm cách nào để đến được nơi đây. Chúng tôi đã thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để đến bến xe bus Lương Yên (Hà Nội). Từ đây chúng tôi đã di chuyển trên xe trong vòng 6 tiếng đồng hồ để đến với cảng Cái Rồng (Vân Đồn – Quảng Ninh). Kinh nghiệm mà chúng tôi học được từ việc di chuyển này là sự “mạo hiểm”, và chúng tôi mất thêm khoảng nửa giờ đồng hồ nữa để đến với hòn đảo.

Tuy nhiên, mọi việc đâu có dễ dàng như thế, trên đường ra đảo, chiếc tàu của chúng tôi đã gặp phải một cơn bão và tôi lại còn bị say sóng nữa. Khi đến nơi, chúng tôi đã bị hải quan bắt lại vì Gerwin là người da trắng. Vào thời điểm đó, vì nhiều lý do nhạy cảm nên người ta quy định không cho phép người nước ngoài vào đảo. Bây giờ, tôi nghĩ có lẽ đã có nhiều chính sách cởi mở hơn cho người nước ngoài rồi.

Chúng tôi ở tại một khách sạn nhỏ mà chỉ có duy nhất chúng tôi là khách du lịch. Khách sạn có tình trạng khá tốt, người quản lý của khách sạn cũng rất thân thiện. Anh ấy đã giúp chúng tôi hầu như tất cả mọi thứ (bao gồm cả việc đi cùng với cảnh sát). Đối diện khách sạn chúng tôi ở có một nhà hàng nhỏ, thực đơn của họ có rất nhiều món ăn truyền thống của địa phương, các món hải sản tươi sống ở đây thì siêu ngon, họ cũng có thể làm những món ăn khác nếu như khách hàng có nhu cầu.

Du lịch đảo Cô Tô - Đảo Cô Tô giấc mơ giữa ban ngày
Bãi biển ở nơi đây khác rất nhiều so với những bãi biển khác của Việt Nam. Thứ nhất bởi vì nó ở xa đất liền và nước ở đây rất sạch, khi đặt chân xuống nước, bạn thậm chí có thể nhìn thấy bàn chân của mình. Thứ hai là vì lúc này đảo chưa mở cửa cho khách du lịch nên chúng tôi là khách du lịch duy nhất trên đảo. Trên thực thế chúng tôi đã có một bãi biển riêng của mình.

 

Du lịch đảo Cô Tô - Đảo Cô Tô giấc mơ giữa ban ngày

Du lịch đảo Cô Tô - Đảo Cô Tô giấc mơ giữa ban ngày
Nếu bạn có dịp đến đây, bạn nhất định phải thuê một chiếc xe gắn máy và lái xe chạy lòng vòng quanh đảo. Có rất nhiều nơi để khám phá tại đây. Bạn có thể đi thăm cả ba bãi biển ở đây hoặc khu vực bãi đá, hay đơn giản chỉ là lái xe đi thăm thú xung quanh.

Du lịch đảo Cô Tô - Đảo Cô Tô giấc mơ giữa ban ngày

Du lịch đảo Cô Tô - Đảo Cô Tô giấc mơ giữa ban ngày

Du lịch đảo Cô Tô - Đảo Cô Tô giấc mơ giữa ban ngày

Du lịch đảo Cô Tô - Đảo Cô Tô giấc mơ giữa ban ngày
Ban đêm ở đây rất yên tĩnh và thanh bình. Một số gia đình ngồi chơi ở phía trước hiên nhà của mình, họ còn ngồi uống trà và trò chuyện cùng những người hàng xóm. Nơi đây không có đèn đường, nguồn sáng duy nhất của đảo là từ ánh đèn của nhà những người dân. Có một buổi tối, anh quản lý của khách sạn dẫn chúng tôi đến ngọn hải đăng của đảo Cô Tô. Đó là một kỷ niệm rất dễ thương. Đặc biệt, để đến được nơi đó chúng tôi phải vượt qua đoạn đường rất khó đi, với bầu trời tối đen như mực, tuy “gian khổ” nhưng rất nhiều niềm vui.

Du lịch đảo Cô Tô - Đảo Cô Tô giấc mơ giữa ban ngày

Du lịch đảo Cô Tô - Đảo Cô Tô giấc mơ giữa ban ngày

Du lịch đảo Cô Tô - Đảo Cô Tô giấc mơ giữa ban ngày

Du lịch Đảo Cô Tô – Kỷ niệm khó quên

Bốn ngày du lịch đảo Cô Tô chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi. Đó là nơi tôi được rời xa khỏi tiếng ồn của thành phố. Bởi ở đây bạn chỉ có thể thư giãn, lắng nghe tiếng sóng vỗ và ngắm cảnh hoàng hôn… Và nó có thể là một nơi hoàn hảo cho một tuần trăng mật lãng mạn.

Du lịch đảo Cô Tô - Đảo Cô Tô giấc mơ giữa ban ngày

Du lịch đảo Cô Tô - Đảo Cô Tô giấc mơ giữa ban ngày

Du lịch đảo Cô Tô - Đảo Cô Tô giấc mơ giữa ban ngày

Du lịch đảo Cô Tô - Đảo Cô Tô giấc mơ giữa ban ngày

Tôi ước mình có thể quay trở lại Cô Tô ngay bây giờ. Đã gần 3 năm rồi, và tôi biết chắc nơi đây sẽ có nhiều điều thay đổi. Tôi cũng biết rằng đảo Cô Tô bây giờ đã mở cửa cho khách du lịch, nhưng tôi không biết chắc chắn là đã mở cửa cho người nước ngoài hay chưa. Tôi không muốn đảo Cô Tô trở thành một địa điểm du lịch, nhưng nếu bạn đang ở Việt Nam và nếu có cơ hội tôi khuyên bạn nên đến với Cô Tô.
Đừng quên chia sẻ cho tôi biết nếu bạn ghé thăm Cô Tô nhé! Tôi yêu hòn đảo này và sẽ không thể bỏ qua nếu biết các bạn đang ở đó.

Theo  San San (Nguồn: blog Angela Koblitz)

Du lịch Việt Nam tiết kiệm với chương trình ƯU ĐÃI 100 ĐỘ C tại iVIVU.com

***

Nguồn tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com

Đánh giá bài viết này

1 Sao2 Sao3 Sao4 Sao5 Sao (4 lượt, 4,75 điểm trên 5)
Loading...