Không phải chợ Bến Thành, chính dinh Độc Lập mới là điểm đến hot nhất khi du lịch Sài Gòn. Bất cứ du khách nào từng ghé qua thành phố sầm uất này đều cố gắng một lần ghé thăm nó.
Thế nhưng, lại có rất nhiều cư dân Sài Gòn chưa một lần ghé thăm dinh Độc Lập. Không phải họ ngại vé đắt, đường xa mà bởi họ nghĩ: dinh Độc Lập chẳng có gì ngoài cái… dinh. Lúc đầu, chúng tôi – khách du lịch Sài Gòn cũng nghĩ như thế. Tuy nhiên, chúng tôi đã biết mình ấu trĩ như thế nào, ngay khi vừa bước chân lên tầng một của dinh.
Rõ ràng, dinh Độc Lập không phải là một cái dinh rỗng tuyếch như chúng tôi tưởng, nó chứa đầy bảo vật. Nói như một người trong đoàn giỡn, chỉ cần tùy tiện lấy bất cứ món nào trong dinh mang đi bán, cũng ăn được vài năm. Với những bức tranh quý, bình gốm cổ, tủ bàn ghế chén tách đẹp đẽ… dinh Độc Lập chính là một bảo tàng triệu đô.
Ở đây, chúng ta không bàn về cảnh quang, phong thủy, kiến trúc của dinh… những cái này người ta đã nói rất nhiều. Chúng ta chỉ quan tâm đến nội thất của dinh. Công dụng đầu tiên của dinh Độc Lập chính là nhà của các nguyên thủ quốc gia thời đó. Ngoài ra, nó còn dùng để các tổng thống, thủ tướng tiếp khách; thỉnh thoảng còn tổ chức khánh tiết. Dinh chính là bộ mặt của đất nước.
Thế nên, tất cả những gì trang trí trong dinh đều là đồ thượng phẩm. Từ bàn ghế, chén tách cho đến tranh ảnh, vật trang trí. Tranh toàn của các họa sỹ nổi tiếng. Vật trang trí như bình gốm, tranh thêu, nhà sàn, ngà voi… đều là của đại sức các nước hoặc cấp dưới mang đến tặng. Ngoài ra những đồ dùng ăn uống như chén, tách, muỗng và bàn, ghế, thảm, tủ đều là đồ tốt nhất thời đó.
Kho tàng quý giá khách du lịch Sài Gòn sẽ được chứng kiến khi thăm dinh Độc Lập

Trong phòng đại yến có bức tranh sơn dầu của chính kiến trúc sư Ngô Viết Thụ hoàn thành năm 1966. Với đề tài Sơn hà cẩm tú, bức tranh miêu tả phong cảnh đất nước Việt Nam.

Bức tranh sơn mài “Bình Ngô Đại Cáo” tại Phòng trình Quốc thư, được ghép bởi 40 mảnh, mỗi mảnh có kích thước 0,80m x 1,20m, do họa sĩ Nguyễn Văn Minh thực hiện.

Bức sơn mài lớn của họa sĩ Thái Văn Ngôn vẽ cảnh vua Trần Nhân Tông đang cởi áo khoác lên người cho một hành khất đói rét.

Phòng khánh tiết có treo bức tranh Việt Nam Quốc tổ do họa sĩ Trọng Nội vẽ bằng màu nước. Theo: Kienthuc.net.

Bức tranh sơn dầu của họa sĩ Lê Chánh, vẽ năm 1974, thể hiện cảnh “Chàng Vương quen mặt ra chào, Hai Kiều e lệ nép vào dưới hoa” miêu tả cảnh chị em Thúy Kiều, Thúy Vân gặp Kim Trọng trong ngày Tết Thanh minh. Ảnh: Một thế giới.

Bức tranh cây tùng và chim hạc thêu trên nền nhung, quà tặng của Đại tướng Hàn Quốc Mul Hien The tặng Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu năm 1971. Ảnh: Kienthuc.net.

Tiếp đến là cặp bình gốm cổ do nghệ nhân Việt Nam chế tác vào đầu thế kỷ 19. Đề tài chính được thể hiện là “Tết Trung thu” với cảnh múa rồng, múa lân, đốt pháo, rước lồng đèn… Cặp bình đang trưng bày ở Phòng tiếp khách nước ngoài của Tổng thống tại lầu 2.

Cặp bình gốm men ngũ sắc, trang trí trong Phòng tiếp khách trong nước của Tổng thống tại tầng 2. Thể hiện cảnh “Bát Tiên đến dự hội bàn đào”. Cặp bình này được xác định có niên đại vào khoảng cuối thế kỷ 19, được sản xuất tại Trung Quốc.

Bàn ghế cũng được phủ sơn mài công phu.
Theo Traveltimes.vn
Xem thêm bài viết:
11 quán cơm Việt truyền thống vừa miệng ở Sài Gòn
Du lịch Sài Gòn trải nghiệm khám phá bằng xe máy
Sườn nướng, xúc xích khổng lồ hút khách ở Sài Gòn
CLICK chọn ngay phòng khách sạn giảm giá đến 75% cùng iVIVU.com vi vu Sài Thành!
***
Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com
