Hàng trăm đường đua địa hình trên những vách đá gồ ghề có độ dốc tới 65 độ ở sa mạc phía Tây nước Mỹ không dành cho du khách yếu tim.

Nằm trên cao nguyên Colorado ở Utah, phía Tây nước Mỹ, giữa những vách đá đỏ của công viên quốc gia Arches và vùng sa thạch tuyệt đẹp của công viên quốc gia Canyonlands là thị trấn Moab, nơi yêu thích của nhiều du khách ưa mạo hiểm.

Một trong những đường đua đặc biệt khó nhằn là Sự trả thù của địa ngục (Hell’s Revenge), gồm 13,5 km uốn lượn trên những mái vòm đá sa thạch.
Nhanh tay đặt khách sạn tại iVIVU.com cho một chuyến du lịch tiết kiệm nhất

Đường đua này nhìn ra quang cảnh ngoạn mục của dãy núi La Sal, hẻm núi Negro Bill, Abyss và dòng sông Colorado. Một đường đua nổi tiếng khác trong vùng là Slickrock Bike Trail phía Đông thị trấn Moab.

Đường đua Sự trả thù của địa ngục gồm những đoạn thách thức mang tên Thang máy (Escalator), Lỗ đen (Black Hole), nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Lưng sư tử (The Lion’s Back).

“Lưng sư tử” là dãy núi sa thạch cao vài chục mét. Du khách phải lái xe lên đỉnh núi với độ dốc 65 độ rồi quay đầu và từ từ đi xuống. Cung đường trở nên nổi tiếng từ vài năm trước, sau khi một chiếc xe bị mất phanh và lao xuống sườn núi, rơi thẳng đứng từ độ cao 9 m. May mắn là không ai thiệt mạng. Sự cố đã được quay video và chiếu trên nhiều chương trình truyền hình.

Hàng năm vào lễ Phục sinh, hàng trăm tay lái xế hộp lại đến đường đua này để chinh phục thử thách trong cuộc thi mang tên Easter Jeep Safari kéo dài 9 ngày liên tục.
Theo Zingnews
Xem thêm các bài viết:
Các trò mạo hiểm khiến du khách thót tim
Click đặt ngay Khách sạn khắp Việt Nam và toàn thế giới giá tốt nhất chỉ có tại iVIVU.com
***
Tham khảo: Cẩm nang du lịch iVIVU.com
